Phát huy truyền thống đạo đức tốt đẹp của giáo phận, cứ mỗi độ thu về, cộng đoàn con cái giáo phận Vinh Hà Tĩnh tại Hà Nội lại hân hoan tổ chức Thánh Lễ chào đón các bạn tân sinh viên gia nhập cộng đoàn. Có lẽ khác với bầu khí đón tân sinh viên của những năm về trước, Thánh lễ chào đón tân năm nay của cộng đoàn vào lúc 9 giờ Chúa Nhật ngày 29/09/2019 được diễn ra trong bầu khí long trọng, đầy sức trẻ, năng động với đội ngũ đông đảo hơn hai trăm bạn trẻ tân sinh viên. Cộng đoàn Vinh như đã trở thành ngôi nhà thứ hai của các bạn nơi mảnh đất Hà Thành đầy bỡ ngỡ, đầy cơ hội và thử thách này. Đặc biệt hơn, Lời Chúa qua bài chia sẻ của cha Gioan trong Thánh lễ hôm nay, như thức tỉnh mỗi thành viên làm mới lại lòng tin của mình để có thể vững bước trong suốt hành trình năm học mới này, trong suốt quãng đời sinh viên của mình.
Làm sao để cầm giữ niềm tin của mình vào Thiên Chúa?
Trong ngày lễ hôm nay, Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn người phú hộ và anh Lazarô để nói với chính mỗi người chúng ta ngày hôm nay chứ không phải chỉ với những biệt phái Pharisêu thời xưa. Trong câu chuyện này, Chúa Giê-su đề cập đến ba vấn đề cơ bản mà Chúa gieo vào trong tâm trí con người nhân loại suốt mọi thời mọi nơi, mọi lúc để họ khắc khoải trăn trở, băn khoăn để tìm cho được ba câu trả lời đó.
Thứ nhất: Có sự sống đời sau hay không?
Thật sự sau khi chết có sự sống mai hậu hay không? Hay đó chỉ là ảo tưởng, chỉ là suy đoán của con người. Đây là câu hỏi nhức nhối mà cả nhân loại đang tìm kiếm. Và trong lịch sử nhân loại đó đã chia làm hai phe, một phe tin có đời sống đời sau, sự sống vĩnh cửu. Còn phe còn lại thì không tin có đời sống đời sau. Và trong thế giới này có 86 % tin vào Thiên Chúa, tin vào Tôn Giáo, và tin có sự sống đời sau. Còn lại 14 % thì không tin vào sự sống đời sau, sự sống bất diệt. Và họ xưng mình là vô thần. Nhưng trong thực tế thì không phải như vậy. Ví dụ như ở Việt Nam Tôn Giáo thì đầy rẫy, cúng bái khắp nơi đặc biệt những bí thư, tổng bí thư cũng là những người xưng mình là vô thần nhưng lại là những người hữu thần nhất, cúng bái nhiều nhất. Và biết bao chùa chiền mọc lên, ai cũng sợ quả báo, cũng sợ sự sống đời sau. Vì vậy mà 14% những người không tin có sự sống mai hậu, nói là chết là hết, số đó chỉ rất là ít thôi. Ngay Hồ Chủ Tịch cũng đã nói một câu: “sau khi chết tôi sẽ về với Karl Marx, Lênin, tôi sẽ quay trở về với tổ tiên, cha ông”. Cho nên đời sống mai sau có hay không? Đó là câu hỏi mà các chúng ta phải trả lời.
Và trong thế giới hôm nay chủ nghĩa vô thần đang thấm nhập chúng ta. Chủ nghĩa vô thần là con đẻ của ma quỷ. Nó tinh quái nó gieo rắc những nghi ngờ, nó đặt ra những vấn nạn khiến chúng ta không đủ khả năng để trả lời và khiến chúng ta bắt đầu nghi ngờ vào niềm tin của mình. Chúng ta nếu không cẩn thận thì sẽ đức tin của mình sẽ bị đánh mất và trở thành người vô thần lúc nào không hay. Bởi niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa một cách mơ hồ khiến chúng ta nhiều khi nghi ngờ Thiên Chúa.
Chính hôm nay Chúa Giê-su trả lời chúng ta một cách dứt khoát, có Thiên đàng, có hỏa ngục, có phán xét. Và chúng ta tin dựa vào Chúa Giê-su nhân vật lịch sử, nhân vật đã đến với chúng ta vì ai. Ngài nói về thế giới mai hậu của chúng ta. Ngài nói chết không phải là hết, chết sẽ đi vào thế giới vĩnh cửu với Thiên Chúa. Thế giới vĩnh cửu đó không phải là thế giới hổn mang. Nhưng nó chia ra làm hai: Một thế giới cho những người sống đạo hạnh, còn một thế giới dành cho những người độc ác, vô tâm, vô cảm như anh nhà giàu trong Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe. Và đó là chân lý đầu tiên mà Thiên Chúa khẳng định cho chúng ta.
Thứ hai: Nếu có sự sống mai hậu thì sự sống mai hậu đó như thế nào?
