Hôm nay, chúng ta tưởng nhớ đến cuộc tử đạo của Thánh Gioan Tẩy Giả, vị Tiền Hô của Đấng Mêsia. Toàn bộ cuộc đời của Gioan xoay quanh con người Đức Giêsu, đến nỗi nếu không có Người thì sự hiện hữu và sứ mạng của vị Tiền Hô cũng chẳng còn ý nghĩa.
Ngay từ trong lòng mẹ, ngài đã cảm nhận được sự gần gũi của Đấng Cứu Thế. Cuộc gặp gỡ giữa Đức Maria và bà Êlisabét, hai người mẹ tương lai, đã khơi mở cuộc đối thoại giữa hai hài nhi: Đấng Cứu Thế thánh hoá Gioan, còn Gioan thì nhảy mừng trong dạ mẹ mình.
Bài đọc thêm: Trận chiến giữa Thiên Chúa và ma quỷ
Với tư cách là Tiền Hô, ngài đã giữ trọn niềm hân hoan ấy — mà theo nguyên ngữ có nghĩa là “được đầy tràn Thiên Chúa” —, dọn sẵn con đường cho Người, san phẳng lối đi, bạt thấp núi đồi, loan báo Người đã đến, và chỉ tay giới thiệu Người chính là Đấng Mêsia: «Đây là Chiên Thiên Chúa» (Ga 1,36).
Vào buổi hoàng hôn của cuộc đời, Gioan bị tống ngục vì đã rao giảng tự do đích thực của Đấng Mêsia cho những ai còn bị trói buộc trong tội lỗi: “ Ông Gioan nói với vua Hêrôđê: “Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài” (Mc 6,18). Cái chết của Gioan là chứng tá tử đạo gắn trọn nơi con người Đức Giêsu: ngài là Tiền Hô của Người trong cuộc sống, và giờ đây lại đi trước Người trong cái chết.
Bài đọc thêm: Muối và ánh sáng cho đời !
Thánh Bêđa viết: «Ngài bị giam trong ngục tối, chính ngài là người đã đến để làm chứng cho Ánh Sáng và đã xứng đáng được gọi là ngọn đuốc rực sáng của Ánh Sáng bởi chính Ánh Sáng là Đức Kitô. Chính bằng máu mình, ngài đã lãnh nhận phép rửa, ngài là người đã được diễm phúc rửa cho Đấng Cứu Chuộc trần gian».
Ước gì việc tưởng niệm cuộc Tử đạo của Thánh Gioan Tẩy Giả cũng khơi dậy nơi chúng ta niềm hân hoan đích thực, theo đúng nghĩa từ nguyên của nó, để nhờ được đầy tràn Thiên Chúa, chúng ta có thể can đảm làm chứng cho niềm tin vào Đức Giêsu. Ước gì đời sống Kitô hữu của chúng ta cũng xoay quanh chính con người Đức Giêsu, và nhờ đó, tìm được ý nghĩa trọn vẹn của mình.
Cha Josep Mª MASSANA Mola OFM – (Barcelona, Tây Ban Nha)