Ngày đăng: 06/10/2017 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
“Về phương diện lịch sử, tôi nghĩ ta hoàn toàn có lý khi so sánh vấn đề phò sự sống với vấn đề nô lệ. Ngày nay, nhìn lại các giám mục Hoa kỳ đối với nạn nô lệ, chúng ta phải mắc cỡ, vì lúc ấy mình đã không tiên tri chút nào..."
Ngày đăng: 01/10/2017 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
Việc nạo phá thai đang diễn ra phức tạp và không an toàn. Phá thai sẽ để lại nhiều hậu quả nặng nề về sức khỏe cũng như tâm lý, thậm chí có thể dẫn đến tử vong.
Ngày đăng: 03/09/2017 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
Cuộc điện thoại và gặp gỡ đầy nước mắt của anh Martin K làm tôi nổi da gà. Anh chia sẻ, anh chị yêu nhau và đi đến việc có thai trước hôn nhân, sức ép của danh dự đã làm cho họ trở thành kẻ loại bỏ chính đứa con của mình, mặt dù […]
Ngày đăng: 31/08/2017 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
Nhằm truyền thông cho các bạn trẻ – những người chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân gia đình, vào lúc 19h30 thứ 2 ngày 28/8/2017, đại diện của 2 nhóm Emmaus và Bảo vệ sự sống đã có buổi truyền thông cho anh chị em lớp giáo lý hôn nhân.
Ngày đăng: 31/08/2017 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
Chúng tôi thầm bảo nhau “mình cũng chỉ là những con người thai nhi bé nhỏ như vậy nhưng may mắn hơn là được yêu thương và sinh ra đời
Ngày đăng: 17/08/2017 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
Con hận mẹ là phải lắm con ạ! Đâu có người mẹ nào lại bạc tình như vậy: đứa thì thương, đứa thì bỏ. Nhưng mà con ơi, con hận mẹ cũng chẳng biết làm sao, mẹ chỉ biết ôm đầu mà khóc... Cho nên mẹ xin con phải cứu lấy mẹ con ạ, mà cho mẹ được làm hòa với con, biết sám hối mà làm lành với con....
Ngày đăng: 31/07/2017 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
Lại một ngày nữa qua đi, bà lại đến với các Thiên thần bé nhỏ của bà đây. Các cháu: Thương Thương, Trọng Quý, Bảo Ngọc, Đức Độ, Thảo Hiền, Đức Phúc của bà ơi!... Chắc giờ này các cháu đang cùng với các cậu hay các dì của các cháu quây quần bên Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp phải không?
Ngày đăng: 31/07/2017 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
mẹ xin tạ tội với các con, mong các con tha thứ cho mẹ. từ nay trở đi các con luôn ở trong tim và trong trí của mẹ. Mẹ xin các con hãy thương xót cha mẹ và các chị em gái của các con nhé. Hẹn gặp các con lần sau.