Hôm nay, chúng ta suy gẫm một dụ ngôn mở ra cho ta cơ hội để nhìn về đời sống cộng đoàn, nơi mà điều thiện và điều ác, Tin Mừng và tội lỗi, luôn đan xen lẫn lộn. Phản ứng hợp lý có lẽ là muốn chấm dứt tình trạng đó, giống như các đầy tớ đã đề nghị: “Vậy Thầy có muốn chúng con nhổ cỏ lùng đi không?” (Mt 13,28).
Nhưng sự kiên nhẫn của Thiên Chúa là vô biên; Ngài chờ đợi cho đến giây phút cuối cùng — như một người cha nhân hậu — vẫn luôn hy vọng vào khả năng hoán cải: “Cứ để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt” (Mt 13,30).
Bài đọc thêm: Cách xử lý cỏ lùng và lúa !
Một thực tại vừa mơ hồ vừa tầm thường, nhưng chính đó lại là nơi Nước Trời hiện diện. Điều quan trọng là chúng ta cảm thấy được mời gọi để nhận ra những dấu chỉ của Nước Thiên Chúa và cộng tác để củng cố chúng. Đồng thời, cũng đừng cổ vũ hay hài lòng với sự tầm thường. Tuy nhiên, việc sống trong một thực tại pha trộn giữa điều lành và điều dữ không được phép cản trở chúng ta tiến bước trên hành trình thiêng liêng; nếu không, chính ta sẽ biến hạt lúa của mình thành cỏ lùng.
“Thưa ông chủ, chẳng phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng từ đâu mà có?” (Mt 13,27).
Không có cách nào khác để trưởng thành, cũng như chúng ta không thể tìm kiếm Nước Trời ở một nơi nào khác ngoài xã hội mà ta đang sống. Bổn phận của chúng ta là làm cho Nước Thiên Chúa có thể được sinh ra trong đó.
Tin Mừng kêu gọi chúng ta đừng tin vào những kẻ tự xưng là “thuần khiết”, và hãy vượt qua những xu hướng thanh giáo và sự không khoan dung vốn có thể tồn tại ngay trong lòng cộng đoàn Kitô hữu. Dễ dàng bắt gặp những thái độ như thế trong bất cứ tập thể nào, dù là những nhóm rất thiện chí.
Đứng trước một lý tưởng, tất cả chúng ta đều bị cám dỗ để nghĩ rằng mình đã đạt được, trong khi người khác vẫn còn ở rất xa. Nhưng Chúa Giêsu xác nhận rằng: tất cả chúng ta, không trừ ai, đều chỉ đang trên hành trình.
Bài đọc thêm: Cái làm khổ tôi !
Hãy canh chừng, đừng để ma quỷ len lỏi vào cuộc đời chúng ta — điều này xảy ra khi chúng ta buông xuôi, chấp nhận sống theo kiểu thế gian. Thánh nữ Angêla Thánh Giá từng nói:
“Chúng ta phải bịt tai trước những tiếng nói của thế gian, bởi vì chúng làm ta xao lãng. Phần chúng ta, cứ sống đơn sơ trong nhịp sống thường ngày, không cần sáng tạo sự mới lạ, nhưng sống trung tín với cách thức thực hành hằng ngày — đó là kho tàng ẩn giấu sẽ mở ra cho chúng ta cánh cửa Thiên Đàng.”
Nguyện xin Mẹ Maria Rất Thánh – ban cho chúng ta ơn biết chỉ thích nghi với tình yêu mà thôi.
Cha Manuel SÁNCHEZ Sánchez –(Sevilla, Tây Ban Nha)