Icon Collap
...
Trang chủ / Công lý và tình thương

Công lý và tình thương

Hôm nay, chúng ta có cảm tưởng như bắt gặp Chúa Giêsu trong một cơn khó chịu – có ai đó thật sự đã làm Người bực bội. Đức Giêsu Kitô cảm thấy khó chịu trước sự đạo đức giả, những đòi hỏi phô trương và lòng đạo đức ích kỷ. Người nhận thấy một sự thiếu vắng tình yêu, cụ thể là thiếu “công lý, lòng thương xót và lòng tin” (Mt 23,23) nơi những hành vi bề ngoài của những kẻ chỉ lo giữ Luật. Chính Đức Giêsu là hiện thân của những nhân đức ấy và đã thể hiện chúng trong suốt sứ vụ của Người. Người chính là công lý, là lòng thương xót và là niềm tin. Những việc làm, phép lạ, sự chữa lành và lời giảng dạy của Người đều diễn tả những nền tảng chân thật ấy, phát xuất từ Trái Tim chan chứa tình yêu. Đối với Đức Giêsu Kitô, vấn đề không nằm ở “Luật” nhưng ở nơi tấm lòng…

Mời đọc thêm: Tôn sư tình yêu

Ngay cả trong những lời khiển trách, chúng ta vẫn thấy nơi Thiên Chúa thấp thoáng một tình yêu, điều thật quan trọng cho những ai muốn trở về với nền tảng cốt yếu: “Hỡi người, điều gì là tốt đã được chỉ cho ngươi; điều Đức Chúa đòi hỏi nơi ngươi là gì, chẳng phải là thực thi công lý, yêu mến lòng nhân nghĩa và khiêm tốn bước đi với Thiên Chúa của ngươi sao?”(Mi-kha 6,8). Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói: “Một chút lòng thương xót làm cho thế giới bớt lạnh lẽo và công bằng hơn. Chúng ta cần hiểu thật rõ lòng thương xót của Thiên Chúa, người Cha đầy lòng xót thương, luôn kiên nhẫn… Hãy nhớ lại lời ngôn sứ Isaia khi ông khẳng định: cho dù tội lỗi chúng ta có đỏ như son, thì Tình Yêu Thiên Chúa cũng làm cho chúng trắng như tuyết. Lòng thương xót ấy thật tuyệt vời biết bao.”

“Hãy rửa sạch bên trong chén đĩa cho sạch trước đã , để bên ngoài cũng được sạch!” (Mt 23,26). Điều này đúng cho mỗi người chúng ta! Chúng ta biết rằng việc giữ vệ sinh cá nhân giúp chúng ta cảm thấy trong lành và tươi mới cả bên trong lẫn bên ngoài. Hơn thế nữa, trong đời sống thiêng liêng và luân lý, nội tâm chúng ta, linh hồn chúng ta, nếu tinh sạch và lành mạnh, thì sẽ tỏa sáng qua những việc lành và hành động tôn vinh Thiên Chúa, dâng lên Người một sự thờ phượng chân thành (x. Ga 5,23).

Mời đọc thêm: Mẹ dạy chúng ta yêu

Vậy hãy tập trung vào mục tiêu cao cả nhất là tình yêu, công lý và đức tin, đừng để mình phí thời gian vào những chuyện vặt vãnh chỉ khiến ta trở nên hẹp hòi, chi li. Hãy lao mình vào đại dương mênh mông của Tình Yêu Thiên Chúa, đừng mãi bằng lòng với những dòng suối nhỏ bé của sự vụn vặt ích kỷ!

Cha  Austin NORRIS  –  (Mumbai, Ấn Độ)

Bình luận