Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
…………………………….
Tin Mừng đến với dân tộc Việt nam gần 500 năm, thì hết 300 năm, Giáo Hội Việt Nam thấm đẫm dòng máu các anh hùng tử đạo. Thật vinh phúc cho Giáo Hội Việt Nam, một Giáo Hội còn non trẻ, nhưng lại căng tràn sức sống, vượt thắng mọi thử thách, mọi đau đớn. Từng giọt máu đào của các Ngài đã đổ ra để dành lấy đức tin cho Giáo Hội Việt Nam và cho mỗi người chúng ta.
Người Việt với thân hình nhỏ bé tưởng chừng như họ sẽ gục ngã trước lưỡi gươm, làn kiếm, mã tấu, gông cùm, tù đày, lửa nung, bá đao, tùng xẻo…Thế nhưng, chính những hành vi tàn bạo của bọn cấm đạo lại là sức mạnh ngàn đời của một đức tin không gì có thể lay chuyển được.
Ngày nay, sẽ không ai ép chúng ta chối đạo bởi gươm giáo, tù đày như trước. Thế nhưng, nhìn vào bản thân và thực trạng xã hội, bao nhiêu thứ đang vây quanh bắt ép chúng ta phải chối bỏ đức tin của mình.
Gần đây nhất, ngày 15/11 vụ án thầy giáo Phêrô Nguyễn Năng Tĩnh. Một người thầy mẫu mực, đơn sơ, khó nghèo với lòng yêu nước nồng nàn thế mà bị tòa án Nghệ An đã tuyên phạt 11 năm tù và 5 năm quản chế.
Phải chăng vì thầy khát khao một đất nước tự do, dân chủ; vì thầy lo lắng cho vận mệnh đất nước và dân tộc; lo lắng cho môi trường sống của nhân dân bị đầu độc; vì thầy không thể vô cảm và cam tâm trước nguy cơ mất chủ quyền quốc gia, trước mối đe dọa xâm lăng của Trung Quốc, mà tòa án đã kết tội thầy?
Tử đạo là vậy. Tử đạo là nói lên sự thật, hi sinh cho sự thật.
Tối hôm qua, Cộng đoàn chúng ta đã có một trận đấu đẹp mắt với Cộng đoàn Marco Giáo Nghĩa. Tuy rằng những xô xát, phán quyết của trọng tài làm chúng ta có phần không vui. Nhưng khi chúng ta đón nhận kết quả đó trong niềm vui là chúng ta đang hi sinh, đang chết đi cho quan niệm, ý kiến, ánh nhìn của mình. Đó là tử đạo.
Tử đạo – Khó hay dễ?
Tử đạo – Chúng ta đừng nghĩ những việc xa xôi ngoài chúng ta. Tử đạo chính là đón nhận những gì Chúa gửi đến. Đón nhận thập giá Chúa gửi đến cho mình trong niềm vui, trong tinh thần được nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu.
Cuộc sống sinh viên, chúng ta sẽ gặp những người bạn trái ý, xung khắc với mình, thay vì ấm ức, lãnh cảm thì hãy vui vẻ đón nhận sự khác biệt như Chúa đã đón nhận bạn. Tuổi trẻ có những lúc căng tràn sức sống nhưng cũng có khi chúng ta tự kỷ với chiếc điện thoại của mình để giết chết thời gian. Chúng ta được mời gọi hi sinh, mời gọi chết đi cho thời gian vô bổ đó để đến với anh em, đến với những bạn chưa biết đến Cộng đoàn cũng như những bạn ở tôn giáo bạn. Ở giảng trường đại học, với học thuyết vô thần được gieo vào đầu chúng ta, sẽ làm một số bạn đánh mất đi cảm thức đức tin. Noi gương các Thánh, chúng ta hãy hi sinh thời gian của mình để đến với những bạn đó, lôi kéo họ vào các Cộng đoàn Tôn giáo để chính Chúa sẽ nâng đỡ và giúp họ tìm lại được niềm tin của mình ngang qua Cộng đoàn.
Lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam, một lần nữa giúp Cộng đoàn chúng ta nhìn lại nguồn gốc niềm tin của mình để cùng với các Thánh dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Xin cho máu các Thánh tử đạo vẫn chảy mãi trong tâm hồn mỗi người để chúng ta ý thức giữ gìn và truyền rao niềm tin ấy đi khắp muôn nơi.
—-Thánh lễ Chúa Nhật tuần III trong tháng của Cộng đoàn sinh viên giáo phận Vinh – Hà Tĩnh tại Hà Nội —-
Huệ Mary
Truyền thông sinh viên Công giáo