Icon Collap
...
Trang chủ / Đại dịch Coronavius nói gì với chúng ta?

Đại dịch Coronavius nói gì với chúng ta?

Bầu không khí cả trong nước cũng như quốc tế đang trở nên ảm đạm bởi đại dịch Coronavirus tàn phá khắp nơi. Đứng trước tình cảnh đó, Giáo hội mời gọi chúng ta đừng chạy trốn nhưng hãy đối diện với dịch bệnh, đối diện với nhân loại để tìm cách cứu chữa.

Đại dịch Coronavirus cũng như bao nhiêu biến cố trong Thánh Kinh. Cách đây mấy hôm, trong bài đọc một trích sách Sa-mu-en quyển thứ hai (Sm, 24,2.9-17) cho chúng ta thấy biến cố 70.000 ngàn người phải chết khi vua Đavit tước quyền Chúa mà điều tra dân số. Rồi đến hình phạt Chúa dành cho vua Salomon khi theo các thần ngoại. Đành rằng một vị vua được cho là khôn ngoan nhưng cũng phải chứng kiến vương quốc bị chia đôi vì tội lỗi mình gây ra.

Còn chúng ta khi đối chiếu đại dịch corona và biến cố trong Kinh Thánh chúng ta thấy gì?

Đại dịch Corona nói gì với chúng ta?

Trong lịch sử nhân loại “Cái chết đen” (1346 – 1353) là một trong những chết chóc kinh hoàng nhất lịch sử nhân loại, đã giết chết một phần ba nhân loại. Để thấy được thời nào cũng vậy khi con người có vẻ không cần đến Thiên Chúa, khi con người muốn loại bỏ Thiên Chúa thì khi đó những hình phạt sẽ xảy đến. Xin tất cả chúng ta đừng sống như người vô thần nhưng hãy nhìn vào sự thật, nhìn vào những gì đang diễn ra trước mắt để đọc ra được điều Chúa muốn nói với chính mình và với nhân loại.

Điều gì nhân loại phải nhận ra?  Đó chính là tội. Nhân loại đầy tràn những tội lỗi. Mạng lưới truyền thông cho chúng ta thấy và chính cuộc sống thường nhật chúng ta cũng biết được tội ác mà Tập Cận Bình đã xúc phạm đến Thiên Chúa, đã gây ra cho nhân loại. Thử hỏi có ai dám đưa hình mình lên bàn thờ để thờ? Có ai đập phá Thánh giá, tượng ảnh, chùa đình, miếu mạ nhiều như ông Tập hay không?

Chỉ có một cách duy nhất để đại dịch chấm dứt?

Chẳng một nghiên cứu khoa học nào, chẳng một bác sĩ nào, chẳng loại khẩu trang nào có thể phòng chống hay chấm dứt được dịch bệnh. Chỉ có một cách duy nhất để đại dịch chấm dứt, là theo gương vua Đavit mặc áo nhặm, ăn chay, than khóc cho tội lỗi của mình, tội lỗi dân tộc mình. Bao lâu nhân loại nhận ra tội, ăn năn, sám hối trở về với Thiên Chúa thì bấy lâu đại dịch mới chấm dứt. Còn nếu không tất cả nỗ lực của con người chẳng đi tới đâu.

Tất cả chúng ta được mời gọi tin tưởng nơi Thiên Chúa. Chạy tịnh, sám hối, hi sinh để cầu nguyện cho Trung Quốc, cho nhân loại. Để nhân loại thấy được giới hạn của mình, thấy được tội ác của mình để quay về với Thiên Chúa thì may ra Chúa mới bớt cơn giận. Đại dịch này mới có thể chấm dứt được.

Chúng ta thấy đại dịch Corona chẳng là gì so với đại dịch giết người một cách hệ thống, một cách hợp pháp của thế giới đương đại. Virus corona chẳng là gì với virut vô thần mà tất cả chúng ta phải đối mặt.

Xin Chúa cho tất cả chúng ta một lần nữa nhìn vào những hiện tượng của thế giới đương đại để nhận ra điều Chúa nói. Hãy đọc ra các dấu chỉ của thời đại ngang qua những biến cố đó để sám hối, để tỉnh thức, để quay trở về với Thiên Chúa. Nhờ đó mới có thể góp phần cứu được nhân loại này. Xin Chúa thương tha thứ tội lỗi cho nhân loại của chúng con, tội lỗi của mỗi chúng con. Xin Chúa thương đến những nạn nhân vô tội phải chết trong đại dịch corona. Xin Chúa cho các nhà lãnh đạo quốc gia, cho các bệnh viện ngang qua biến cố này biết cùng nhau sám hối trở về với thiên Chúa. Amen.

Những con người truyền giáo can đảm tại Vũ Hán

Bài giảng thánh lễ sinh viên Vinh ngày 14/02/2020
Huệ Mary
Truyền thông sinh viên Công giáo

Bình luận