Hôm nay, chúng ta được thấy đức tin của một người phụ nữ không thuộc dân được tuyển chọn, nhưng tin rằng Đức Giê-su có thể chữa lành cho con mình. Thật vậy, người mẹ này: “là dân ngoại, gốc Syro-Phênixi, và bà xin Người trừ quỷ ra khỏi con gái bà” (Mc 7,26). Nỗi đau và tình yêu thúc đẩy bà nài xin cách tha thiết, không bận tâm đến sự khinh miệt, trì hoãn hay cảm giác bất xứng phải chịu. Và bà đã đạt được điều mình xin, vì: “Bà về nhà và thấy đứa trẻ nằm trên giường: quỷ đã xuất khỏi nó” (Mc 7,30).

Bài đọc thêm: Cái làm con người ô uế !
Thánh Âu-tinh nói rằng nhiều người không đạt được điều họ muốn vì họ là “aut mali, aut male, aut mala” –Câu này dịch sát nghĩa là: “Hoặc người xấu (mali), hoặc hành động xấu (male), hoặc sự vật xấu (mala)”. Cụm từ này nhấn mạnh các khía cạnh khác nhau của sự sa ngã: bản chất, hành vi và hệ quả. hoặc họ xấu và điều trước hết họ phải xin là trở nên tốt; hoặc họ xin cách sai, thiếu kiên trì, thay vì cầu xin với lòng nhẫn nại, khiêm nhường, đức tin và tình yêu; hoặc họ xin những điều xấu, mà nếu được ban cho sẽ gây hại cho linh hồn, thân xác hoặc cho người khác. Vì thế, cần phải cố gắng cầu xin cho đúng cách. Người phụ nữ Syro-Phênixi này là một người mẹ tốt: bà xin một điều tốt (“trừ quỷ ra khỏi con gái bà”) và bà xin cách đúng (“bà đến sấp mình dưới chân Người”).
Và Thánh nhân nói tiếp: “Khi lời cầu nguyện của chúng ta không được nhậm, đó là vì chúng ta xin sai, với ít đức tin hoặc thiếu kiên trì, hoặc thiếu khiêm nhường.”
Bài đọc thêm: Sao Chúa lại khiến con thao thức ?
“Đức Giê-su khen ngợi người phụ nữ Syro-Phênixi đã tha thiết xin Người chữa lành cho con gái bà. Sự nài xin ấy hẳn rất mệt mỏi, nhưng đó chính là thái độ của cầu nguyện. Thánh Tê-rê-sa nói về cầu nguyện như một cuộc thương lượng với Chúa.” (Đức Phan-xi-cô)
Và Người thúc giục chúng ta kiên trì trong lời cầu xin. Rõ ràng có nhiều hình thức cầu nguyện khác — thờ lạy, đền tội, tạ ơn — nhưng Đức Giê-su đặc biệt nhấn mạnh rằng chúng ta cần thực hành nhiều lời cầu xin.
Tại sao? Có nhiều lý do: vì chúng ta cần sự trợ giúp của Thiên Chúa để đạt mục đích, vì lời cầu xin diễn tả niềm hy vọng và tình yêu, vì nó tuyên xưng đức tin của chúng ta. Nhưng còn một lý do khác mà ta ít để ý: Thiên Chúa muốn sự việc phần nào diễn ra theo điều chúng ta mong muốn. Như thế, lời cầu nguyện của chúng ta — một hành vi tự do — kết hợp với tự do toàn năng của Thiên Chúa, làm cho thế giới vừa theo ý Chúa vừa phần nào theo ước muốn của chúng ta. Quyền năng của lời cầu nguyện thật kỳ diệu!
Cha Enric CASES Martín
(Barcelona, Tây Ban Nha)