Icon Collap
...
Trang chủ / Tại sao tôi yêu người ấy?

Tại sao tôi yêu người ấy?

Tại sao tôi yêu người ấy?

“Một điểm rơi đúng”, là điều tôi thường tự nhủ trong mối quan hệ của chúng tôi. Nguồn cơn thế nào thì có lẽ là một câu chuyện khá ly kì với những thắt nút mở nút của chuyện tình hai đứa. Khi bắt đầu mở lòng mình, điều đầu tiên tôi ấn tượng về anh là bởi sự kiên nhẫn và nhiệt tình chinh phục tôi, mặc cho phản ứng của tôi sau bao năm vẫn là “thẳng thắn từ chối”.

Kiên nhẫn và nhiệt tình, có lẽ cũng chưa là gì trên bước đường chinh phục thử thách của một người đàn ông; Điều khiến tôi dần thay đổi cảm nhận về anh theo xu hướng ngày một tốt hơn đó là sự tin tưởng và thấu hiểu anh giành cho tôi. Anh nhất mực tôn trọng tôi. Đó dường như là chiếc chìa khóa vàng mở ra cánh cửa yêu thương của ngôi nhà hạnh phúc mà anh và tôi hằng mong đợi.

Tại sao tôi yêu người ấy, tình yêu trong tôi

       

Có vẻ như hơi nhanh, hơi vội khi chúng tôi quyết định sẽ sớm kết hôn với nhau; Tôi bày tỏ mối lo ngại của mình khi chưa hiểu rõ về con người anh, đề xuất hai đứa chững lại một thời gian để mọi thứ chín muồi hơn. Mặc dù tuổi tác thôi thúc, gia đình họ hàng bạn bè giục giã, tình cảm và chọn lựa của anh là chắc chắn, nhưng với tôi, bao nhiêu câu hỏi đặt ra trước ngưỡng cửa hôn nhân gia đình. Anh nóng lòng nhưng vẫn cố gắng chờ đợi và quan tâm, chăm chút cho tôi. Cảm xúc trong chúng tôi bắt đầu đồng điệu ở chỗ, vừa khát khao yêu và được yêu, vừa phải dặn lòng bớt vội vã, đó là thứ cảm xúc vừa như chực trào lên, vừa muốn thấm sâu thấm từ từ vào tận đáy cho bền lâu. Tôi thương anh bởi cảm nhận được nét buồn, nét tủi thân của anh khi phải “gắng sống chậm lại” mỗi lần chúng tôi gặp gỡ, bàn tính chuyện tương lai. Thoáng có lúc anh cũng “giận cá chém thớt”, nhưng rồi, tất cả lại qua đi trong cái cười hiền của anh hoặc lời xin lỗi anh vốn rất kiệm nói. Cũng có những lúc chúng tôi tranh cãi, mâu thuẫn vấn đề gì, anh hay nói to, nói mạnh mà tôi thì không quen với những ngôn từ to tát mạnh bạo đó, tôi buồn anh, cảm xúc trong tôi cũng giảm đi rất nhiều. Nhưng may mắn là càng về sau, tôi dần lấy lại tình cảm với anh bởi vì chúng tôi hiểu nhau hơn. Tôi nhận thấy rằng, anh đang cố gắng nỗ lực mang đến cho tôi những điều tốt đẹp, đặc biệt là tiếng cười bằng việc tiết chế cái tôi của bản thân mình. Anh đang học chữ “Nhẫn”, một điều không dễ dàng gì với bản tính nóng nảy của anh và môi trường làm việc khắc nghiệt mà anh phải chiến đấu hằng ngày. Dẫu biết rằng “Non sông khó đổi, bản tính khó dời”, nhưng phần vì hiểu được tính cách của anh phần nhiều cũng do môi trường công việc tác động, phần vì thấy rõ sự nỗ lực thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn của anh, tôi thầm vui vì điều đó. Có phải sức mạnh của tình yêu làm con người ta nỗ lực thay đổi hướng đến tương lai tốt đẹp hơn?

Càng gần gũi với anh và gia đình, bạn bè anh, càng hiểu anh, tôi càng yêu anh hơn. Tôi nhận thấy đằng sau vẻ bề ngoài nhiều khi hơi lạnh lùng, thậm chí có lúc cay nghiệt của anh là một con người hiền lành, ấm áp.

Những nét khác biệt trong tính cách của chúng tôi bổ khuyết cho nhau, lấp đầy những lổ hổng. Chúng tôi cũng dần hòa hợp cá tính riêng của mỗi người để kéo nhau về gần gũi hơn, hài hòa hơn.

Những nét tương đồng giữa bạn trai và người thân trong gia đình tôi mà tôi thần tượng:

Bạn trai tôi có những nét tương đồng với cả bố và mẹ tôi mà tôi rất thích những điểm này:

+ Có lửa trong mình: Bố tôi và mẹ tôi đều là những người rất ý chí và bản lĩnh, luôn nỗ lực hết mình cho mọi việc, chăm chỉ và trách nhiệm cao với công việc mình làm. Bố tôi luôn dồn hết tâm sức cho những kế hoạch vạch ra mà không chần chừ cải lương, ề à, ông quyết tâm hành động ngay và hành động một cách nhiệt tình. Mẹ tôi cũng vậy, khảng khái, quyết đoán, đầy nội lực. Ở bạn trai tôi cũng có được bản lĩnh nam nhi hào sảng đó.

+ Hết mực yêu thương con cái và trách nhiệm với gia đình: Cả cuộc đời mình, bố mẹ tôi luôn chịu thương, chịu khó, hy sinh những điều tốt đẹp nhất cho gia đình, cho các con. Bố mẹ có thể chịu đựng mọi khó nhọc, vất vả, gánh nặng nề chỉ để chăm lo cho con cái, làm sao để các con có được một tương lai tươi sáng hạnh phúc nhất. Bố mẹ cũng thường xuyên chăm lo tới ông bà, anh chị em họ hàng nội ngoại, là mẫu gương về lòng thảo hiếu với các đấng sinh thành, mẫu gương về tinh thần trách nhiệm với đại gia đình cho chúng tôi noi theo. Tôi rất vui vì bạn trai tôi cũng có được đức tính này: Sống trách nhiệm với gia đình.

+ Là những người luôn luôn ngăn nắp, sạch sẽ, gọn gàng. Tôi thích sự chỉn chu và ngăn nắp nơi anh.

+ Lạc quan và yêu đời: Bạn tôi có khiếu hài hước giống bố tôi, có tinh thần lạc quan yêu đời giống mẹ tôi.

+ Lòng tin tưởng cậy trông, phó thác: Tôi rất thích nét tương đồng này giữa bạn tôi và ông nội tôi. “Có phúc thì có phần”, đó là câu châm ngôn ông nội bạn tôi dạy anh ấy, và cũng là câu mà ông nội tôi dạy tôi mà tôi rất tâm đắc.

                                                                                                                                                                 Kiều Oanh

Bình luận