Hân hoan cùng toàn thể Hội thánh, hôm nay ngày 8/12, cộng đoàn sinh viên Công Giáo Hưng Hóa đã cùng nhau quy tụ tại đền thánh Giê-ra-đô để cùng tham dự thánh lễ trọng mừng kính Đức Mẹ với tước hiệu Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Thánh lễ được diễn ra vào lúc 19h, do cha Phê-rô Trịnh Công Chí chủ tế.
Trong bài giảng lễ, cha Phê-rô chia sẻ cho cộng đoàn sinh viên chủ đề: “Bông hoa vô nhiễm nguyên tội”
Đức Maria – Bông hoa thuần khiết
Chắc hẳn chúng ta cũng thấy và biết được rất nhiều loại hoa và những loại hoa ấy thì có mỗi nét đẹp riêng, mỗi hương thơm riêng biệt. Sự khác nhau tạo nên sự phong phú và sự riêng biệt của từng loại hoa. Hương sắc càng rực rỡ thì càng làm nên vẻ đẹp cao sang quyền quý của từng loài hoa. Con người yêu hoa vì nó dễ nhìn, dễ gần. Có người thích nhìn hoa để tìm sự thanh thản cho bản thân để thoát khỏi những sự nặng nề và bộn bề của cuộc sống. Hôm nay chúng ta tôn vinh Mẹ Maria, chúng ta tôn vinh Mẹ như một đóa hoa thanh cao nhất được dâng lên Thiên Chúa. Mẹ là đóa hoa sen cũng mang đặc tính vô nhiễm thanh lọc thuần khiết, với hương thơm thùy mị. Sợ dĩ chúng ta nói Mẹ như một đóa hoa sen là vì đó là loài hoa “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Và Mẹ cũng vậy, Mẹ cũng là một thụ tạo mà Thiên Chúa tạo dựng nên nhưng Mẹ lại là một thụ tạo hoàn hảo nhất của Thiên Chúa. Nơi Mẹ không hề vướng mắc tội lỗi nhưng Mẹ đã trở nên thụ tạo trọn hảo nhất. Mẹ họa lại hình ảnh của Thiên Chúa, hoàn toàn trong sạch và hằng yêu thương chúng ta. Mẹ đẹp một cách hoàn hảo cả về tâm hồn và thân xác của Mẹ. Mẹ còn tỏa hương thơm ngào ngạt qua những nhân đức mà Mẹ luôn sống: trong sạch, mến Chúa và yêu người.
Bài đọc thêm: Đấng vô nhiễm nguyên tội
Đức Maria – bông hoa tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa
Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy nét đẹp thuần khiết và trinh trong của Mẹ được bảo toàn bằng ân sủng và tình thương của Thiên Chúa. Khởi đầu tin mừng bằng lời chào kính cẩn của sứ thần với Mẹ: “kính chào bà, bà đầy ân sủng”. “Đầy ân sủng” nghĩa là cuộc đời của Mẹ đã được bao trùm bằng ân sủng của Chúa ngay từ lúc thụ thai trong lòng bà Anna. Thiên Chúa đã gìn giữ Mẹ bằng ân sủng của Người để Mẹ không vướng vân tội đời, không tỳ ố nơi xác phàm để cung lòng Mẹ xứng đáng làm đền thờ để con Thiên Chúa ngự đến. Nói như thế không phải là Mẹ không có công trạng gì vì cả cuộc đời của Mẹ đã được định từ ý định của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã tuyển chọn Mẹ trước cả khi tạo dựng vũ trụ để Mẹ tham dự vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã chọn Mẹ nhưng Người vẫn tôn trọng ý chí và tự do của Mẹ. Mẹ vẫn sống một cuộc sống như bao người bình thường khác, có khác chăng là tấm lòng Mẹ luôn thanh khiết và luôn tỏa sáng bằng việc chọn Chúa hơn là chọn các thụ tạo khác của loài người. Chính vì vậy mà nhìn Mẹ là một đóa hoa đẹp nhất trần gian. Sứ thần nói cùng Mẹ: “Mẹ hằng đẹp lòng Thiên Chúa”, Mẹ đẹp rực rỡ không phải kiêu sa bên ngoài mà là một vẻ đẹp thuần khiết dành trọn cho Thiên Chúa. Hôm nay chúng ta mừng lễ Mẹ vô nhiễm nguyên tội, chúng ta cảm tạ Chúa vì đã ban cho loài người một đóa hoa rạng ngời luôn tỏa hoa thơm ngát. Tạ ơn Chúa đã tặng ban một đóa hoa luôn thanh thoát và cao quý bởi tình yêu hiến dâng cho Chúa để hiến dâng cho đời.
Hãy trở nên như những bông hoa tỏa hương
Nguyện xin Chúa và cầu xin cùng Mẹ cho chúng ta cũng biết trở thành một đóa hoa thơm ngát để dâng cho đời và ca tụng Thiên Chúa. Cuộc đời hôm nay rất cần những đóa hoa thơm ngát: hoa bác ái để bớt đi những gai góc, tham sân si mù quáng trong cuộc sống của chúng ta. Trong môi trường học đường, nơi làm việc,… cần những đóa hoa bác ái, những chia sẻ tình bạn bè, tình anh chị em với nhau. Hoa yêu thương tràn ngập làm biến đi nhưng tham lam của danh lợi đang khỏa lấp đi tình yêu thương con người. Hoa thủy chung để xây dựng những giá trị gia đình đang mất dần bởi lối sống thực dụng đầy phóng túng. Đây là những loài hoa mà Chúa cần cho trần gian, cho thế giới mà chúng ta đang sống. Ước gì đời sống của người Kito hữu không chỉ nở hoa thơm ngát tô thắm cho trần gian mà cần những con người vun trồng và chăm sóc để dâng những đóa hoa tươi thắm để phục vụ Chúa. Là con cái Chúa, chúng ta cần phải biết phục vụ theo nhiều cách khác nhau, nhiều công việc khác nhau để chúng ta hi sinh cho Giáo hội ngang qua những công việc mà chúng ta làm. Nhất là những hi sinh trong cuộc sống, là chúng ta cầu nguyện và đến với Chúa hằng ngày để chúng làm sao chúng ta luôn biết đặt Chúa lên hàng đầu và chúng ta luôn gắn kết với Chúa trong cuộc sống của mình.
Bài đọc thêm: Mẹ vô nhiễm nguyên tội có ý nghĩa gì với tôi?
Cầu nguyện:
Lạy Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, Mẹ là đóa hoa đẹp nhất trần gian, bông hoa Mẹ thuần khiết không tỳ ố luôn đẹp lòng Chúa. Chúng con xin nhờ công đức của Mẹ để xin Chúa xuống trên gia đình, môi trường học của chúng con và trong môi trường chúng con đang sinh hoạt. Xin cho chúng con mỗi khi chúng con biết chạy đến cùng Mẹ chúng con biết nương nhờ và cánh tay, vào tà áo của Mẹ để qua đó chúng con biết cậy trông, tín thác vào Mẹ để nhờ Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Xin Mẹ bầu cử cho mỗi người chúng con để chúng con luôn biết lắng nghe lời Chúa, thực hành lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày của Chúng con. Amen
Maria Hoàng Thảo
Truyền thông sinh viên Công Giáo