Icon Collap
...
Trang chủ / Con người từ đâu đến và sẽ đi về đâu?

Con người từ đâu đến và sẽ đi về đâu?

Tháng 11, nỗi bật lên tâm tình của toàn thể Giáo Hội nhớ đến bậc tổ tiên, những người đã khuất bóng trên cõi đời nầy, những vị đã về Nhà Cha…Đó cũng là  điều mà Cha linh hướng Gioan muốn chia sẻ với các bạn sinh viên công giáo Vinh- Hà Tĩnh trong ngày 3/10/2019.

Việc chúng ta kính nhớ các đẳng linh hồn đó là việc chúng ta tri ân và ghi nhớ lịch sử. Nếu chúng ta quên lãng cội nguồn của mình có nghĩa là chúng ta đánh mất lịch sử, đánh mất chính mình. Tháng 11 này, Giáo Hội mời gọi chúng ta nhớ về lịch sử, cội nguồn, nhớ về những con người đã sinh thành dưỡng dục nên mình. Những con người đã cho chúng ta thể xác, linh hồn… Những con người đã cho chúng ta một niềm tin vào Thiên Chúa bất diệt. Bao lâu chúng ta đánh mất đi cội nguồn của chúng ta là chúng ta trở thành những sinh vật xa lạ trong một hành tinh bất định mà không biết mình đến từ đâu và đi về đâu.

Những lời chia sẻ của Cha đã thức tỉnh tôi hãy quay trở về với cội nguồn lịch sử của mình. Còn bạn thì sao?

 “ Con người từ đâu đến và sẽ đi về đâu” đó là câu hỏi mà mỗi con người trong chúng ta ai cũng luôn đặt ra. Trong thế giới hôm nay, chúng ta luôn bị chi phối bởi những thứ giả dối, những cám dỗ cơm, áo, gạo tiền…. Chúng ta đã vứt bỏ hết quá khứ, hiện tại, Thánh Kinh, truyền thống… để chạy theo thời đại mà quên đi nguồn cội của mình. Thế giới hôm nay đang rơi vào ngổn ngang không biết đâu là chân lí, là sự thật. Con người sống với nhau trong tình trạng hoảng loạn, chiến tranh, bạo lực khắp nơi.

Hành trình của chúng ta là hành trình về nguồn, về với tổ tiên và về với Thiên Chúa.Tại sao vậy?

Thiên Chúa là Đấng Xót Thương, Ngài yêu thương hết tất cả mọi người và không muốn một ai phải hư mất. Ngài là Đấng duy nhất con người nương nhờ, cậy trông, duy chỉ có Ngài là tất cả là cùng đích chúng con mong chờ.

Một lần nữa Cha Gioan mời gọi mỗi sinh viên: “hãy ý thức cội nguồn của chúng ta là đến từ Thiên Chúa và sẽ trở về với Thiên Chúa”.  Đừng mải mê chạy theo cám dỗ của trần gian này, vì đây chỉ là cuộc sống tạm bợ chóng qua. Còn ơn cứu độ, Nước Trời mới là cùng đích con người cần hướng tới.

Vậy, để đáp lại ân sâu nghĩa nặng và lòng tri ân đối với bậc tiền bối, chúng ta hãy tham dự Thánh lễ, cầu nguyện, hy sinh, cũng như quyết tâm sống xứng đáng với những công đức và di sản các vị để lại, và hãy cùng nhau xây dựng đời sống thánh thiện. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mác khắp nơi, xin thương cho ông bà, cha mẹ, anh chị em chúng con đã qua đời, và tất cả những ai đã ly trần trong ơn nghĩa Chúa, được vào Nước Chúa, nơi chúng con hy vọng sẽ tới, để cùng nhau tận hưởng vinh quang Chúa muôn đời…”

Quý Hồ

Truyền thông sinh viên Công giáo

Bình luận