Thế giới nhân loại đang đứng trước tình cảnh tàn phá và hủy diệt của đại dịch virus corona, con người đang hoang mang và lo sợ, đang khép mình lại với thế giới và với nhau. Trong tình cảnh đó, con người chỉ biết chạy đến với Thiên Chúa, cầu xin Ngài tha thứ tội lỗi và ban bình an cho nhân loại. Và đối với mỗi thành viên trong nhà tĩnh tâm Giê-ra-đô, mỗi Thánh lễ thường kì vào tối thứ hai là vô cùng quan trọng và cần thiết để cầu nguyện cho thế giới được an bình trở lại nhờ hy tế cứu độ của Chúa Ki-tô được dâng trên bàn thờ.
Trong Thánh lễ tối ngày 24.02.2020, Bài Tường thuật Tin Mừng của Thánh Macco kể về câu chuyện Chúa Giê-su chữa lành và giải thoát đứa bé khỏi thứ quỷ câm.
Mỗi lần bị quỷ nhập hay mỗi lần lên cơn động kinh, đứa bé bị vật xuống đất, sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đầu. Có lúc còn bị xô vào lửa cho chết.
Khi Chúa Giê-su truyền cho quỷ ra khỏi đứa bé thì nó giống như chết và đám người đó vẫn không tin. Chúa Giê-su đau buồn vì phải ở và chịu đựng một thế hệ cứng lòng tin, ngay cả các môn đệ, những người thân cận bên cạnh Ngài. Và Chúa bảo các ông, có những giống quỷ chỉ trừ được bằng lời cầu nguyện thôi. Chỉ có sức mạnh của lòng tin, sức mạnh của lời cầu nguyện mới chiến thắng mọi sự dữ.
Khi cầu nguyện là khi thách thức lòng tin của mình và phải có niềm tin thì mới cầu nguyện được. Đối với Chúa Giê-su, tất cả mọi thứ quỷ đều phải khiếp sợ. Nhưng đối với chúng ta, thì không phải thứ quỷ nào chúng ta cũng trừ được. Có những thứ Chúa đòi chúng ta phải cầu nguyện. Quỷ kiêu ngạo, quỷ dâm ô, quỷ tham lam, quỷ cứng lòng,… Để trừ những giống đó, Chúa đòi chúng ta phải cầu nguyện, phải góp một phần sức của chúng ta, phải có trách nhiệm đối với việc chữa lành và giải thoát của mình. Chúa không muốn chúng ta trở thành những con rô bốt, nhận mà không phải trả. Chúa đòi chúng ta phải cộng tác với Ngài. 
Đối với mỗi thành viên trong nhà tĩnh tâm khi trải qua hành trình sa mạc – Hành trình vật lộn với quyền lực bóng tối của sự dữ nơi mỗi người. Để đánh bại được satan và vượt qua hành trình sa mạc, chúng ta phải bám chặt lấy Chúa, bám chặt lấy quyền năng của Thần Khí. Chỉ khi đó chúng ta mới chiến thắng được nó. Đừng ỷ vào sức riêng yếu đuối mỏng manh của mình. Mà cùng đích của việc chữa lành chính là Thiên Chúa.
Còn trong thế giới ngày hôm nay, cuộc chiến này càng ngày càng tàn khốc, càng ngày càng khốc liệt, cam go, phức tạp. Sự dữ trong mỗi người, trong từng gia đình, trong đất nước và trong thế giới nhân loại lộ diện càng ngày càng nhiều. Đại dịch virus corona, đại dịch châu chấu và không biết đại dịch nào sẽ xảy đến nữa. Khi con người vứt bỏ và khước từ Thiên Chúa, khi con người muốn chiếm lấy quyền của Thiên Chúa thì sự dữ xuất hiện càng nhiều, quyền lực sự dữ sẽ đày đọa con người. Phải có lòng tin xứng đáng và bám chặt vào Thiên Chúa thì chúng ta mới vượt thắng được nó, mới tìm thấy sự bình an và hòa bình cho nhân loại.
Giờ cầu nguyện cho đại dịch nCoV-2019
Lạy Chúa, con tin. Nhưng lòng tin của con yếu kém lắm Chúa ơi! Xin Chúa ban thêm lòng tin cho con để nhờ lòng tin đó, Chúa có toàn quyền trên con để trục xuất tất cả các thần ô uế đang ám nhập và cầm giữ con, đang làm cho chúng con xa cách Ngài. Xin giúp chúng con trở thành khí cụ tình yêu đích thực của Ngài giữa lòng thế giới nhân loại hôm nay, để mỗi nơi chúng con đặt chân đến đều được lan tỏa ánh sáng bình an và hi vọng của Ngài.
Sau Thánh lễ, Nhà tĩnh tâm cùng thắp nến cầu nguyện, dâng lên Thiên Chúa thế giới nhân loại đang đau đớn và quằn quại vì những hậu quả do tội lỗi gây ra. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria – Mẹ Hằng Cứu Giúp – Mẹ của Lòng Xót Thương, Xin Thiên Chúa tuôn đổ ân sủng và đoái nhìn chúng con đang tha thiết cầu xin mưa bình an của Ngài xuống trên nhân loại. Amen.
Maria Thanh Tâm
Truyền thông sinh viên Công giáo