Hôm nay, phép rửa còn rất mới mẻ của Gioan trong dòng sông Giođan phải nhắc chúng ta nhớ đến sức mạnh hoán cải của chính phép Rửa mà chúng ta đã lãnh nhận. Tất cả chúng ta đã được chịu phép rửa trong cùng một Chúa, cùng một đức tin, “trong cùng một Thánh Thần để trở nên một thân thể duy nhất”(1 Cr 12,13). Đó chính là lý tưởng hiệp nhất: chỉ là một thân thể, trở nên một trong Đức Kitô, để thế gian tin.
Trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy “rất đông người từ miền Galilê” và còn nhiều người khác nữa. ( Mc 3,7-8) đến gần Chúa. Và Người đón nhận tất cả; với mọi người, không trừ ai, Người đều làm điều lành. Chúng ta cần ghi nhớ điều này cách đặc biệt trong tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu.

Bài đọc thêm: Lời cầu nguyện tuyệt vời nhất !
Hãy ý thức rằng, suốt dòng lịch sử, các Kitô hữu đã bị chia rẽ thành Công giáo, Chính thống, Anh giáo, Tin Lành Luther và vô số hệ phái Kitô khác. Đó là một tội lỗi lịch sử chống lại một trong những dấu chỉ căn bản của Hội Thánh: Sự hiệp nhất.
Nhưng hãy trở về với thực tại Giáo Hội hôm nay của chúng ta: giáo phận của chúng ta, giáo xứ của chúng ta, nhóm Kitô hữu của chúng ta. Chúng ta có thực sự là một không? Mối tương quan hiệp nhất của chúng ta có trở thành lời mời gọi hoán cải cho những người xa rời Hội Thánh không? “Xin cho tất cả nên một, để thế gian tin”(Ga 17,21), Chúa Giêsu đã cầu xin cùng Chúa Cha. Đó chính là thách đố. Ước gì dân ngoại thấy được cách những người tin gặp gỡ nhau, những người được Thánh Thần quy tụ trong Hội Thánh Đức Kitô, có một lòng một dạ ( Cv 4,32-34).
Bài đọc thêm: Thánh Thể là chính Chúa !
Chúng ta hãy nhớ rằng, như là hoa trái của Thánh Thể, cùng với sự hiệp nhất của mỗi người với Chúa Giêsu, sự hiệp nhất của cộng đoàn cũng phải được biểu lộ, bởi vì chúng ta cùng được nuôi dưỡng bằng một Tấm Bánh duy nhất để trở nên một thân thể. Điều mà các bí tích diễn tả, ân sủng mà chúng chứa đựng, vì thế đòi hỏi những cử chỉ hiệp thông với tha nhân. Chúng ta được hoán cải để bước vào sự hiệp nhất của Ba Ngôi (ân huệ từ trời cao), và sự thánh hóa của chúng ta không thể thiếu những hành vi hiệp thông, cảm thông, đón nhận và tha thứ cho người khác.
“Đó chính là con đường dẫn chúng ta đến ơn cứu độ: là Đức Giêsu Kitô. Nhờ Người, ánh mắt chúng ta có thể vươn tới tận cõi trời cao; nơi Người, chúng ta chiêm ngắm phản chiếu dung nhan tinh tuyền và uy nghi của Thiên Chúa.” (Thánh Clêmentê thành Rôma).
Cha Melcior QUEROL Solà
(Ribes de Freser, Girona, Tây Ban Nha)