Icon Collap
...
Trang chủ / Thập giá đời sinh viên

Thập giá đời sinh viên

Thập giá đời sinh viên

Ý thức được tầm quan trọng của đời sống cộng đoàn cùng những ơn ích của bàn tiệc thánh thể trước những khó khăn của cuộc sống sinh viên, tối thứ 4 ngày 4.11.2020, đông đảo các bạn sinh viên cộng đoàn Bùi Chu đã quy tụ về Đền Thánh Giê-ra-đô để cùng Cha linh hướng Gio-an hiệp dâng thánh lễ. Thánh lễ hôm nay được Cha Linh Hướng dâng cách đặc biệt để chào mừng các bạn tân sinh viên đến với cộng đoàn. Xin cho các bạn tân sinh viên cùng mỗi thành viên trong cộng đoàn biết luôn bám víu với Chúa trong giảng đường đại học để các bạn trở nên những vì sao chiếu sáng giữa một thế hệ gian tà sa đọa.

“Anh em không từ bỏ tất cả những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được”. Qua tường thuật của Thánh Lu-ca trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói cho chúng ta rất rõ rằng: Để trở thành môn đệ của Chúa, thì phải chọn Chúa hơn là cha mẹ, hơn con trai con gái, hơn học thức, hơn tiền bạc, hơn của cải, hơn danh vọng.

Cha linh hướng chia sẻ::

Ngày đầu bước vào giảng đường đại học, Lời Chúa mời gọi mỗi người rất rõ rằng: Muốn trở thành môn đệ của Chúa thì phải vứt bỏ tất cả những tình cảm quyến luyến thân thương nhất, vất bỏ những điều thuộc về thế gian để trở nên những vì sao chiếu sáng giữa một thế giới gian tà sa đọa. “Ai theo được thì theo, không theo thì đầu hàng. Giống như một ông vua, đem quân ra trận biết thua thì đầu hàng trước; giống như một người xây tháp, biết không xây được thì đừng có xây”. Chúa nói rất rõ chứ không úp mở. Chúa đòi chúng ta đối diện với đòi hỏi của Chúa. Nếu không từ bỏ được những  tình cảm thế gian, những danh vọng hảo huyền của thế gian thì đầu hàng đi. Không từ bỏ được thì không thể trở thành môn đệ của Chúa được.

Sự lựa chọn và từ bỏ

Chúa đòi chúng ta từ bỏ những tình cảm chân chính, không có nghĩa là Chúa ghét bỏ cha mẹ, người thân. Nhưng Chúa đòi chúng ta phải chọn lựa, cái gì đi ngược với Chúa Giêsu thì phải dứt khoát từ bỏ. Chẳng hạn, các con đi học, nạp vào trong đầu chủ nghĩa vô thần, chủ nghĩa duy vật, điều đó chống lại Chúa Giêsu thì chúng ta vứt bỏ. Bước vào cuộc sống sinh viên các con gặp nhiều khó khăn, các con dễ bị những tình cảm quyến luyến bởi xa nhà, xa cha mẹ, nên rất dễ sa ngã vào những tệ nạn xã hội như rượu chè, đề đóm, cá cược bóng đá, và nhiều chuyện xấu khác như xì ke ma túy, tất cả những thứ đó các con phải vất bỏ. Chúa đòi hỏi chúng ta phải rõ ràng, không được bắt cá hai tay. Không được vừa theo Chúa, lại vừa chống Chúa. Chúa đòi chúng ta phải can đảm để chọn lựa, phải can đảm để đối diện với luật Chúa. Chúa đòi chúng ta không được trai gái quan hệ bất chính, không được làm những chuyện đồi bại.

Hãy tỏa sáng như những vì sao trên bầu trời

Chúa đòi chúng ta vứt bỏ tất cả và cũng Chúa đòi chúng ta phải vác lấy thập giá. Cho nên chúng ta không kêu ca, không phản kháng mà phải đón nhận tất cả vì lòng yêu mến Chúa. Chúng ta cầu nguyện với Chúa để Chúa ban sức mạnh cho chúng ta từng bước vượt qua những khó khăn trong đời sống sinh viên của chúng ta. Những khó khăn những thập giá đó chúng ta phải vác, phải gồng hết sức mình  để chiến đấu với nó chứ không vấp ngã, chứ không để cho nó đè bẹp cuộc đời mình, chỉ khi đó chúng ta mới thực sự trở thành môn đệ của Chúa. Và Chúa cũng kêu gọi chúng ta giữa một thế hệ gian tà sa đọa, con người không biết đến Thiên Chúa, con người chối bỏ Thiên Chúa, con người lừa gật lẫn nhau, chém giết lẫn nhau,… thì anh em phải tỏa sáng như những vì sao trên bầu trời. Việc các con tham gia vào trong cộng đoàn sinh viên  công giáo Bùi Chu, việc các con cứ thứ tư hàng tuần tham dự thánh lễ, việc các con tích cự tham gia vào công việc chung của cộng đoàn, việc các con nói không với tất cả những gian dối của thế tục, với những tội ác mà những cám dỗ của xã hội bày ra, đó là lúc các con chiếu sáng như những vì sao trên bầu trời giữa một thế hệ gian tà sa đọa.

