Mỗi thứ hai hàng tuần tại đền thánh Giê-ra-đô, gia đình ơn gọi lại quy tụ bên nhau để cùng hiệp dâng Thánh lễ. Dù cho ngày 20/11 – ngày tri ân các thầy cô đã qua nhưng tâm tình tri ân, tấm lòng biết ơn của các bạn sinh viên trong cộng đoàn dành cho những người Thầy của mình vẫn còn mãi, Thánh lễ hôm nay cộng đoàn dành riêng để tri ân và cầu nguyện đặc biệt cho quý thầy cô giáo. Trong Thánh lễ, cộng đoàn đã sốt sắng dâng lời cảm tạ, ngợi khen thầy Giê-su – người thầy vĩ đại của tất cả chúng ta và cũng không quên dành những tình cảm yêu mến, lòng biết ơn đối với cha linh hướng Gioan – người thầy đã dìu dắt biết bao thế hệ sinh viên sinh hoạt tại giáo xứ Thái Hà cách riêng với gia đình ơn gọi. Thánh lễ đã diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm nhưng cũng thấm đượm tình thầy – trò. Qua bài Tin Mừng theo thánh Luca nói về người đàn bà goá bỏ vào hòm đền thờ 1/4 xu, cha Gioan đã chia sẻ với các bạn sinh viên chủ đề: ” Lấy gì để dâng Chúa?”

Trong những ngày cuối của năm phụng vụ, Thiên Chúa muốn dùng lời của Ngài nói cho chúng ta về ngày cánh chung, ngày cuối cùng, ngày mà tất cả mọi người phải trình diện trước nhan Thánh của Chúa để chấp nhận một sự phán xét công minh và cuộc phán xét đó tuỳ thuộc vào những gì chúng ta đã sống, đã làm, đã thực hiện nơi trần gian này. Đồng thời cùng với viễn cảnh ngày tận thế, ngày Chúa đến để phán xét, Chúa cho chúng ta những đoạn lời Chúa để mời gọi chúng ta can đảm thực hiện những lời của Chúa để nhờ đó ngày chung thẩm chúng ta được đối xử khoan dung và được Chúa cho hưởng hạnh phúc đời đời. Với chủ đề: “Lấy gì để dâng Chúa?”, cha Gioan đã chia sẻ với các bạn sinh viên 2 điểm:
“Lấy gì để dâng Chúa?” – Hành động của người đàn bà goá chính là câu trả lời
Qua hình ảnh nghèo như người đàn bà goá chỉ có 1/4 xu thôi khi dâng vào hòm công đức tại đền thờ, Chúa Giê-su đã thấy rất rõ tấm lòng của bà. Bà đã dâng tất cả những gì cần thiết để nuôi sống bà. Chúa đã khen ngợi bà. Chúa nói: Người ta thì dâng cúng những của dư thừa, dẫu rằng nhiều thật nhưng người đàn bà này thì dâng tất cả những cái cần có nhất, tất cả những cái làm nên cuộc sống của bà cho Thiên Chúa. Và Thiên Chúa đã tán dương lòng quả cảm, lòng đại lượng đó của bà. Chúa Giê-su cho thấy mọi hành vi dâng hiến của chúng ta, Chúa đều thấy cả. Bỏ 1/4 xu Chúa cũng thấy, bỏ rất nhiều Chúa cũng thấy. Điều đó cho thấy những việc làm hi sinh của chúng ta Chúa đều thấy hết tất cả mọi sự. Chẳng cần chúng ta phải tính, phải kể, phải ghi chép nhưng chính Ngài thấy rõ tất cả những việc làm hi sinh của chúng ta. Vấn đề là chúng ta dâng cho Chúa cái gì, cái gì là dư thừa hay là tất cả con người của chúng ta.
Bài đọc thêm: Sáu cách đơn giản để tạ ơn
“Lấy gì để dâng Chúa?” trong hành trình sa mạc của mỗi thành viên trong gia đình ơn gọi
Hành trình sa mạc là hành trình Chúa nói với chúng ta rằng: “Hãy đào và hãy nhổ tất cả những thứ mà Cha ta không trồng, của thế gian của nhân loại trồng vào thì hãy đào hãy nhổ để đào thải những thứ đó ra hay chúng ta còn gọi là “xả”. Chúa đòi chúng ta phải làm điều đó. Và bao nhiêu kí ức đi liền với cuộc đời, con người chúng ta, nó làm nên chính chúng ta. Giờ Chúa muốn, Chúa đòi chúng ta phải bới, phải đào, phải nhổ hết mà dâng cho Chúa. Người ta chỉ dâng cái thừa còn Chúa đòi chúng ta dâng hết tất cả những kí ức đi liền với cuộc đời chúng ta từ khi thành thai trong dạ mẹ cho đến bây giờ, Chúa đòi phải dâng hết, phải trao hết. Trước đó, Chúa nói từ bỏ, buông bỏ, dứt bỏ, đoạn tuyệt và hôm nay Chúa không chỉ đòi ta buông bỏ, dứt bỏ, đoạn tuyệt mà còn “phải dâng hết tất cả những gì làm nên ngươi cho Ta”. Điều đó quả thực rất khó nhưng không có chọn lựa nào khác ngoài chọn lựa mà Chúa đòi hỏi chúng ta: “Anh em hãy dâng cho Chúa tất cả những gì làm nên sự sống của anh em”. Hành trình này không chỉ là hành trình buông bỏ, từ bỏ, dứt bỏ mà còn là một hành trình dâng hiến: dâng thời gian, dâng sức lực, dâng hết tất cả mọi sự, dâng tất cả mọi miền kí ức, dâng tất cả những gì làm nên tư tưởng, suy nghĩ, hành động của chúng ta, dâng tất cả những gì đã nhập vào trong đầu ta từ khi nhỏ đến bây giờ. Chúa đòi chúng ta phải dâng hết không được giữ lại cái gì thì khi đó chúng ta mới được tự do để phục vụ Chúa. Hành trình sa mạc là hành trình chấp nhận để Thiên Chúa tước đoạt, tước đoạt tất cả những gì của thế gian thế tục. Chúa tước hết để trả lại tình trạng nguyên tuyền thưở ban đầu chúng ta. Đó là hình ảnh của Thiên Chúa khi Chúa tạo dựng nên chúng ta. Cho nên, chúng ta xin Chúa qua hình ảnh người đàn bà goá trong Tin mừng hôm nay, cho chúng ta can đảm hơn nữa, để dâng tất cả những gì đang xảy ra trong tâm tư, trong trí não, trong đầu óc, trong kí ức, trong con tim,… Chúng ta hãy dâng hết cho Chúa bằng cách nhớ, viết và dâng cho Chúa tất cả những cái đó để dần dần chúng ta được trong sạch, được tự do mà phụng vụ Chúa.

