Icon Collap
...
Trang chủ / Tôi lại bị “còng” sao?

Tôi lại bị “còng” sao?

Khi ấy, nhân ngày Sabbat, Chúa Giêsu giảng dạy trong một hội đường. Và đây có một người đàn bà bị quỷ ám làm cho bà đau yếu đã mười tám năm. Bà bị khòm lưng, hoàn toàn không thể trông lên được. Khi Chúa Giêsu xem thấy bà, Người liền gọi bà đến mà bảo rằng: “Hỡi bà kia, bà được khỏi tật của bà”. Rồi Người đặt tay trên bà ấy, tức thì bà đứng thẳng lên và tôn vinh Thiên Chúa.

Nhưng viên trưởng hội đường tức giận, vì Chúa Giêsu chữa bệnh trong ngày Sabbat, nên ông cất tiếng bảo dân chúng rằng: “Có sáu ngày người ta phải làm việc: vậy thì các người hãy đến xin chữa bệnh trong ngày đó, chớ đừng đến trong ngày Sabbat”.

Chúa trả lời và bảo ông ta rằng: “Hỡi những kẻ giả hình, chớ thì trong ngày Sabbat, mỗi người trong các ông không thả bò hay lừa của mình ra khỏi chuồng mà dẫn nó đi uống nước sao? Phương chi người con gái của Abraham này, Satan cột trói nó đã mười tám năm nay, chớ thì không nên tháo xiềng xích buộc nó trong ngày Sabbat sao?”

Khi Người nói thế, tất cả những kẻ chống đối Người đều hổ thẹn, và toàn dân vui mừng vì những việc lạ lùng Người đã thực hiện.     

Đó là lời Chúa.

Mỗi lần tham dự Thánh lễ là mỗi lần Lời của Thiên Chúa đến để chữa lành. Ý thức được điều đó, tối thứ 2 ngày 27/10, các thành viên trong Nhà tĩnh tâm đã cùng quy tụ với nhau tại nguyện đường Thánh Gê-ra-đô để cùng hiệp dâng Thánh Lễ. Thánh lễ do Cha Linh Hướng Gio-an Lưu Ngọc Quỳnh chủ tế.

Qua tường thuật Tin Mừng của Thánh Lu-ca 13, 10-17, cha chia sẻ:

Mỗi lần đọc đoạn Tin Mừng này là mỗi lần lòng tin của chúng ta được đánh thức và thậm chí bị thách thức bởi một sự việc khó tưởng tượng. “Một người phụ nữ bị còng 18 năm”. Rõ ràng về mặt y khoa đó là cái còng thể lý nhưng về mặt tâm linh với Chúa Giê-su là cái còng của tâm linh. Và Chúa Giê-su cho thấy người đàn bà bị còng đó không phải do tự nhiên nhưng là do bị satan trói buộc suốt 18 năm. Bằng chứng là Chúa Giê-su đến làm cho bà được thẳng lưng ngay lập tức. Khi nghe tường thuật Tin mừng này, chúng ta có đặt vấn đề về lòng tin của mình hay không không? Chúng ta có dám tin những bệnh xem ra là thể lý đó lại là bệnh của tâm linh không? Liệu chúng ta có dám xin Chúa Giê-su đến chữa cho những người đang trong tình trạng “còng” đó hay không? Liệu khi chúng ta thấy một người còng lưng đi lại tội nghiệp, chúng ta có dám xin Chúa Giê-su đến chữa cho họ? Khi được nghe đi nghe lại những biến cố Chúa cứu chữa, chúng ta vẫn phải luôn đặt lại niềm tin của chính mình: Chúng ta có thực sự có Đức tin hay không?, Chúng ta có thực sự tin vào một Thiên Chúa có khả năng tái tạo, chữa trị không? Chỉ khi có niềm tin vào một Thiên Chúa là Đấng chữa trị và tái tạo, chúng ta mới can đảm chạy đến với Chúa để xin Ngài chữa trị cho mình.

Có lẽ, điều làm cho người phụ nữ bị “còng” trong 18 năm qua chỉ là cái đơn giản thể lý; còn trong mỗi chúng ta lại có cả ngàn cái làm cho chúng ta “còng” mà chúng ta không biết:

  • Là cái còng về phương diện tình cảm: thương, nhớ, hận thù, buồn, tức tối,…
  • Là cái còng của sự sợ hãi và lo âu đến gai người;
  • Là cái còng về mặt lí trí và nhận thức, phán đoán vấn đề,…
  • Là cái còng liên quan đến vấn đề tính dục như nỗi ám ảnh sợ hãi, phạm tội,…

Những cái còng đó đè lên chúng ta mỗi ngày nhưng chúng ta có thực sự can đảm xin Chúa giải thoát và tháo cái “còng” đó để được đứng thẳng hay không?

Đối với mỗi thành viên trong Nhà tĩnh tâm Giê-ra-đô, hành trình sa mạc là hành trình tháo còng, hành trình giải tỏa những ách tắc của con người.Và chính Thiên Chúa là Đấng chữa lành chứ không phải ai khác hay bất cứ một phương tiện nào. Tất cả những liệu trình trị liệu chỉ có hiệu quả khi biết kêu cầu quyền năng của Thiên Chúa với khát vọng chữa lành và giải thoát. Bởi đó trong hành trình sa mạc, chúng ta phải biết cộng tác với Chúa; luôn luôn ý thức đằng sau thế giới duy vật là thế giới tâm linh. Đằng sau những cái chúng ta tưởng là thuần túy con người là cả một thế giới đen tối. Không phải chúng ta chiến đấu với những phàm nhân mà là những mãnh lực thần thiêng. Vậy nên, chúng ta chỉ có thể bám chặt vào Chúa để Ngài tháo gỡ những cái còng đó ra khỏi người chúng ta và được chữa lành thực sự.

Bài đọc thêm: Tôi đi tìm tôi

Cha Linh Hướng mời gọi các thành viên trong nhà tĩnh tâm trong mỗi ngày sống biết dâng lời cảm tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa đã cho mỗi người cơ hội quá tốt trong hành trình sa mạc để được Thiên Chúa chữa lành. Tạ ơn Chúa đã soi sáng, hướng dẫn, và làm những việc lạ kì nơi mỗi người chúng con. Xin cho chúng con biết tận dụng thời gian Chúa ban để được Ngài chữa lành và được Ngài sai đi như khí cụ của Ngài.Amen.

Duyên Nguyễn

Truyên thông Sinh viên Công giáo

Bình luận