Icon Collap
...
Trang chủ / Thiên Chúa rất nhân hậu !

Thiên Chúa rất nhân hậu !

 Hôm nay, thánh Luca — vị thánh sử về lòng thương xót của Thiên Chúa — thuật lại cho chúng ta hai dụ ngôn của Chúa Giêsu, chiếu sáng cách Thiên Chúa cư xử với những người tội lỗi biết quay trở lại đường ngay. Qua hình ảnh rất con người của niềm vui, Chúa mạc khải cho ta thấy lòng nhân hậu của Thiên Chúa và niềm hoan hỷ của Ngài khi một người tội lỗi trở về. Đó chính là hình ảnh người con trở về nhà Cha (mà sau này Người sẽ nói rõ hơn trong Lc 15,11–32).

Chúa Giêsu không đến để lên án thế gian, nhưng để cứu độ thế gian (x. Ga 3,17); và Người đã làm điều đó bằng cách đón nhận những người tội lỗi — những người đầy tín thác mà “tất cả đều đến gần Đức Giêsu để nghe Người” (Lc 15,1), bởi Người chữa lành linh hồn họ cũng như một thầy thuốc chữa lành thân xác người bệnh. Trong khi đó, những người Pharisêu tự coi mình là người tốt lành, không cảm thấy cần đến thầy thuốc; vì thế, chính họ là những người mà Chúa Giêsu muốn nhắm đến khi kể các dụ ngôn hôm nay.

Thiên Chúa rất nhân hậu !

Bài đọc thêm: Sức mạnh của lòng tin !

Nếu chúng ta bị “bệnh tật thiêng liêng”, Chúa Giêsu sẽ chăm sóc chúng ta và vui mừng khi thấy ta chạy đến với Người. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta, như những người Pharisêu kiêu ngạo, nghĩ rằng mình không cần xin ơn tha thứ, thì vị Thầy thuốc thần linh không thể làm gì cho ta được. Mỗi khi đọc Kinh Lạy Cha, ta cần ý thức mình là tội nhân, bởi chính trong kinh ấy ta cầu xin: “Xin tha nợ cho chúng con…” – và chúng ta phải hết lòng cảm tạ Người vì đã thực sự làm như vậy! Cũng thế, ta phải biết ơn sâu sắc vì Bí tích Hòa Giải mà Người đã ban cho ta với lòng từ bi vô biên. Xin đừng để tính kiêu ngạo khiến ta khinh thường ơn ấy.

Thánh Augustinô nói rằng: “Đức Kitô, Thiên Chúa làm người, đã nêu gương khiêm nhường để chữa lành ‘căn bệnh ung thư’ của tính kiêu ngạo nơi chúng ta; bởi con người kiêu ngạo là một thảm họa lớn, nhưng một Thiên Chúa khiêm nhu lại là một lòng thương xót còn lớn lao hơn.”

Bài đọc thêm: Anh em hãy yêu thương kẻ thù !

Cuối cùng, bài học Chúa Giêsu dạy người Pharisêu cũng là bài học cho chính chúng ta: đừng xua đuổi hay xa lánh người tội lỗi. Chúa muốn chúng ta yêu thương nhau như Người đã yêu thương chúng ta (x. Ga 13,34), và chúng ta phải biết vui mừng thật sự khi đưa được một con chiên lạc trở về đàn, hay tìm lại được một đồng bạc đã mất.

Đức  Thánh Cha Phanxicô đã thúc giục chúng ta:  “Người mục tử nhân lành, người Kitô hữu tốt lành, luôn luôn là người ‘ra đi’: ra khỏi chính mình để hướng về Thiên Chúa — trong cầu nguyện, trong thờ lạy; và ra đi hướng đến tha nhân để mang sứ điệp cứu độ đến cho họ.”

Cha Francesc NICOLAU Pous
(Barcelona, Tây Ban Nha)

 

Bình luận