Ngày đăng: 08/12/2020 - Tác giả: vien sinh
Niềm tin, cảm xúc mãnh liệt, sự hoán cải và những việc làm tốt là bốn yếu tố cần thiết để vun đắp con đường dẫn đến Lễ Giáng Sinh với niềm vui và hy vọng, ngay cả khi hoàn cảnh năm nay khác biệt nhiều so với những năm trước.
Ngày đăng: 04/12/2020 - Tác giả: vien sinh
Chúng ta bước vào Mùa Vọng, Giáo hội mời gọi chúng ta lên đường để chuẩn bị cho Hài Nhi Giêsu giáng thế. Nhưng chúng ta chuẩn bị như thế nào và nhất là chuẩn bị tâm hồn mình ra sao?
Ngày đăng: 02/12/2020 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
Chắc hẳn bạn sẽ vui lắm khi được nối mạng với Thiên Chúa, được thấy Chúa cười tươi, hay đang nói chuyện với bạn. Đó không là chuyện khoa học viễn tưởng, nhưng rất thực tế. Mùa Vọng thời đại mới mời chúng ta nối kết cùng Thiên Chúa theo một cách thức mới, nhờ đó sẽ giúp bạn thêm động lực và thêm thú vị khi trò chuyện cùng...
Ngày đăng: 01/12/2020 - Tác giả: vien sinh
Ngay cả sự bất công, đau khổ và tội lỗi cũng có thể tác động sinh lợi ích cho chúng ta và lợi ích của Giáo hội và thế giới. Tôi tin rằng đây là thời gian đầy ân sủng cho Giáo hội. Sự đe dọa của sự dữ, tội lỗi và sự hủy diệt đã khiến cho nhiều người ngày càng quay trở lại với Chúa.
Ngày đăng: 05/11/2020 - Tác giả: Van Phong
Thánh Leonard Maurice khuyên người ta dâng thánh lễ cho chính mình khi còn sống tốt hơn là sau khi đã qua đời,
Ngày đăng: 30/10/2020 - Tác giả: vien sinh
Những trò gạt gẫm của ma quỷ rất phổ biến: khi cầu nguyện, tất cả mọi người, cách nào đó luôn gặp phải điều này. Dưới đây là một số lời khuyên hữu ích để tránh những cái bẫy của ma quỷ khi cầu nguyện trong bình an.
Ngày đăng: 22/10/2020 - Tác giả: vien sinh
Con người ta cứ đòi phải thấy tận mắt thì mới tin, giống như người kia tuy miệng nói tin Chúa, nhưng thật ra trong tâm cứ đòi phải thấy tận mắt Chúa hiện ra thì mới chịu, không thấy thì tới chết cũng không tin, và điều đó đã khiến anh ta thật sự mất đi mạng sống của mình. Tất nhiên có người cảm thấy câu chuyện trên...
Ngày đăng: 20/10/2020 - Tác giả: vien sinh
Điểm tựa Giêsu – Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có quá nhiều mối bận tâm, vì tôi bận thỏ thẻ với đời rằng tôi yêu cuộc đời này từ trong tình yêu thương của ba mẹ, từ những món quà tôi được ban nhận và cả tuổi thơ chất đầy ư ắp những kỉ […]
Ngày đăng: 22/09/2020 - Tác giả: Van Phong
Bước vào trong tôn giáo là bước vào trong thế giới của một rừng ngôn ngữ mang tính biểu tượng, hình ảnh. Bởi vì chỉ có thế giới của ngôn ngữ biểu tượng và hình ảnh mới có khả năng chuyển tải được phần nào những thực tại huyền nhiệm, thánh thiêng thuộc địa hạt tôn giáo. Thế nên, muốn hiểu được tôn giáo chúng ta cần làm quen với...
Ngày đăng: 31/08/2020 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
Cuộc sống là một chuỗi làm việc xen lẫn với nghỉ ngơi. Có một thì giờ cho tất cả mọi sự, có một thì giờ để ngủ nghỉ... Có những giây phút ưu biệt trong ngày dành cho việc cầu nguyện, có những thời gian ưu biệt trong năm dành cho việc cầu nguyện.