Ngày đăng: 29/09/2020 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
Ngay từ đầu, Thiên Chúa tạo dựng nên con người và Ngài đã ban cho con người sự tự do. Đối với Thiên Chúa, tự do là quyền căn bản nhất. Tự do chính là ân huệ nhưng không của Thiên Chúa ban cách không điều kiện. Thiên Chúa tạo dựng lên vũ trụ và giao cho con người quyền cai quản và thống trị vũ trụ. Nhưng con người...
Ngày đăng: 22/09/2020 - Tác giả: Van Phong
Bước vào trong tôn giáo là bước vào trong thế giới của một rừng ngôn ngữ mang tính biểu tượng, hình ảnh. Bởi vì chỉ có thế giới của ngôn ngữ biểu tượng và hình ảnh mới có khả năng chuyển tải được phần nào những thực tại huyền nhiệm, thánh thiêng thuộc địa hạt tôn giáo. Thế nên, muốn hiểu được tôn giáo chúng ta cần làm quen với...
Ngày đăng: 11/09/2020 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
Bản tính con người là thiện hay ác vốn dĩ là một trong những vấn đề được tranh cãi nhiều nhất trong lịch sử triết học Trung quốc và đạt tới đỉnh điểm của nó trong cuộc tranh luận giữa Mạnh Tử, người chủ trương bản tính con người là thiện, và Tuân Tử, người chủ trương ngược lại, bản tính con người là ác, diễn ra vào thế kỷ...
Ngày đăng: 07/09/2020 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
Từ những ký ức đầu tiên, tôi nhớ tôi đã ước mình được sinh ra làm con gái. Tôi yêu thích trang phục của họ, cách chơi đùa nhẹ nhàng, và cách họ dường như được đối đãi cách “mềm mại” hơn so với con trai. Đó là những nhận thức của tôi và vì là một đứa trẻ nhạy cảm, trái tim tôi mong ước điều đó cách rất...
Ngày đăng: 31/08/2020 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
Cuộc sống là một chuỗi làm việc xen lẫn với nghỉ ngơi. Có một thì giờ cho tất cả mọi sự, có một thì giờ để ngủ nghỉ... Có những giây phút ưu biệt trong ngày dành cho việc cầu nguyện, có những thời gian ưu biệt trong năm dành cho việc cầu nguyện.
Ngày đăng: 25/08/2020 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
Đặc điểm đầu tiên đánh động mọi người khi nhìn vào mắt một đứa trẻ là sự vô tội: vô tội vì thật đáng yêu khi không có khả năng nói dối hay đeo mặt nạ hoặc làm bộ là một nhân vật nào đó chứ không phải như sự thật của mình. Về điều này, trẻ em rất giống với thiên nhiên.
Ngày đăng: 21/08/2020 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
Cô ấy vẫn trải qua ác mộng này đến ác mộng khác, và cô ấy lớn lên, và cô ấy có bạn trai, nhưng cô ấy vẫn .... Có điều gì đó đang xảy ra trong cuộc đời mà cô ấy không bao giờ có thể nói ra
Ngày đăng: 21/08/2020 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
Chúng tôi trân trọng giới thiệu bài viết của tác giả về vai trò của Giáo Hội trong sự phát triển khoa học. Giới thiệu chương sách này trong Năm Mục vụ Giới Trẻ, chúng tôi nghĩ đến nhiều bạn trẻ Công giáo, nhất là những người trẻ có học, cảm thấy hoang mang trước những lời kết án được nghe trong nhà trường cũng như trong sách vở: tôn...
Ngày đăng: 18/08/2020 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
Dù là bệnh gì đi chăng nữa thì nó đến trong đời này như lời cảnh tỉnh cho đời sống của mỗi người chúng ta để khi đối diện với nó, ta lại nhủ lòng mình và lặng để trở về với Chúa và với anh chị em đồng loại.
Ngày đăng: 17/08/2020 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
Phải làm thế nào để tôi có thể điều khiển được con người tôi trong ý thức?