
Chúng ta đang sống trong những ngày Hội Thánh chuẩn bị tâm hồn sốt sắng để đón nhận Chúa Thánh Thần: Là Thần Chân lý, bảo chứng của tình yêu, là Đấng bảo trợ mà Chúa Cha sẽ ban cho chúng ta. Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy tha thiết xin Chúa Thánh Linh ngự đến, giúp chúng ta có đủ khả năng tin vào Chúa Giê-su là Chúa và là cha của tất cả mọi người. Ngang qua đó, chúng ta biết sẵn sàng lắng nghe “chứng thật nhất” là Thần Khí sự thật đến trong tâm hồn mỗi người. Nhờ đó, Ngài sẽ giúp cho chúng ta biết được sự thật căn bản nhất: Đó là, Đức Giê-su là Chúa của mỗi người chúng ta hay không?
Chứng từ niềm tin chúng ta đặt ở nơi đâu?
Tâm niệm lòng tin của chúng ta đặt ở nơi việc chúng ta đón nhận Chúa Giê-su, Đấng đã đến trong xác phàm bởi lòng trinh nữ Maria. Đấng đã sinh ra, đã bị giết chết, đã Phục sinh vinh hiển và đã hiện ra với các Tông Đồ…Ngài đã trở thành Chúa của toàn thể vũ trụ, toàn thể muôn loài muôn vật. Nhờ đó, ai tin vào Ngài, nghĩa là đón nhận Ngài làm Chúa thì họ sẽ được cứu độ, sẽ được sống muôn đời. Như vậy, niềm tin đó hệ tại ở việc “người làm chứng”.
Bởi vì, tin có nghĩa là đón nhận những gì mình không thấy, không đụng chạm đến là có thật, dựa vào chứng từ của người khác hay chứng từ của lịch sử. Như vậy, cái quan trọng là những chứng từ đó có tính chân thật, khả thi, tính đáng tin không? Cái đó mới là điều quan trọng.
Bởi vì, những ai không thấy Chúa Giê-su chết và sống lại xuyên qua dòng lịch sử thì chỉ có một thế hệ thời các Tông Đồ mà thôi. Còn lại, chủ yếu chúng ta đón nhận những chứng từ do các Tông Đồ để lại. Chúa Giê-su biết rõ điều đó nên Ngài đã chuẩn bị rất nhiều chứng cứ cho chúng ta. Đoạn Tin mừng khác Ngài đã nói: “Các anh không tin tôi thì hãy tin những việc tôi là. Bởi vì chẳng có ai làm những việc trọng đại như vậy”. (Ga14,11) Lần khác, Ngài đã nói đến thánh Gioan tẩy giả là người đã làm chứng về Ngài. Câu Lời Chúa khác Ngài cũng nhấn mạnh: “Chính Chúa Cha làm chứng về tôi. Đây là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng…”(Ga5,31) Chúa Giê-su không chỉ nói đến ba lời chứng nhưng là đến năm, bảy lời chứng. Vậy những lời chứng đó là những lời chứng nào nữa?
Bài đọc thêm: Chứng nhân Phục sinh
Hai lời chứng quan trọng nhất!
Hôm nay, Ngài muốn nhấn mạnh hai lời chứng quan trọng cho mỗi người chúng ta. Có thể nói, lời chứng thứ nhất là phải ngang bằng đẳng cấp với Ngài, chứng đó chính là Thần Khí sự thật. Chính Ngài mới có đủ tư cách làm chứng về một Thiên Chúa nơi Đức Giê-su Chúa của chúng ta. Còn lời chứng thứ hai thì có lẽ xét về phương diện lịch sử con người. Đó là những người đã ở với Chúa Giê-su từ lúc khởi đầu, đã chứng kiến bao việc Ngài làm, đó là các Tông Đồ. Như vậy, với hai lời chứng đó chúng ta có cơ sở để tin nhận Chúa Giê-su là Chúa của chúng ta. Đấng đã chết và sống lại và đang ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế.