Thế giới đó không tìm thấy nơi trần gian này mà chỉ tìm thấy nơi Thiên Chúa
Người Phật giáo, họ tin có sự sống mai hậu như cuộc sống mà chúng ta đang sống, cho nên nhiều người khi chết đốt vàng mã, đốt xe, đốt nhà, để khi chết đi qua đó có cái mà dùng. Đó là suy đoán của họ: thế giới bên này cũng giống như thế giới bên kia. Còn chúng ta thì không như thế. Thế giới bên kia khác hẳn với thế giới bên này. Thế giới bên kia không có hình ảnh của thế giới này có thể so sánh được. Thế giới bên kia là bất biến, không thay đổi được nữa. Thế giới này có thể thay đổi còn thế giới bên kia thì không thay đổi. Thiên đàng là Thiên đàng. Hỏa ngục là hỏa ngục. Khi người ta hỏi Chúa Giê-su về thế giới bên kia thì Chúa Giê-su chỉ trả lời: “người ta sẽ sống như các Thiên Thần” vì thế giới của Thiên Chúa không phải như thế giới này. Ai tưởng tượng thế giới của Thiên Chúa và nghĩ sẽ sống như thế giới đó, kẻ đó là kẻ thờ ngẫu tượng. Con người có giỏi mấy cũng không thể hiểu được đấng mà tạo ra nó. Máy tính có tối tân đến mấy thì cũng không hiểu được đầu óc của anh kĩ sư sẽ thiết kế mình như thế nào. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta không thể hiểu được Thiên Chúa được vì đầu óc con người thì có giới hạn.
Bài đọc thứ hai Thiên Chúa ngự trong ánh siêu phàm, tất cả những cách thức để chúng ta thấy thế giới mai hậu của Thiên Chúa là một thế giới vĩnh cửu bất biến, thế giới đó không thay đổi nữa, một thế giới an bình hạnh phúc và thế giới đó không tìm thấy nơi trần gian này mà chỉ tìm thấy nơi Thiên Chúa mà thôi.
Thứ ba: Làm thế nào để có hạnh phúc trong thế giới mai hậu?
Và hôm nay Chúa Giê-su nói cho chúng ta để có hạnh phúc trong thế giới mai hậu thì hãy đón nhận những lời Ngôn Sứ, các Tiên tri. Như lời của Chúa đã nói ngang qua lịch sử, ngang qua Hội Thánh, ngang qua những người Chúa đã chọn. Ai sống được những chỉ dẫn đó thì sẽ được sống trong sự sống mai hậu, bất diệt. Còn ai không nghe, không giữ những chỉ dẫn đó thì phải chịu sống trong hỏa ngục đời đời. Như vậy để có sự sống đời đời, sự sống bất diệt thì phải tuân thủ, sống theo những chỉ dẫn huấn lệnh của Chúa đã được ghi chép trong Thánh Kinh, trong Huấn Quyền của Hội Thánh, được Chúa canh chừng bảo vệ suốt 21 thế kỉ qua. Chúng ta đừng sống theo những tà đạo những lạc giáo khác. Hãy sống theo những chân lý mà Thiên Chúa đã dạy chúng ta.
Vậy hôm nay ngày khai giảng đầu tiên Chúa mời gọi tất cả những tân sinh viên canh chừng lòng tin của chúng ta là thứ quý nhất, là thứ khó nhất của con người mà cha ông đã để lại. Đừng để não trạng vô thần, chủ nghĩ duy vật thâm nhập chúng ta, lột da chúng ta. Mà chúng ta hãy làm cho thế giới đại học đó trở thành nơi chúng ta loan truyền, nơi chúng ta sống niềm tin một cách mãnh liệt.
Và những điều người ta nhồi nhét vào chúng ta đừng tin, đừng để tâm, để bụng, hãy nghiêm túc đặt vấn đề hỏi lại xem những vấn nạn đặt ra có thật hay không, kẻo rồi miệng thì nói không tin mà trong lòng thì thầm tin những điều nó dạy thì điều đó rất là nguy hiểm cho mỗi người chúng ta.
Cho nên Chúa mời gọi chúng ta:
Thứ nhất: Xác tín lại niềm tin của mình vào thế giới mai hậu, vào Thiên đàng, hỏa ngục, vào Thiên Chúa, đấng phán xét công minh của chúng ta
Thứ hai: Duyệt xét lại mình đã sống lời của Chúa chưa để đáng được hưởng phúc đời đời chưa. Nếu mình đang sống theo những giáo huấn của Chúa thì cám ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Còn mình lạc xa niềm tin đó thì hãy quay trở lại với Chúa.
Thứ ba: Đời sống mai hậu, đời sống vĩnh cửu không thay đổi. Chỉ có đời này mới quyết định hạnh phúc đời sau mà thôi. Cho nên hãy tranh thủ, tận dụng thời gian sức lực, tuổi trẻ học hành ở đời này để biến tất cả những điều đó thành gia sản đời sau. Đừng chờ đến chết rồi mới làm phép giải tội tắt, đừng chờ đến chết rồi mới sám hối, không kịp đâu. Chúa cho chúng ta điều đó để chúng ta cùng suy nghĩ lại để chúng ta cùng xác tín lại.
Cho nên đầu năm học mới nguyện xin Thiên Chúa ban thêm lòng tin vững chắc cho chúng ta vào Chúa Giê-su, Đấng bất diệt, và sống niềm tin đó một cách cụ thể bằng cách xây dựng thân thể Chúa Ki-tô là Hội Thánh, là cộng đoàn Vinh- Hà tĩnh của chúng ta và làm cho Tin mừng của đấng đã chết và đã sống lại ở với chúng con được phát triển, đừng để vô thần đè bẹp chúng ta mà để Thiên Chúa đè bẹp vô thần nơi các trường đại học đó là điều mà Thiên Chúa mong đợi nơi chúng ta.
Matta Liên
svconggiao.net
Xem ảnh tại đây:https://photos.app.goo.gl/Kags4cLqzzuiabsJ7