Icon Collap
...
Trang chủ / Đâu là Thiên Đàng thật

Đâu là Thiên Đàng thật

“Mưa gió tầm tã mà các con vẫn đến mừng Lễ các Thánh, điều đó cho thấy các con yêu mến các Thánh, các con đang khao khát được nên Thánh, đang biết ơn các bậc tiền nhân”.Đó là lời Cha Linh Hướng Gio-an chia sẻ để mở đầu bài giảng Thánh lễ thường kì của Cộng đoàn Vinh-Hà tĩnh vào lúc 19 giờ ngày 01/11/2019-Ngày lễ các Thánh nam nữ của Thiên Chúa. Lễ các Thánh như một thước đo thực trạng của con người, cái khao khát, cái trông mong của con người. Với bên ngoài chúng ta chưa thể tìm được, nhưng với Cộng đoàn con cái Giáo phận Vinh-Hà tĩnh, lễ các Thánh vẫn là điểm hẹn, vẫn là thời khắc mọi người khao khát mong chờ. Cám ơn các Thánh thật nhiều vì đã cho các con vẫn khao khát, yêu mến các Ngài, vẫn khao khát được hiệp thông với các Ngài. Điều đó cho thấy các con vẫn tin vào Mầu nhiệm các Thánh thông công, tin vào một Thiên Đàng bất diệt.

Mấy ngày qua thế giới rúng động, nghẹn ngào trước cái chết bi thương của 39 người trẻ, phần đông là người Nghệ an-Hà tĩnh. Đau đớn, đau-vì chết mà không biết chết thật hay không? Không biết chết hay không mà vẫn lập bàn thờ. Chết mà vẫn không yên lòng yên dạ, chết vì món nợ khổng lồ để lại, chết vì để lại cho gia đình bao nỗi thương tâm. Đành rằng kẻ buôn người, những hệ thống buôn người ở Pháp, một cách tinh vi được mặc dưới những tà áo, những sắc màu khác nhau để đánh lừa chúng ta, đánh lừa cái nghèo đói của chúng ta, để tạo ra một Thiên đàng giả cho họ, cho chúng ta, để chúng ta bán cốt, lột xương, để chúng ta chồng chất nợ nần mà đến nơi đó. Niềm tin bị đánh tráo, phỉnh phờ. Đau thật, đau vì đi tìm một Thiên đàng giả mà mất quá nhiều, hy sinh quá nhiều, đau đớn quá nhiều, oan nghiệt quá nhiều, dẫu rằng cái nghèo, cái đói của chúng ta bắt chúng ta phải đi tìm kế sinh nhai. Thiên đàng trần thế, thiên đàng giả tạo, thiên đàng lừa gạt, vậy mà bao nhiêu người vẫn đam mê với nó, vẫn chấp nhận bị đánh lừa, đánh tráo. Người trẻ hôm nay có bao nhiêu người khát khao Thiên đàng thật mà Thiên Chúa đã chết và sống lại để trao ban cho chúng ta. Thiên đàng mà tổ tiên, bao người đã đổ Máu ra để minh chứng cho chúng ta Thiên Đàng đó.

Thiên Chúa có phải là tất cả của chúng ta? Các Thánh có phải là điểm đến của chúng ta? Khát vọng nên Thánh có phải là khát vọng thật của chúng ta? Rất nhiều người trẻ hôm nay biến Thiên đàng giả thành Thiên Đàng thật. Còn Thiên đàng thật thì cho vào hòm tủ, cho vào ký ức, chẳng còn phấn đấu, chẳng còn hy sinh để đạt được. Tạ ơn Chúa vì các con đang khao khát, đang thao thức với Thiên đàng thật, đã vượt mưa, vượt gió để đến đây với các Thánh mà tái tạo lại đích đến của mình. Dẫu chúng ta hạnh phúc hay đau khổ, dẫu chúng ta đang sống trong tình trạng nào đi nữa thì khát vọng đó không bao giờ bị dập tắt, không bao giờ bị đè bẹp.

Mừng Lễ các Thánh chúng ta hợp cùng các Thánh, trong đó có những người thân, những người đã đi trước chúng ta, cha mẹ ông bà, tổ tiên nội ngoại của chúng ta, tại sao chúng ta không vui, chúng ta không tạ ơn vì hồng ân lớn lao đó. Xin các Thánh khẩn cầu cho chúng ta luôn luôn giữ vững khát vọng nên Thánh, luôn luôn giữ vững niềm tin vào một Thiên Chúa yêu thương bất biến đang chờ đợi chúng ta, luôn luôn can đảm bước trên con đường nên Thánh, con đường tám mối phúc thật mà Thiên Chúa vạch ra cho chúng ta, để mỗi ngày trên con đường đó, chúng ta đến gần với Thiên Chúa hơn, với các Thánh hơn. Amen.

Maria Hoài

Truyền thông sinh viên công giáo

 

 

Bình luận