Lời chứng của các Tông Đồ về phương diện nhân loại thì vô cùng quan trọng, vì những lời chứng của những người cùng ăn, cùng ở, từng chứng kiến bao điềm thiêng dấu lạ và được thấy Chúa hiện ra cho chính mình nữa. Nhưng dầu sao lời chứng đó vẫn là lời chứng của con người. Vì Chúa Giê-su không chỉ là con người mà là Thiên Chúa nữa nên phải có lời chứng về Thánh Thần là Thần Chân lý. Mới là “lời chứng làm cho chúng ta tin nhận từ bên trong chứ không phải tin nhận từ bên ngoài”. Chỉ có Chúa Thánh Thần, mới có khả năng làm cho chúng ta có một niềm tin chắc chắn hơn vào Chúa Giê-su là Chúa của chúng ta. Không ai tuyên xưng một Đức Giê-su là Chúa mà không phải bởi Thánh Thần, dẫu rằng chứng cứ về lịch sử con người là quan trọng nhưng cái chứng đó không đủ khả năng để thuyết phục, giúp chúng ta đánh bại được vào sự nghi ngờ vào Chúa Giê-su là Chúa. Chỉ có lời chứng chân thật nhất đến từ Thiên Chúa đó là Thần Khí sự thật, lời chứng đó mới đảm bảo cho chúng ta niềm tin chắc chắn vào Giê-su là Thiên Chúa thật và là Chúa của chúng ta. Đấng đã chết và sống lại, đang ở với chúng ta, đang thực hiện bao dấu lạ cùng tiếp tục chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền của chúng ta, đang tiếp tục trục xuất ma quỷ và các thần ô uế ra khỏi chúng ta, đồng thời rao giảng giúp chúng ta sám hối ăn năn mỗi ngày và tiếp tục tuyển chọn mời gọi chúng ta, sai chúng ta chúng ta đi làm chứng về Ngài.

Lời chứng tử đạo của mỗi người chúng ta là gì
Trong Tin mừng của thánh Gio-an Chúa Giê-su còn nói rằng: “Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu” (Ga 15,26). Có lẽ, “chứng thật nhất” ở đây không phải được thể hiện bằng môi, bằng miệng nhưng là “lời chứng tử đạo” được diễn tả bằng những tuyên bố: Dám chết, dám dấn thân mình ra để cam kết những điều tôi tin là chân thật thì đó mới là lời chứng thật. Như lời Chúa Giê-su đã căn dặn các Tông Đồ xưa kia: “Thầy đã nói với anh em các điều ấy để anh em khỏi bị vấp ngã. Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường”.(Ga 16,1)
Vì thế, khi chúng ta sẵn sàng chết để tuyên xưng Chúa Giê-su là Chúa, bất chấp tất cả mọi sự đe dọa, chết chóc cùng những sự đến từ ma quỷ, thế gian và xác thịt…Thì chúng ta không còn sợ hãi nữa thì đó mới là lời chứng thật. Như các Tông Đồ xưa đã đạt tới “lời chứng tiên khởi”. Nhờ đó, đã làm nên nền tảng niềm tin vững chắc cho mỗi người chúng ta sau này.
Bài đọc thêm: Sống “chân thật”
Cầu nguyện:
Chúng ta xin Chúa Giê-su, Đấng đã chuẩn bị trước cho chúng ta những điều vô cùng quan trọng để chúng ta vững tin hơn vào Thiên Chúa. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa Thánh Thần, Đấng đã đến làm cho các Tông Đồ dám tin thật Chúa Giê-su là Chúa và dám chết để làm chứng về Ngài. Đấng đó cũng đang tiếp tục đến trong Hội Thánh, đến với mọi người tín hữu trong mọi thời để làm cho họ vững tin và dám chết cho niềm tin đó. Nhờ vậy, Hội Thánh của chúng ta ngày càng lan rộng hơn. Qua đó, Chúa Giê-su mới thật sự trở nên Chúa của toàn vũ trụ và mọi vật mọi loài.
Xin Chúa Giê-su Phục sinh, Đấng đã hứa ban Chúa Thánh Thần là sự thật, là Đấng bảo trợ. Một lần nữa, xin Cha ban Ngài cho chúng con để chúng con vững tin hơn vào Chúa Giê-su là Chúa, Để Giê-su có toàn quyền và hoạt động trên con người và cuộc đời của mỗi người chúng con. Nhờ đó, chúng con có thể làm chứng cho Chúa Giê-su Phục sinh với những “chứng thật nhất” trong chính ơn gọi mà mỗi người chúng con đang sống. Amen
Trích bài giảng cha Gio-an Lưu Ngọc Quỳnh CsCR
Anna Bảo Minh
Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo