Hôm nay, sau hơn hai ngàn năm, lời loan báo cuộc thương khó của Chúa Giêsu vẫn còn gây chấn động nơi chúng ta. Đấng là Tác Giả của Sự Sống lại loan báo rằng Người sẽ bị nộp vào tay chính những kẻ mà Người đến để hiến dâng tất cả cho họ: điều đó thật sự là một thách đố gây bối rối. Người ta có thể nghĩ: điều đó không cần thiết, là quá đáng. Nhưng chúng ta thường bỏ qua sức nặng đè nặng trong con tim Chúa Kitô: đó chính là tội lỗi chúng ta, cội rễ sâu xa nhất của mọi sự dữ, là nguyên nhân và hậu quả của việc chúng ta đặt mình vào chỗ của Thiên Chúa. Hơn nữa, chúng ta lại không để mình được Thiên Chúa yêu thương, nhưng cứ cố chấp ở lại trong tầm nhìn hạn hẹp và sự ngắn ngủi của hiện tại. Cũng cần thiết cho chúng ta phải nhận mình là tội nhân, như phải nhận rằng Thiên Chúa yêu thương ta trong Con Một của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Sau cùng, chúng ta cũng chẳng khác gì các môn đệ, những người “không hiểu lời đó; đối với họ, lời ấy còn bị che khuất, khiến họ không thể nắm bắt được ý nghĩa; và họ sợ không dám hỏi Người về điều ấy” (Lc 9,45).

Bài đọc thêm: Sự sống trong Thiên Chúa !
Nói bằng một hình ảnh: trên Thiên Đàng, ta có thể tìm thấy mọi thói hư và mọi tội lỗi ngoại trừ kiêu ngạo, bởi vì kẻ kiêu ngạo không bao giờ nhìn nhận lỗi lầm của mình và không để cho mình được tha thứ bởi một Thiên Chúa yêu thương đến nỗi chết cho chúng ta. Còn trong hỏa ngục, ta có thể gặp đủ mọi nhân đức, ngoại trừ khiêm nhường, vì người khiêm nhường thật sự biết mình và hiểu rất rõ rằng: không có ơn Chúa, họ không thể nào không xúc phạm đến Ngài, cũng không thể nào đáp trả lòng Nhân Hậu của Ngài.
Một trong những chìa khóa của khôn ngoan Kitô giáo là nhận biết sự cao cả và vô biên của Tình Yêu Thiên Chúa, đồng thời chấp nhận sự bé nhỏ và hèn yếu của tội lỗi mình. Thật là chậm hiểu biết bao! Ngày mà chúng ta khám phá ra Tình Yêu Thiên Chúa vẫn gần gũi với ta đến thế, chúng ta sẽ thốt lên như thánh Augustinô, trong nước mắt chan chứa yêu thương: “Con đã yêu Chúa quá muộn màng, ôi Thiên Chúa của con!”. Ngày ấy có thể chính là hôm nay. Ngày ấy có thể là hôm nay. Tại sao lại không?
Bài đọc thêm: Tình yêu bất tận của Thiên Chúa !
Cha Antoni CAROL Hostench
(Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Tây Ban Nha)