Chúng ta hãy cùng dâng lời cầu nguyện:
Chúng con xin Chúa không phải chúng con không muốn dâng hiến tất cả nhưng chúng con không thể dâng hiến tất cả cho Chúa được thì xin Chúa hãy giúp chúng con. Nếu chúng con dâng hiến được thì tốt biết bao nhưng nếu chúng con không dâng hiến được thì xin Chúa hãy đến đón nhận tất cả những điều đó ra khỏi chúng con để chúng con được tự do phục vụ Chúa.
Xin Chúa Giê-su, Chúa đã khen ngợi người đàn bà goá vì một hành động cao cả, vì tấm lòng cao thượng của bà, xin Chúa cũng ban cho tất cả chúng con tấm lòng cao thượng đó để chúng con biết dâng cho Chúa tất cả những gì thế gian đã cấy, đã nhập vào trong con người chúng con để Chúa lấy hết đi, để chúng con trở nên hình ảnh của Chúa là một con người trong sáng, thánh thiện, tốt lành như từ thưở tạo dựng Chúa đã ban tặng cho mỗi người chúng con.

Kết thúc Thánh lễ: Gia đình ơn gọi đã dành tặng cha Gioan món quà nhỏ cùng giỏ hoa tươi thắm thể hiện lòng biết ơn đối với cha Gioan – người thầy, người cha, người bạn “lớn” của gia đình sinh viên Alfonso nói chung và cách riêng của gia đình ơn gọi – DVD. Không chỉ dừng lại tại đó, tất cả các bạn trong cộng đoàn đã cùng hát tặng cha một bài hát do chính thành viên trong cộng đoàn sáng tác thay cho lời cảm ơn, gói trọn tình cảm của tất cả mọi người muốn gửi đến cha. Trong sự xúc động và niềm vui của mình, cha Gioan đã gửi lời cảm ơn tất cả cộng đoàn bởi niềm vui bất ngờ này. Lời bài hát vẫn như còn ngân vang mãi: “Vì yêu Chúa, cha chẳng ngại hi sinh……..”, xin Chúa tuôn tràn hồng ân trên cha Gioan để nâng bước Ngài trên con đường phục vụ đoàn chiên mà Chúa đã trao phó. Amen!
Tê-rê-sa Ngọc Duyên
Truyền thông Sinh viên Công Giáo