Những cám dỗ trong cuộc sống sinh viên

Chúa cho các con  bước vào giảng trường đại học với nhiều ước mơ, nhiều tia hy vọng nhưng cũng nhiều cám dỗ. Cám dỗ về tình cảm rất dễ vấp ngã trong năm thứ nhất , bởi khi cô đơn, cô độc, xa nhà, các con rất dễ tựa vào một bờ vai nào đó rồi gục ngã. Thực tế có nhiều em khát vọng đại học, nhưng rồi chỉ vì một mối tình đơn phương  mà phải phí đi 4 năm đại học. Tình cảm khó lắm, cám dỗ về tình cảm lớn lắm. Các con phải cận trọng. Nếu các con không bám vào Chúa, không bám vào cộng đoàn, các con bỏ Chúa, bỏ cộng đoàn thì lẽ tự nhiên các con phải tìm đến một tình cảm khác để bù đắp cho tình cảm cha mẹ ở xa và khi đó cám dỗ sẽ đến với các con.

Bên cạnh đó còn rất nhiều cám dỗ của những tệ nạn xã hội nó bày ra trước mắt, nó cuốn hút mình, nó đưa mình vào bóng tối, phim ảnh xấu, chơi bời, game, cá cược bóng đá, đề đóm, xem phim ảnh xấu,… rồi trở thành những thứ đồi bại, không phải chỉ bên ngoài mà trong tâm trí. Các con rất dễ bị đánh bại bởi những cám dỗ đó.

Cái cám dỗ tiếp theo đó là bỏ đạo, không tham gia vào trong Hội Thánh nữa. Thậm chí, đi theo các giáo phái tà đạo khi họ đưa những tư tưởng xấu nhồi nhét vào mình và mình bổng chốc trở thành kẻ chống Giáo Hội. Sống như người vô thần. Có những xứ đạo hằng trăm sinh viên nhưng chỉ rước lễ được 4 hoặc 5 người thôi còn hơn cả vô thần nữa. Cho nên các con hãy cẩn thận. Ngày đầu khai giảng, Lời Chúa nói các con hãy can đảm và phải tỏa sáng, đừng để cho những phần tử xấu nó cuốn các con vào trong điều xấu, nhưng hãy để cho Chúa hành động đưa các con đến với ánh sáng, đến với sự thật.

Thánh Ca-mi-lô đã nói: Một người yêu mến Chúa  mà trước khi vào thánh lễ cứ nói chuyện lung tung, không cầm lòng, cầm trí được thì làm sao bảo tôi yêu mến Chúa được. Một người nói tôi muốn cầu nguyện nhưng trong đầu đầy phim ảnh xấu, đồi bại thì làm sao cầu nguyện được. Một người muốn đến gần Chúa  mà cứ chạy theo các tệ nạn xã hội thì làm sao mà đến gần Chúa được. Thánh Ca-mi-lô muốn nhắc chúng ta rằng: Mình muốn cái gì thì thực tâm mình phải sống cái đó. Mình yêu Chúa thực tâm thì mình phải vứt bỏ tất cả. Mình yêu Chúa thì đến đây để gặp Chúa, để cầu nguyện thân thưa với Chúa. Mình muốn cầu nguyện sốt sắng thì phải cầm lòng cầm trí lại. Mình muốn rước lễ nghiêm túc thì phải dọn mình sốt sắng, đừng có bên ngoài một nẽo mà bên trong lại một nẽo. Chính cái đó là lừa gạt chính mình và không cho mình thăng tiến trên con đường làm môn đệ Chúa. Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Ca-mi-lo ban ơn giúp sức cho chúng ta.

Xin Chúa Giêsu đấng đang nói, đang dùng lời của Ngài nói với chúng con. Xin cho chúng con hiểu được những lời Ngài nói để chúng con biết can đảm, biết chọn Chúa hơn chọn tất cả mọi thứ thế gian. Biết can đảm vác lấy những khó khăn trong đời sống sinh viên để kiên tâm đi theo Chúa đến cùng. Và chân thật giữ luật Chúa nghiêm túc để thực sự trở thành môn đệ của Chúa. Xin Chúa thương đón nhận những lời nguyện xin của chúng con.

Maria Minh Hướng

Truyền thông Svconggiao.net

Bình luận