Icon Collap
...
Trang chủ / Ách êm ái, gánh nhẹ nhàng!

Ách êm ái, gánh nhẹ nhàng!

Hôm nay, Chúa Giêsu dẫn chúng ta đến sự nghỉ ngơi trong Thiên Chúa. Thiên Chúa chắc chắn là một Người Cha đòi hỏi, bởi vì Ngài yêu thương chúng ta và mời gọi chúng ta trao phó tất cả cho Ngài, nhưng Ngài không phải là một kẻ hành hạ. Khi Ngài đòi hỏi điều gì nơi chúng ta, thì là để làm cho chúng ta lớn lên trong tình yêu của Ngài. Giới răn duy nhất chính là yêu mến. Người ta có thể chịu đau khổ vì yêu, nhưng cũng có thể vui mừng và nghỉ ngơi vì yêu…

Sự ngoan ngoãn đối với Thiên Chúa giải thoát và mở rộng cõi lòng. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu, Đấng mời gọi chúng ta từ bỏ chính mình, vác thập giá mà theo Người, lại nói: Ách của Thầy thì êm ái, và gánh của Thầy thì nhẹ nhàng” (Mt 11,30). Cho dù đôi khi chúng ta cảm thấy khó vâng theo Thánh Ý Chúa, nhưng khi thực thi với tình yêu, cuối cùng chúng ta sẽ tràn ngập niềm vui: “Xin dẫn con đi theo đường huấn lệnh Ngài, vì đường ấy làm con vui sướng” (Tv 119,35).

Tôi muốn kể một điều. Đôi khi, sau một ngày làm việc khá mệt, lúc đi ngủ, tôi cảm nhận một lời mời nhẹ nhàng trong lòng: — Sao con không vào nhà nguyện một chút để ở lại với Ta?
Sau vài giây ngạc nhiên và chút chống đối, tôi cuối cùng cũng chấp nhận và dành ít phút bên Chúa Giêsu. Sau đó, tôi đi ngủ trong bình an và hạnh phúc, và hôm sau tôi lại cảm thấy phấn khởi, khỏe khoắn hơn bình thường.

Bài đọc thêm: Mẹ không bỏ rơi con, dù con đã bỏ rơi Mẹ.

Ách êm ái, gánh nhẹ nhàng!

Bài đọc thêm: Cô gái tám tuổi.

Nhưng có những lần thì lại ngược lại. Trước một vấn đề nghiêm trọng đang làm tôi lo lắng, tôi tự nhủ: — Tối nay, tôi sẽ cầu nguyện một giờ trong nhà nguyện để xin Chúa giải quyết. Nhưng khi bước đến cửa nhà nguyện, có một tiếng nói sâu xa trong lòng: — Con biết không? Con làm Ta vui lòng hơn nếu con đi ngủ ngay bây giờ và tín thác vào Ta; Ta sẽ lo liệu cho vấn đề của con. Và thế là tôi nhớ rằng tôi chỉ là “đầy tớ vô dụng”, tôi đã đi ngủ bình an, phó thác tất cả vào tay Chúa…

Tất cả điều này cho thấy: Thánh Ý Thiên Chúa ở nơi nào có tình yêu lớn hơn, chứ không nhất thiết là nơi có đau khổ nhiều hơn… Có nhiều tình yêu hơn trong việc nghỉ ngơi nhờ tín thác, hơn là lo âu vì bồn chồn!

Thánh Augustinô đã dạy cho các đồ đệ của ngài: “Gánh của Đức Kitô nhẹ đến nỗi không những không đè nặng, mà còn làm nhẹ đi. Con nên mang lấy nó để cảm thấy được nhẹ nhõm; còn nếu con bỏ nó xuống, con sẽ thấy mình bị đè bẹp.

Và  Đức Bênêđictô XVI đã kết luận:  “Khi Thiên Chúa đặt cánh tay Người lên vai chúng ta như ‘ách êm ái’ của Người, đó không phải là một gánh nặng đè xuống, nhưng đúng hơn là một cử chỉ đón nhận đầy yêu thương. ‘Ách’ của cánh tay ấy không phải là sức nặng, nhưng là hồng ân tình yêu nâng đỡ chúng ta và làm cho chúng ta trở nên con cái của Người.

Cha Jacques PHILIPPE  –  (Cordes sur Ciel, Pháp)

Bình luận