1. Dịch viêm phổi do virus corona
Dịch viêm phổi nguy hiểm nhất ở điểm nào? Đâu là thái độ của người ta đối với dịch viêm phổi? Làm sao để mình và người khác không bị lây nhiễm? Tôi đã sống bác ái (yêu mình và yêu người) bằng việc làm sao để mình không bị nhiễm và giúp người khác không bị nhiễm không?
2. Liệu trên đời còn có điều gì đáng sợ hơn dịch viêm phổi Corona?
Điều/bệnh gì giết nhiều người hơn dịch viêm phổi Corona? Dịch viêm phổi Corona giúp chúng ta NHỚ TỚI dịch khác, nguy hiểm hơn:
Nạn phá thai tại Việt Nam
Kết quả biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình do Tổng cục Thống kê Việt Nam đưa ra trong hội thảo Hưởng ứng ngày tránh thai thế giới diễn ra sáng ngày 23/9/2019 ở Hà Nội, cho thấy tại Việt Nam mỗi năm có đến 300.000-350.000 trường hợp phá thai. Như vậy, mỗi ngày có khoảng gần một ngàn người (thai nhi) bị giết mỗi ngày. Khủng khiếp. Hơn dịch viêm phổi Corona nhiều.Từ cuối năm 2017, Việt Nam từng bị Tổ chức Y Tế Thế giới WHO xếp hạng là một trong 5 quốc gia có tỷ lệ phá thai cao nhất trên thế giới và đứng đầu Châu Á. Thống kê của Vụ Sức khỏe Bà mẹ trẻ em (Bộ Y tế) được đăng tải trên trang web Dân Sinh của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vào ngày 4/9 vừa qua cũng nêu rõ trung bình mỗi năm cả nước có khoảng 300.000-400.000 ca phá thai ở độ tuổi 15-19 được báo cáo chính thức, trong đó 60-70% là học sinh, sinh viên.
Chiến tranh ở Trung Đông

Giữa sự bất ổn đó, người dân tại vùng chiến sự ở Trung Đông là những nạn nhân hứng chịu hậu quả nặng nề nhất. Nội chiến, xung đột vũ trang giữa các phe cánh, sự trỗi dậy của chủ nghĩa khủng bố khiến họ mất mạng, mất nhà cửa và phải tìm cách tha hương đi tìm miền đất hứa. Theo thống kê của Cao ủy LHQ về người tị nạn, tại Syria có hơn 400.000 người chết kể từ khi cuộc nội chiến nổ ra vào năm 2011. Tính đến nay, gần 6 triệu người Syria phải đi tị nạn. Ở Yemen, số người thiệt mạng là khoảng 100.000 người tính từ cuộc nội chiến năm 2015 và có 200.000 người phải rời bỏ quê nhà. Người dân tại nhiều quốc gia khác ở khu vực cũng trong cảnh không có điều kiện phát triển vì xung đột, bạo lực, giằng xé quyền lực.
3. Thái độ của tôi và của người ta đối với nạn phá thai và chiến tranh?
Tôi có thái độ gì? Dửng dưng, như không có như không biết, hay như thế nào? Liệu còn điều gì nguy hiểm và thường xảy ra trong cuộc sống của tôi không? Điều gì đáng sợ hơn cái chết (thể xác)? Sự ác. Muốn hủy hoại người khác. Muốn hủy hoại thể xác của người khác. Muốn hủy hoại tinh thần của tha nhân. Tôi có thái độ như thế nào đối với nguy hiểm này? Đức Giêsu có thái độ về điều này như thế nào?
4. Thái độ của Đức Giêsu
Thời Đức Giêsu bệnh phong cùi cũng là bệnh hay lây và người bệnh bị cách ly với những người lành bệnh, dù là thân thuộc trong gia đình. Đức Giêsu đã chữa mười người phong cùi nhưng như thế có thấm là bao so với bao nhiêu người bị nhiễm bệnh. Nếu Đức Giêsu hiện diện ở thời điểm này, Ngài đã có thái độ như thế nào đối với những điều nguy hiểm như bệnh dịch viêm phổi, như nạn phá thai, chiến tranh? Ngài động lòng thương trước nỗi khổ của con người (Mt 9:35-36). Ngài chữa bệnh. Ngài cho người đói ăn (phép lạ hóa bánh ra nhiều, nhưng đâu có là gì vì chỉ hóa bánh ra nhiều có hai lần khi người ta cần bao nhiêu bữa để sống cả đời). Điều Đức Giêsu bận tâm nhiều, là làm sao người ta yêu thương nhau. Đức Giêsu dạy điều gì? Yêu thương (Ga 13:34-35; 15:12-13). Không yêu thương còn làm chết nhiều người hơn dịch viêm phổi Corona: chúng ta đã thấy nơi nạn phá thai, nơi chiến tranh, nơi thù oán. Không yêu thương, không yêu thương nhau mà quan hệ, không cho con sinh ra (phá thai). Không yêu thương, bóc lột nhau, nước lớn đánh nước yếu (chiến tranh). Thù ghét oán hận nhau, làm người ta sống mà không hạnh phúc. Đức Giêsu đã sống, đối diện cái chết, đối diện sự dữ như thế nào? (Lc 23:33-46). Ngài sống yêu thương, và dạy chúng ta sống yêu thương, để con người hạnh phúc hơn, để người ta bớt khổ và các em nhỏ được ra đời.
https://thanhnien.vn/…/trung-dong-giua-vong-xoay-xung-dot-1…
nguồn Facebook cha Phạm Thanh Liêm SJ