Icon Collap
...
Trang chủ / Từ bỏ và vác thập giá

Từ bỏ và vác thập giá

Hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy vị trí mà tha nhân phải chiếm trong trật tự tình yêu của chúng ta, và Người chỉ cho chúng ta con đường phải đi để diễn tả một đời sống Kitô hữu, đó là hành trình qua nhiều chặng khi chúng ta bước theo Chúa Giêsu cùng với thập giá của mình: “ Ai không vác thập giá mình mà theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,27).

Mời đọc thêm: Màu nhiệm sự dữ

Phải chăng khi nói: “ Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,26), Chúa Giêsu đã chống lại Luật của Thiên Chúa, là luật dạy chúng ta phải thảo kính cha mẹ và yêu thương tha nhân? Chắc chắn là không. Chúa Giêsu khẳng định rằng Người không đến để hủy bỏ Lề Luật, nhưng để kiện toàn; vì thế, Người ban cho nó cách giải thích đúng đắn. Khi đòi hỏi một tình yêu tuyệt đối, chỉ thuộc về Thiên Chúa, Người cũng mặc khải rằng chính Người là Thiên Chúa, Đấng mà chúng ta phải yêu trên hết mọi sự, và cũng chính Người sắp xếp mọi điều trong tình yêu ấy. Với tình yêu dành cho Thiên Chúa, đưa chúng ta đến chỗ phó thác trọn vẹn cho Chúa Giêsu, chúng ta sẽ yêu thương tha nhân bằng một tình yêu chân thành và ngay thẳng. Thánh Âutinh đã nói: “Này đây, niềm khao khát tìm kiếm sự thật của Thiên Chúa và ước muốn nhận ra thánh ý Người trong Kinh Thánh sẽ lôi kéo các bạn cách mãnh liệt”.

Từ bỏ và vác thập giá

Mời đọc thêm: Cùng Mẹ thông phần đau khổ với Chúa trên thập giá

Đời sống Kitô hữu là một hành trình liên lỉ với Chúa Giêsu. Ngày nay, có những người tự nhận —trên lý thuyết— là Kitô hữu tốt, nhưng thực tế lại không bước đi với Chúa Giêsu: họ dừng lại ngay tại điểm khởi đầu và thậm chí chẳng bao giờ bắt đầu hành trình, hoặc nhanh chóng chán nản, hoặc rẽ sang một con đường khác với những bạn đồng hành khác. Hành trang để bước đi trong cuộc đời với Chúa Giêsu chính là cây thập giá, mỗi người với cây thập giá của riêng mình; nhưng bên cạnh phần đau khổ mà chúng ta phải chia sẻ như những tôi tớ của Chúa Kitô, chúng ta cũng cần mang theo niềm an ủi mà Thiên Chúa ban cho các chứng nhân của Người trong bất cứ thử thách nào. Thiên Chúa là niềm hy vọng của chúng ta, và nơi Người chính là nguồn mạch sự sống.

Cha Joaquim MESEGUER García (Rubí, Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận