Icon Collap
...
Trang chủ / Đức Kitô – Vua vũ trụ !

Đức Kitô – Vua vũ trụ !

Hôm nay là một ngày lễ có vẻ đặc biệt: chúng ta tôn vinh Chúa Giê-su – Vua của vũ trụ. Khi nghĩ tới vua, nhiều người trong chúng ta liên tưởng ngay đến Hoàng đế Louis XIV, đi xe ngựa mạ vàng, choàng áo lông quý, có đội quân hùng mạnh, ngồi trên ngai làm bằng đá quý.

Nhưng… Chúa Giê-su của chúng ta đâu có xe ngựa lộng lẫy? Khi Người rước lên đỉnh vinh quang, Người cưỡi trên một con lừa nhỏ. Không lâu sau, khi bị trù ếm và khinh miệt, Người bước đi, mang Thánh Giá trên vai, bị nhổ nước bọt.

Mời đọc thêm: Tôi đi tìm hạnh phúc

Áo lông quý của Người thì sao? Các lính La Mã nhạo báng Người, khoác lên vai Người một tấm choàng màu đỏ thẫm.
Quân đội mạnh mẽ của Người? Phê-rô — người duy nhất muốn bênh vực Người — bị mắng rằng: “Cất kiếm đi, ai dùng kiếm sẽ chết vì kiếm.”
Còn ngai vàng của Người? Đó chính là cây Thánh Giá — một công cụ tra tấn và cái chết.

Vậy, nhà vua nào chúng ta đang tôn vinh? Quyền lực vua như thế nào?

Quyền lực theo tiêu chuẩn trần gian — quyền lực mà chúng ta thường nghĩ đến — chỉ dẫn đến chia rẽ, ghen tị và chết chóc. Những vị vua như Alexander Đại đế, Caesar, Napoleon — và thậm chí các bạo chúa hiện đại — đều gieo rắc hủy diệt.

chua-kito-vua

Nhưng vương quyền của Chúa Giê-su là khác: nó kiến tạo Sự SốngNgười chữa lành người bệnh, cho người chết sống lại, khôi phục phẩm giá cho những ai bị bỏ rơi. Sự Phục Sinh của Người — điều chúng ta mừng hôm nay — mở cửa cho sự sống đời đời.

Mời đọc thêm: Xả rác độc hại – Phần IV

Chúa Giê-su, người ngự trên ngai là Thánh Giá, ban mạng sống vì yêu thương. Người không dùng quyền lực vũ lực; Người không chiếm đoạt ngai vàng bằng bạo lực, mà bằng hiến mình. Người gieo trồng tình yêu — thứ tình yêu bất diệt.

Vậy Người trị vì ở đâu?

  • Người trị vì trong tâm hồn của mỗi người, nếu ta mở cửa cho Người.
  • Người không dùng bạo quyền, ngay cả không cần bầu chọn theo dân chủ. Người trị vì vì ta muốn Người cai trị; vì ta đón nhận tình yêu của Người.
  • Người đến cùng ta qua câu bảo: “Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu các con.”

Giáo hội là nơi Chúa Giê-su tập hợp tất cả các muôn dân của Người. Nhờ bí tích Rửa Tội, ta được mặc lấy vương quyền của Người. Qua Thánh Thể (Eucharistie), Người chia sẻ vương quyền ấy với ta vì Thánh Lễ là hy tế tình yêu, hy tế cứu độ cho cả thế giới.

Chính trong Thánh Lễ, ta chứng kiến chiến thắng vĩ đại: tình yêu thắng thù hận, sự sống thắng cái chết. Vì vậy, anh chị em thân mến, hôm nay và mỗi Chúa Nhật, hãy mừng Vua của chúng ta — một Vua chiến thắng.

Đức Giám Mục Michel Aupetit

Tổng Giám Mục Paris

 

Bình luận