Hôm nay, thứ Ba đầu tiên của Mùa Thường Niên, thánh Máccô trình bày cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đang giảng dạy trong hội đường, và ngay sau đó ghi nhận: “Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư” (Mc 1,21).
Nhận xét mở đầu này thật ấn tượng. Thật vậy, lý do khiến thính giả thán phục, một mặt, không phải là giáo lý mà là vị Thầy; không phải là điều được giảng dạy mà là Đấng giảng dạy; và mặt khác, không phải là người giảng nói chung, mà là chính vị giảng thuyết đặc biệt này, Đấng được nói là giảng dạy “với uy quyền”, nghĩa là với một thẩm quyền chính đáng và không thể chối cãi. Đặc điểm ấy lại càng được nhấn mạnh bằng một sự đối lập rõ rệt: “không như các kinh sư”.

Bài đọc thêm: Lời giảng dạy uy quyền !
Nhưng tiếp theo, trình thuật về việc chữa lành người bị thần ô uế ám lại làm tăng thêm sự thán phục đối với con người của Đức Giêsu bằng cách quy chiếu đến giáo huấn của Người:“Thế nghĩa là gì ? Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền!”(Mc 1,27). Tuy nhiên, ta nhận thấy rằng tính từ ở đây không nhắm nhiều đến nội dung, cho bằng đến tính độc đáo: giáo huấn ấy là “mới mẻ”. Đây lại là một sự tương phản khác: Đức Giêsu truyền đạt một điều chưa từng có (và quả thật, không thể diễn tả đúng hơn).
Nhận xét thứ ba: uy quyền của Đức Giêsu còn phát xuất từ việc Người “ ra lệnh cả cho các thần ô uế, và chúng phải vâng phục”. Đây là một sự tương phản mạnh mẽ không kém những điều trước. Bên cạnh uy quyền của vị Thầy và tính mới mẻ của giáo huấn, giờ đây còn phải thêm quyền năng của Người đối với các thế lực sự dữ.
Bài đọc thêm: Lời Thiên Chúa – Lời Quyền Năng
Anh em thân mến! Nhờ đức tin, chúng ta biết rằng phụng vụ Lời Chúa này làm cho chúng ta trở thành những chứng nhân của điều chúng ta vừa nghe và đang suy niệm. Chúng ta hãy tự hỏi với lòng khiêm tốn và biết ơn:
-Tôi có ý thức rằng chưa bao giờ có người nào nói như Đức Giêsu, Lời của Thiên Chúa là Cha, không? -Tôi có cảm thấy mình được làm giàu bởi một sứ điệp vô song không? -Tôi có nhận ra sức mạnh giải phóng mà Đức Giêsu và giáo huấn của Người đem lại cho đời sống con người và, cụ thể hơn, cho chính đời sống của tôi không?
Được Thánh Thần thúc đẩy, chúng ta hãy thưa với Đấng Cứu Chuộc của mình , như thánh Raymond Llull đã từng thưa: “Ôi Chúa Giêsu là sự sống, Ôi Chúa Giêsu là giáo huấn, Ôi Chúa Giêsu là chiến thắng! Xin cho chúng con, được sống trong niềm ngạc nhiên không ngừng về Ngài!”.
Cha Antoni ORIOL Tataret
(Vic, Barcelona, Tây Ban Nha)