BÀI DIỄN VĂN CỦA ĐỨC THÁNH CHA GIOAN PHAOLÔ II
Nhân dịp Canonisation 117 Vị Tử Đạo Việt Nam
Thứ Hai, 20 tháng 6 năm 1988
Kính thưa các Giám mục,
Kính thưa các anh chị em thân mến,
- Ngay sau lễ phong thánh các Tử Đạo Việt Nam, tôi rất vui được gặp lại quý vị — những thành viên của Hội Truyền Giáo Ngoại Quốc Paris, dòng Đa Minh, cũng như các đoàn hành hương đến từ Pháp và Tây Ban Nha. Quý vị đã gìn giữ ký ức sống động về các nhà truyền giáo xuất phát từ quê hương quý vị trong những thế kỷ trước, những người đã mang Tin Mừng đến phương Đông xa xôi. Hôm nay, chúng ta tạ ơn Chúa: chúng ta có đặc ân công nhận nơi nhiều Giám mục và Linh mục, gắn bó mật thiết với đông đảo tín hữu Việt Nam, những vị thánh tử đạo. Chúng ta tạ ơn vì hy sinh anh hùng của các Ngài; chúng ta tạ ơn vì những chứng nhân được rạng ngời vinh quang của Chúa Kitô, vì đã theo Ngài trên con đường Thập Giá.

2. Chúng ta khâm phục nơi các Giám mục và Linh mục này lòng can đảm vững vàng trong đức tin. Dù phải chịu bách hại và đau khổ, các Ngài không hề chùn bước: điều duy nhất quan trọng đối với các Ngài là giữ gìn sự tinh tuyền trong cam kết rửa tội, để toàn bộ đời mình được định hướng theo Chúa Kitô cứu chuộc. Trong sự đơn sơ chân thật và nhiệt huyết nồng nàn, các Giám mục và Linh mục tử đạo mà chúng ta tôn vinh nhắc nhở chúng ta về sự vĩ đại của món quà đức tin mà chính chúng ta đã nhận, về sự nghiêm túc trong việc vâng theo Thiên Chúa, và về nhu cầu trở thành những chứng nhân sống động cho thế giới xung quanh.
3. Cái chết tử đạo đã kết thúc một đời sống tông đồ rất phong phú của các Giám mục và Linh mục được tôn vinh hôm nay. Là những mục tử, các Ngài phục vụ một cách rộng lượng, trong sự vâng phục và khiêm nhường. Anh em truyền giáo và tín hữu Việt Nam vẫn ghi nhớ nhiệt tâm của các Ngài và thường truyền lại cho chúng ta những lời dạy của các Ngài. Chúng ta thấy các Ngài gắn bó vô vị lợi với dân tộc Việt Nam đáng yêu. Các Ngài học tiếng và văn hóa Việt Nam, tôn trọng những truyền thống tốt đẹp, yêu mến các gia đình, giáo dục trẻ em, và bày tỏ sự kính trọng đối với các nhà lãnh đạo.
4. Các bạn thân mến, gương sáng của các Cha Truyền giáo Ngoại Quốc và các Anh em Đa Minh mời gọi chúng ta cũng tạ ơn vì tinh thần truyền giáo mạnh mẽ và trong sáng đã thôi thúc biết bao thanh niên từ quê hương các bạn, cũng như sự quảng đại của gia đình, giáo phận và cộng đồng đã hỗ trợ ơn gọi của họ.
5. Như Thánh Gioan đã dạy: “Không ai có tình yêu lớn hơn kẻ hy sinh mạng sống vì bạn hữu” (Gioan 15,13). Các vị thánh mới của chúng ta, noi gương Chúa Kitô, đã dâng hiến mạng sống mình trong tình yêu, ngay cả khi tha thứ cho những kẻ hành hạ các Ngài.
Xin gửi đến tất cả mọi người lời chúc lành từ trái tim tôi.
