Icon Collap
...
Trang chủ / Hạnh phúc là nghe, thấy Chúa !

Hạnh phúc là nghe, thấy Chúa !

Hôm nay, chúng ta được nhắc lại lời khen ngợi của Đức Giêsu dành cho những người tụ họp quanh Người: “Phúc cho mắt anh em vì được thấy, Phúc cho tai anh em vì được nghe!” (Mt 13,16). Và chúng ta tự hỏi: Những lời này của Đức Giêsu có hướng đến chúng ta không, hay chỉ dành riêng cho những người đã được thấy và nghe Người cách trực tiếp? Có vẻ như những người được chúc phúc là những người đó, vì họ may mắn được sống cùng thời với Đức Giêsu, được ở bên cạnh Người cách cụ thể, hữu hình, có thể cảm nhận được. Còn chúng ta, dường như chỉ thuộc về nhóm những người công chính và các ngôn sứ – mà chúng ta cũng chẳng phải là công chính hay ngôn sứ! – những người đã từng ao ước được thấy và được nghe.

Bài đọc thêm: Cái làm khổ tôi !

Hạnh phúc là nghe, thấy Chúa !

Tuy nhiên, chúng ta đừng quên rằng Đức Giêsu đang nói về các ngôn sứ và những người công chính trước khi Người đến, trước khi có mạc khải: “Thật, Thầy bảo anh em: nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã ao ước thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy; nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe” (Mt 13,17). Với Đức Giêsu, thời viên mãn đã đến, và chúng ta đang sống trong thời viên mãn ấy, trong thời của Đức Kitô, trong thời đại Cứu độ. Đúng là chúng ta không được thấy Đức Giêsu bằng đôi mắt xác thịt, nhưng chúng ta đã biết Người và sẽ còn tiếp tục biết Người. Chúng ta không được nghe tiếng Người bằng đôi tai thể lý, nhưng chúng ta đã nghe và sẽ còn tiếp tục nghe Lời Người. Sự hiểu biết nhờ đức tin, tuy không cảm nhận được bằng giác quan, nhưng vẫn là một sự hiểu biết chân thật, giúp chúng ta tiếp xúc với sự thật và do đó mang lại hạnh phúc và niềm vui đích thực.

Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì đức tin Kitô giáo của mình, và hãy vui mừng vì có đức tin ấy. Hãy làm cho mối tương quan của chúng ta với Đức Giêsu trở nên thân tình chứ không xa cách, như cách Người đã sống với các môn đệ khi xưa – những người được ở gần, được thấy và nghe Người. Đừng nhìn Đức Giêsu bằng cái nhìn từ hiện tại về quá khứ, nhưng là từ hiện tại đến hiện tại: hãy sống thật sự trong thời của Người – một thời không bao giờ chấm dứt. Chính cầu nguyện – cuộc đối thoại với Thiên Chúa – và Thánh Thể – nơi ta được rước lấy Người – sẽ bảo đảm cho ta được gần gũi với Chúa, và nhờ đó chúng ta thật sự có phúc, vì khi ấy, ta nhìn Người bằng đôi mắt và nghe Người bằng đôi tai của đức tin.

“Vậy hãy nhận lại hình ảnh Thiên Chúa nơi ngươi – hình ảnh mà ngươi đã đánh mất vì những hành động xấu xa của mình” (Thánh Augustinô).

Bài đọc thêm: Đức Giê-su tự làm chứng

Cha Manel MALLOL Pratginestós  –  (Terrassa, Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận