Icon Collap
...
Trang chủ / DANH CHÚA GIÊSU VÀ SATAN

DANH CHÚA GIÊSU VÀ SATAN

Trong cộng đoàn Đa Minh Thủy Nhai của tôi có chị Maria Mai Thị Bích, một người tân tòng quê ở Nam Định, lấy chồng giáo xứ Hoàng Nguyên, Giáo phận Hà Nội, mới được lãnh Bí tích Thanh tẩy. Vì là một người tân tòng, đức tin còn non yếu nên khi gặp sự khó, chị đã đi xem bói. Khi đi xem bói bà thầy bói nói: “Chị bị vong đeo, chị phải làm lễ để đưa cái vong đó lên chùa không thì nó sẽ theo chị suốt đời, gia đình không hạnh phúc, kinh tế suy giảm, những người trong gia đình sẽ ốm đau, bệnh tật”. Nghe lời đó chị rất hoảng sợ nhưng vì thiếu đức tin và không có người hướng dẫn nên chị đã làm theo lời bà. Số tiền chị đưa cho bà ta làm lễ cũng không nhỏ. Những tưởng làm lễ xong là mọi chuyện yên ổn nhưng không, bệnh của chị ngày một nặng hơn. Chị đã gọi điện cho bà thì bà lại nói: “Cái vong đang đeo bám chị là vong rất dữ, họ không buông tha cho chị và tôi không làm được gì”. Chị càng hoảng loạn và sợ hãi hơn. Kể từ khi đó, chị bị Ma Quỷ khống chế. Chị liên tục bị co giật, sùi bọt mép, nghiến  răng và trợn mắt lên, không ăn uống gì, không ngủ mà nói năng lảm nhảm cả ngày. Chị đã được người nhà đưa đi một số bệnh viện lớn để cứu chữa. Nhưng các bác sỹ kết luận chị không có bệnh gì, không cần dùng thuốc và cho về nhà nghỉ ngơi.

Thấy tình cảnh đáng thương của chị như vậy, tôi đã điện thoại cho cha Gioan, nhờ cha cầu nguyện và giúp đỡ. Cha đã cầu nguyện và nhắc nhở các anh chị em trong cộng đoàn đến cầu nguyện cho chị để xin Chúa chữa lành, vì cha đang mục vụ ở xa, không đến tận nơi được. Cha khuyến khích tôi can đảm đối diện một lần với ma quỷ, vững tin vào Chúa để được chính Chúa giải thoát và chữa lành cho chị.

Vào tháng 09.2015, cộng đoàn chúng tôi có buổi cầu nguyện tại nhà chị. Trong buổi cầu nguyện đó, có cha Vinh sơn Vũ Văn Bằng dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội. Sau phần chia sẻ Lời Chúa, các thành viên trong cộng đoàn cầu nguyện tự phát với tâm tình ước mong người chị em của mình được thoát khỏi quyền lực ác thần. Mọi người cùng giơ tay hướng về chị để dâng chị lên Thiên Chúa. Cha Vinh sơn cũng đặt tay lên cầu nguyện cho chị sau khi đã tuyên xưng đức tin.

Khi đó, tôi tuyên xưng Danh Cực Thánh là Đức Chúa Giêsu, là Danh cao cả, uy quyền trên hết mọi Danh thì nhìn thấy nơi chị như có gì đó xuất ra ngoài. Và mỗi lần tôi kêu tên Chúa Giêsu thì người chị nấc lên và co rúm lại. Thấy vậy, tôi càng mạnh dạn tuyên xưng đức tin và dùng Danh Cực Thánh Chúa Giêsu để xua đuổi mọi quyền lực sự dữ ra khỏi chị. Tôi xác tín rằng: “Thân thể chị là đền thờ Chúa Thánh Thần và được Chúa Giêsu dùng máu mà cứu chuộc, nên Ma Quỷ không có quyền gì trên chị”.

Sau nhiều giờ cầu nguyện, chị đã được chữa lành. Những ngày tiếp theo, chúng tôi tiếp tục cầu nguyện, có cả sự tham dự của cha Giuse Trần Hữu Hoan và chị đã được chữa lành hoàn toàn và trở thành một thành viên tích cực trong cộng đoàn Đa Minh. Tạ ơn Chúa vì tất cả những gì Chúa đã làm cho người chị em của chúng con, đã chữa lành cho chị.

Qua biến cố này, Chúa đã ban thêm sức mạnh lòng tin cho tôi, cho các thành viên trong cộng đoàn và nhất là cho chị Maria. Cứ mỗi lần chị chia sẻ về câu chuyện của mình, chị nói với chúng tôi rằng: “Qúy ông bà anh chị em dù có gặp những khó khăn, thử thách, bệnh tật hãy chạy đến với Chúa, kêu xin Ngài chứ đừng bao giờ đi xem bói hay làm bất cứ một lễ cúng bái nào. Vì như vậy là chúng ta đang rước ma quỷ vào nhà và chúng sẽ khống chế, điều khiển gây những đau khổ, tai ương”. Mỗi lần nghe chị nói lòng tin của chúng tôi càng vững mạnh hơn và lúc này tôi càng xác tín điều Đức Giêsu nói:  “Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin điều gì thì Cha Thầy sẽ ban cho anh em” là hoàn toàn xác thực. Dẫu rằng, tôi chỉ làm một tín hữu bình thường, nhưng khi tôi kêu cầu Danh Đức Giêsu đến giải thoát cho chị thì lập tức được ứng nghiệm nhãn tiền.

Tôi chia sẻ biến cố này với ước muốn mọi người hãy vững tin vào Danh Đức Giêsu để can đảm đối diện với những quyền lực của ma quỷ. Nhờ lòng tin đó, chính Đức Giêsu sẽ đánh bại mọi quyền lực của sự dữ, sự ác mà giải thoát những người đã bị nó cầm giữ và làm hại. Sở dĩ Chúa cho tôi được chứng nghiệm và trải nghiệm quyền năng của Ngài, qua việc chữa lành cho chị Maria là vì Ngài muốn cho lòng tin của tôi được thanh luyện và lớn lên. Đây quả là một hồng ân đặc biệt không chỉ dành riêng cho tôi, cho chị Maria mà cho cả cộng đoàn xa quê của chúng tôi. Nhờ vậy, đức tin của chúng tôi ngày càng được tăng trưởng và tình liên đới ngày càng đậm đà hơn.

Xin Chúa Giêsu tiếp tục nâng đỡ, ban thêm sức mạnh, lòng tin, lòng can đảm cho chúng con. Để mỗi khi nhìn thấy sự dữ chúng con dám nhân danh Chúa mà xua đuổi. Qua đó làm cho mọi người sớm nhận biết và tin vào quyền năng của Ngài là Vua của muôn vua và Chúa của tất cả vũ trụ vạn vật.

Bình luận