Icon Collap
...
Trang chủ / Sứ mạng của một Ngôn sứ

Sứ mạng của một Ngôn sứ

Thánh Gioan Tẩy Giả một con người vĩ đại. Bởi vì Thánh nhân còn hơn là một ngôn sứ. Gioan không chỉ nói về Chúa mà Ngài còn trực tiếp dọn đường cho Chúa, giới thiệu Chúa đến cho muôn dân, giúp người ta sám hối đón nhận lấy Ngài để chính Chúa sẽ đến giải thoát họ. Đó là lời mở đầu chia sẻ của Cha linh hướng Gioan trong thánh lễ thường kì của các anh chị cựu Cộng đoàn Vinh- Hà Tĩnh ngày 15/12/2019.

Là một người Ki tô hữu khi nghe những lời chia sẻ của Cha, tôi mới nhận ra một điều: Tôi đã quên lãng đi sứ mạng ngôn sứ của mình. Tôi hạnh phúc hơn biết bao người lương dân khi biết đến Chúa, có Ngài ở cùng, Ngài làm mọi sự trong tôi. Nhưng chính sự vô tâm, vô cảm mà tôi đã không giới thiệu Chúa đến cho những người chưa nhận biết Chúa.

Hôm nay đặc biệt Chúa nhật Khánh nhật Truyền giáo, Cha Gioan mời gọi mỗi người chúng ta:

Sứ mạng ngôn sứ trong đời sống người Ki tô hữu

Chúng ta biết rằng, trong một não trạng vô thần hôm nay người ta rất đau khổ về những câu chuyện liên quan đến tâm linh, tâm lý. Chúng ta là những người được Chúa gọi, chúng ta giống như Thánh Gioan tẩy giả phải là ngôn sứ, mà còn hơn là ngôn sứ nữa. Chúng ta phải dọn đường cho chúa, phải mời gọi họ tin vào Ngài. Ngôn sứ phải nói lên sự thật và không bao giờ sợ nguy hiểm cho dù sứ mạng của vị ngôn sứ luôn gặp sự hiểm nguy. Đó mới là điều quan trọng nhất.

Noi gương Gioan Tẩy giả dọn đường Cho Chúa

Để làm chứng cho Đấng Cứu Thế, Thánh nhân đã nói công khai với mọi người khi họ lầm tưởng Ngài là Đức Kitô: “Người phải lớn lên,còn tôi phải nhỏ lại”. Gioan Tẩy Giả đã phải chấp nhận cái bi đát nhất của cuộc đời ngôn sứ của mình: Đó là đón nhận cái chết.

Dù biết rằng mình sẽ phải chấp nhận cái bi đát nhất của cuộc đời, Gioan Tẩy Giả vẫn nói lên tiếng nói bất khuất của vị ngôn sứ. Gioan Tẩy Giả đã sống anh dũng, can trường với lời nói của mình. Lời chứng và cái chết của Ngài, đã nói lên sự thật muôn đời là Ngài đã đáp trả lại lời mời gọi của Thiên Chúa: “Ngài không sợ hãi, lớn tiếng trước mặt các vua chúa, Ngài đã hiến mạng sống cho công bình và chân lý”.

Dọn đường cho Chúa là vậy, đừng có sợ hãi gì cả, không sợ kẻ giết được thân xác anh em mà sợ Đấng giết cả phần xác, phần hồn anh em, cái đó mới là cái đáng sợ.

Mùa vọng, chuẩn bị đến đại lễ Giáng Sinh để nhắc cho chúng ta nhớ Thiên Chúa là Đấng Emmanuel là Đấng ở cùng chúng ta, ở với chúng ta, ở trong chúng ta. Ngài thực hiện mọi quyền năng của Ngài nơi chúng ta chỉ cần chúng ta tin thôi. Đón nhận Ngài và nhân danh Ngài mà làm mọi việc thì mọi thứ thần ô uế khác đều phải xuất khỏi người bệnh. Hãy là một ngôn sứ trong chính hoàn cảnh sống của mình.

Maria Hồ Quý

Truyền thông sinh viên Công giáo

 

 

Bình luận