Icon Collap
...
Trang chủ / Thế nào là người tin vào Thiên Chúa?

Thế nào là người tin vào Thiên Chúa?

Cái giá rét của mùa đông đang siết con người chúng ta trong bâng khuâng, cái nuối tiếc của một năm đang dần qua đi. Cái giá rét này cũng đang dẫn chúng ta đến gần với ngày đại lễ Giáng sinh hơn. Trong tâm tình ấy, cộng đoàn sinh viên công Giáo Hưng Hóa lại một lần nữa cùng nhau trở về nơi ngôi đền thánh thân thương để cùng nhau tham dự thánh lễ để chuẩn bị tâm hồn để đón chờ ngày Chúa giáng sinh.

niem tin

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn cho cha!” Nó thưa lại rằng: “Con không đi”. Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: “Thưa cha, vâng, con đi”. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình?” Họ đáp: “Người con thứ nhất”. Chúa Giêsu bảo họ: “Quả thật, Ta bảo các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài”. (Mt 21, 28-32)

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa nói cho chúng ta là những người con của gia đình sinh viên Công Giáo Hưng Hóa biết có 2 kiểu người con:

  • Một là: ngoài thì nói là bản thân mình có đạo nhưng lại không thực hành đạo và không sống theo những gì mà Thiên Chúa truyền dạy.
  • Hai là: nói bản thân không có đạo nhưng vẫn sống và thực hành đạo.

Vậy qua đó để chúng ta tự hỏi bản thân mình đang thuộc kiểu nào trong đó!

niềm tin

Niềm tin của những người Pha-ri-sêu và những người tội lỗi

Có phải tin là khi người ta hỏi mình có đạo hay không và trả lời có là được không? Không! Tin là đón nhận những gì Chúa dạy và sống triệt để những điều ấy. Như những người thu thuế và những cô gái điếm khi tin Chúa và nghe lời Người bảo bỏ đường tội lỗi mà quay trở về cùng Thiên Chúa thì họ đã bỏ con đường ấy và trở về cùng Thiên Chúa thật. Còn những người tự xưng mình là có đạo như người Pha-ri-seu, người Xa đốc nhưng thực tế thì họ lại không nghe và không thực hành những gì Chúa dạy.

Bài đọc thêm: Dùng sức mạnh đạt nước trời

Niềm tin của chúng ta trong thời đại này

Qua bài Tin Mừng hôm nay Chúa nói với chúng ta thế nào là một người tin. Người tin là những người vượt mưa gió, vượt đường xá xa xôi để đến với ngôi thánh đường này mà tham dự thánh lễ, mà hát khen ca ngợi, chúc tụng tôn vinh mà cảm ta Chúa, để nghe lời Chúa và được sống những gì Chúa dạy. Những người ấy là những người tin vào Thiên Chúa. Còn những người nói là bản thân mình có đạo nhưng chẳng bao giờ đến để tham dự phụng vụ thánh, chẳng bao giờ nghe lời Thiên Chúa dạy thì những người đó cũng chỉ là những người mang vỏ bọc như người Pha-ri-sêu.

Chúa cho chúng ta thấy người có lòng tin ít lắm, chỉ là những số bé và những số sót của Itrael. Những người có lòng tin thì được Thiên Chúa chúc lành, giữ gìn và bảo vệ, còn những kẻ không tin thì sẽ bị lật nhào. Biết bao nhiêu sinh viên đang mải mê cờ bạc, đang chìm trong những thước phim xấu, đang tìm những khoái lạc nơi thân phận mỏng manh của kiếp người. Còn mỗi người chúng ta, chúng ta có mặt nơi đây được lắng nghe lời của Chúa và Người có cách để chăm sóc chúng ta, cho chúng ta được hạnh phúc. Còn những người kia, họ ở đâu? họ làm gì?. Chúng ta thấy được họ vẫn là số lớn và chúng ta chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Qua đó chúng ta phải cảm tạ ơn Chúa vì chúng ta được trở nên số sót ấy, trở nên những người nghèo hèn để được lắng nghe, được sống với Thiên Chúa và được người chăm sóc. Còn những người kia họ tự cho bản thân mình là giàu có và không cần đến Thiên Chúa nữa. Cuộc đời của những người vô phúc ấy sẽ đi về đâu?

niềm tin

Cha linh hướng chia sẻ cho cộng đoàn câu chuyện về một gia đình có 7 người con gái và những người con gái ấy đều lấy chồng ngoại đạo. Cuộc sống gia đình có 2 tôn giáo gặp nhiều xáo trộn. Những con người đạo gốc ấy đi theo những con đường tội lỗi, dù vẫn tham gia ca đoàn, vẫn xưng tội rước lễ nhưng đằng sau đó, họ vẫn bói toán, vẫn thờ thần ngẫu tượng. “Phải chi ngươi lạnh hẳn hoặc nóng hẳn đi! Bởi vì ngươi hâm hẩm, không lạnh không nóng, nên Ta sẽ mửa ngươi ra khỏi miệng Ta”, chính sự xáo trộn ấy đã khiến cho gia đình gặp nhiều khó khăn về mặt tâm linh. Họ đã chạy chữa với bao nhiêu là thầy đồng, bói toán, bỏ biết bao nhiêu tiền của để mua đá phong thủy nhưng kết quả thì con cái họ vẫn bị ma ám, quỷ nhập. Qua đó cho chúng ta thấy được khi mà chúng ta sống trong tội lỗi thì chúng ta đang nằm trong sự kiểm soát của ma quỷ.

Cần phải chuẩn bị những gì trong đại lễ Giáng sinh?

Những người tin vào Thiên Chúa là người luôn xa lánh tội lỗi, luôn sống thân tình với Người và chính bởi vậy mà họ luôn được Thiên Chúa bảo vệ, giữ gìn và chăm sóc. Chúng ta đang sống trong mùa vọng và chắc hẳn ai cũng đang tất bận chuẩn bị cho ngày đại lễ Giáng sinh nhưng đã có ai trong chúng ta đã chuẩn bị quà cho Chúa Giê-su chưa? Hay chúng ta cứ luôn mải mê với đàn ca nhảy múa mà quên đi là món quà lớn mà Chúa muốn chúng ta dâng lên cho Người không phải là cái hình thức bên ngoài ấy mà là dâng lên Người những tâm hồn đang khô khan nguội lạnh và những hi sinh nhỏ bé ấy của chúng ta.

Bài đọc thêm: Lòng tin, mất đi rất khó để gầy dựng lại

Cầu nguyện:

Xin Chúa cho mỗi người chúng con luôn biết yêu mến, tin tưởng, cậy trông vào Chúa bằng hành động cụ thể là sẵn sàng đưa những con chiên lạc trở về cùng với Thiên Chúa trong dịp Giáng sinh này. Xin Chúa cho chúng con can đảm hứa với Người những điều đó và xin Người giúp chúng con thực hiện lời hứa đó để đại lễ Giáng Sinh này chúng con tìm được niềm vui nho nhỏ khi thức hiện được lời hứa và ước mơ đó. Amen

Maria Hoàng Thảo

Truyền thông sinh viên Công Giáo

Bình luận