Tối thứ sáu, tiết trời se lạnh của những ngày đầu mùa đông, nhưng không vì thế mà ngăn cản những bước chân của các thành viên Cộng đoàn Vinh – Hà Tĩnh đến hiệp dâng thánh lễ tại Đền Giêrađô. Trong thời tiết se lạnh đó, bước vào ngôi Đền đầy thân quen, lòng người như cảm thấy ấm áp bởi tình Chúa và tình anh chị em nơi các bạn sinh viên. Đâu đó bên ngoài sân Đền có những tiếng ồn ào của bữa tiệc, tiếng ca hát từ những bài cử điệu được bật lên trong ngày mừng bổn mạng các ca đoàn… Những tiếng ấy không thể phá vỡ bầu khí phụng vụ vô cùng sốt sáng của Cộng đoàn trong Thánh lễ mừng kính Thánh Phanxico, quan thầy Cộng đoàn Phaxico Xavie.
Với những nốt nhạc thăng trầm được các thành viên luyện tập một cách bài bản đã góp phần làm nên một Thánh lễ sốt sáng. Hôm nay, mừng kính Thánh Phanxico Xavie, cha Gioan Nguyễn Đức Phú gợi ý cho các bạn sinh viên biết noi gương Thánh nhân để trở thành những nhà truyền giáo. Phanxico, một con người đầy những danh vọng trần gian. Ngài coi trần gian là tất cả. Thế nhưng, khi được lời Chúa tác động Thánh nhân đã thay đổi: “Ðược lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì?”. Vẫn con người đầy những khát vọng đó, giờ đây Ngài đã thay đổi mục tiêu của mình là các linh hồn, là Nước Trời. Ngài khát các linh hồn. Mọi lúc mọi nơi Ngài nghe tiếng thúc bách của các linh hồn. Tiếng đó luôn nằm trong trí óc và luôn hiện ra trước mắt Ngài. Thánh nhân miệt mài với việc loan báo Tin Mừng. Ngài đi hoài, đi mãi không chút mệt mỏi, không âu lo, sợ hãi. Với một lòng nhiệt thành hăng say, Ngài đã rửa tội không biết bao nhiêu người.
Còn chúng ta, những bạn trẻ thì sao? Các bạn là những người trẻ đầy tham vọng, ước mơ hoài bão. Đây là thời điểm quyết định cho hạnh phúc tương lai của các bạn. Bạn là người trẻ, bạn không thể sống trong trạng thái thời gian treo, bởi vì trước mắt bạn luôn là những mục tiêu, những sự lựa chọn, nghề nghiệp, danh vọng, tiền tài, chính trị, xã hội, lựa chọn trước ơn gọi của mình. Đúng, bạn có quyền đặt ra những mục tiêu và những chọn lựa để làm cho cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, thử nhìn lại để thấy rõ điều đó có làm cho các bạn đánh mất đi mục tiêu tối hậu là chiếm hữu được Nước Trời? Tất cả những khát vọng sống có đưa bạn đến mục tiêu cao cả là Nước Trời hay không?
Tuổi trẻ, bạn đừng sợ nguy hiểm và phạm những sai lầm. Bởi ngay cả phạm sai lầm, bạn có thể đứng dậy và tiếp tục lại từ đầu. Nhờ Lời Chúa mà Thánh Phaxico đã nhìn rõ được con người và những khát vọng của mình và có một cuộc hoán cái trở về tận căn. Đứng giữa những thứ thách cuộc đời, giữa những băn khoăn của sự chọn lựa, hay những bấp bênh của nội chiến bên trong ta, ta có tìm đến với Lời của Chúa? Mỗi người chúng ta có dành thời gian để ngồi lại bên quyển Kinh Thánh, có muốn nghe Lời Chúa hay không? Lời Chúa xuyên thấu tâm can mỗi người. Đến với bàn tiệc Lời Chúa trong Thánh lễ, có ai trong chúng ta nghe được tiếng Chúa nói? Có ai thật sự ý thức Chúa đang nói với tôi lúc này và nơi này hay không? Xin mỗi người chúng ta biết nâng niu Lời Chúa, yêu mến Lời Chúa và lắng nghe cho được Lời Chúa.
Chúa Giê su hôm nay mời gọi chúng ta một cách tha thiết: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài tạo vật…”
Đây là lời trăn trối, di chúc của Chúa Giêsu trỗi lại cho mỗi người. Hạt giống Tin Mừng đã được gieo trong chúng ta. Sứ mạng của chúng ta là làm hạt giống đó sinh sôi nảy nở cho tràn lan mặt đất. Cánh đồng truyền giáo bao la bát ngát vẫn còn đợi mỗi người chúng ta. Bởi thế, ngay từ lúc này các bạn hãy ra sức cầu nguyện để ngọn lửa truyền giáo được bùng cháy nơi tâm hồn. Hãy loan báo bằng chính đời sống thường nhật hằng ngày. Hãy bầu bạn, hãy chuyện trò và hãy ý thức một Giêsu đang sống trong chúng ta. Hãy xây dựng tình bạn thân tình với Đức Giêsu, như thế chúng ta không bao giờ cô đơn, luôn vui tươi và tràn đầy hi vọng. Tiếp đến, chúng ta đừng ích kỷ, đừng vật lộn với con người của mình nhưng hãy biết mở ra, hãy quên mình đi đến với anh em, bạn hữu. Hãy bước ra khỏi chính mình để quan tâm đến với những bạn đang gặp khó khăn, khủng hoảng trong cuộc sống cũng như học tập. Hãy bước ra khỏi chính mình để cầu nguyện cho chính mình và các bạn có được một khát khao truyền giáo; cầu nguyện cho công cộng truyền giáo của Giáo Hội. Bạn có thể bỏ ra hằng trăm, hàng triệu để sắm cho mình những bộ đồ hợp thời trang để chạy đua với thế giới hiện đại, thì xin bạn cũng đừng vô cảm, ích kỷ trước những đóng góp cho việc loan báo Tin Mừng.
Các bạn trẻ đừng ngại nói về Chúa Giêsu cho người khác. “Tầm quan trọng của chứng tá không hề muốn nói rằng chúng ta thinh lặng và không lên tiếng. Chúng ta cũng cần nói về Đức Giêsu chứ, chúng ta cũng cần kể cho người khác rằng Người đã trao cho chúng ta sức mạnh trong cuộc sống, rằng chúng ta thích thú trò chuyện với Ngài, rằng chúng ta được nuôi dưỡng nhờ suy niệm lời của Người…Các bạn trẻ đừng để thế giới lôi kéo các con vào toàn những thứ sai lầm và hời hợt. Hãy học lội ngược dòng, hãy học biết chia sẻ Đức Giêsu, và đức tin mà Người ban cho các con. Ước gì các con được đánh động bởi cùng sự thúc đẩy bất khả kháng làm cho Thánh Phaolô đã thốt lên: “Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1Cr 9,16) (Trích Tông Huấn Đức Kitô Hằng Sống)
Huệ Mary
Truyền thông sinh viên Công giáo