Hôm nay, chúng ta cử hành lễ Thánh Maria Mađalêna. Giới trẻ thường dễ xúc động mãnh liệt khi xem một bộ phim, đến độ có thể đồng cảm và đồng hóa bản thân với nhân vật chính. Cũng vậy, chúng ta – những Kitô hữu – nên mãi mãi giữ được sự trẻ trung ấy trước cuộc đời của Đức Giêsu thành Nadarét, và biết đồng cảm với người phụ nữ vĩ đại mà Tin Mừng nói đến: Maria Mađalêna. Bà đã bước đi theo các nẻo đường của Đức Giêsu, đã lắng nghe Lời Người. Đức Kitô, đáp lại tấm lòng ấy, đã ban cho bà đặc ân lịch sử: trở thành người đầu tiên được loan báo về biến cố Phục Sinh.
Bài đọc thêm: Lòng tin cứu chữa con !
Thánh sử kể rằng ban đầu bà không nhận ra Người, mà tưởng là người làm vườn trong vùng. Nhưng khi Chúa gọi tên bà: “Maria”, có lẽ với cách phát âm rất riêng của Người, thì vị thánh nữ ấy lập tức không còn nghi ngờ gì nữa: “Bà quay lại và nói: ‘Rabbouni!’ – nghĩa là: ‘Thưa Thầy’ theo tiếng Do Thái” (Ga 20,16). Sau cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu, bà là người đầu tiên chạy đi loan báo cho các môn đệ khác: “Maria Mađalêna đi báo cho các môn đệ: ‘Tôi đã thấy Chúa’, và kể lại những điều Người đã nói với bà” (Ga 20,18).
Người Kitô hữu nào, trong chương trình sống hằng ngày, biết chăm chút mối tương quan với Đức Kitô – biết dành thời gian cầu nguyện chiêm niệm trong Thánh lễ, và chuyên cần đọc Tin Mừng Đức Giêsu – người ấy cũng sẽ được diễm phúc nghe được tiếng gọi cá vị của Chúa. Chính Đức Kitô sẽ gọi tên từng người chúng ta, và khích lệ ta bước đi vững vàng trên con đường nên thánh.
Bài đọc thêm: Môn đệ Chúa Giêsu thương !
“Cầu nguyện là cuộc đối thoại và đàm đạo với Thiên Chúa: là sự chiêm niệm cho người hay sao lãng, là bảo đảm cho điều người ta trông đợi, là địa vị ngang hàng và vinh dự ngang bằng với các thiên thần, là tiến bộ và phát triển ân phúc, là sửa chữa tội lỗi, là phương dược cho khổ đau, là hoa trái của những sự lành hiện tại, là bảo chứng cho các phúc lành mai sau” (Thánh Grêgôriô thành Nyssa).
Chúng ta hãy thưa với Chúa:
— Lạy Chúa Giêsu, xin cho tình bạn của con với Chúa được sâu đậm và bền chặt đến mức, như Maria Mađalêna, con có thể nhận ra Chúa đang hiện diện trong đời con.
Cha Albert SOLS Lúcia – (Barcelona, Tây Ban Nha)