Chiều ngày 12/06 vừa qua, hai cộng đoàn đã có cơ hội cùng nhau tham gia chương trình dã ngoại hết sức bổ ích ở khu vườn nhãn – một địa điểm nổi bật với những nét hoang sơ của vườn tược, cây cối. Mặc dù thời tiết đầu hè khá khắc nghiệt với cái nắng nóng oi bức ngay từ buổi sáng nhưng các bạn vẫn vô cùng hào hứng và có mặt tại điểm tập kết từ rất sớm, với balo trên vai cùng một tinh thần sảng khoái để sẵn sàng cho những thử thách đang chờ đợi.
Một vài trò chơi nhỏ cũng đã được thiết kế để làm tăng thêm nhiệt cho mọi người như: “chụm mấy chụm mấy”, trò chơi đếm số, làm theo cử chỉ của người quản trò,… nếu người nào không thực hiện nhanh chóng sẽ chịu hình phạt khó nhằn. Người bị phạt sẽ gặp phải những tình huống dở khóc dở cười khi bị hạ lệnh nằm xuống đất để cắn cỏ, hay một đôi nam nữ phải cùng nhau thổi bóng bay thật to. Những tiếng hò hét, trêu chọc của người ngoài cuộc tạo nên không khí vui tươi, náo nhiệt lạ thường.
Phần bất ngờ nhất của buổi dã ngoại này chính là trò chơi ném bột màu đang rất hấp dẫn giới trẻ trong thời gian gần đây. Trong khi đang mải mê nhảy cử điệu thì một đội quân từ đâu âm thầm kéo đến cầm trên tay từng bao bột màu đủ màu sắc vẩy lên bộ cánh xinh xắn của mọi người. Vòng tròn bây giờ bị phá vỡ và thay vào đó là những cuộc rượt đuổi, chạy tán loạn ném màu lên nhau. Nhìn khuôn mặt lấm lem và quần áo ai nấy đều lên màu rực rỡ, bây giờ chẳng còn những khoảng cách hay ngại ngùng nữa, mọi người cùng hòa vào khung cảnh ngập sắc màu chen vào giữa khoảng trời xanh biếc và đồng cỏ xanh mơn mởn nhựa sống.
Tiếp theo sau đó là phần chơi đòi hỏi sự gắn kết giữa những người đồng đội. Các thành viên được chia làm 3 đội nhỏ, tương ứng với 3 màu sắc khác nhau: xanh, hồng, vàng. Mỗi đội sẽ chọn ra tên đội cùng với câu slogan thể hiện bản sắc riêng và sự quyết tâm của mình trước những thử thách mà quản trò mang lại. Từng trò chơi trôi qua vô cùng thú vị và hài hước như: cướp bóng, chuyền giấy bằng môi, và cả trò chơi trí tuệ tuy đơn giản nhưng chẳng kém phần khó khăn. Đội vàng đã xuất sắc hoàn thành nhanh chóng và về đích đầu tiên, cùng với đó là sự nỗ lực hết mình của 2 đội còn lại.
Phần thưởng của tất cả mọi người là một bữa tiệc tối thịnh soạn do “chị sống” đảm đang của hai cộng đoàn chuẩn bị. Sau thời gian vận động mệt mỏi, ai nấy đều hào hứng, chén nhiệt tình và cùng nhau nâng ly chúc mừng thành công của buổi dã ngoại. Đây là lúc mọi người thấy thoải mái hơn hết, trời đang tối dần bên những bếp nướng cháy xèo nhưng tâm hồn những con người nơi đây đang xích lại gần hơn. Những muộn phiền lo âu, nhọc nhằn đời sống sinh viên đều tan biến, bây giờ là thời gian họ chia sẻ câu chuyện đời thường cách chân tình, thân thiết cho anh em cộng đoàn của mình.
Phạm Phương Anh
Ban Truyền thông Gioan Tông đồ