Nhưng rồi không khí vui tươi trở lại sau hơn nửa giờ đồng hồ khi những thủ tục nhập sân của trận Chung kết bắt đầu. Hai cái tên tranh tài “trận cuối là trận này” đều là những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch trước Giải: Các siêu mẫu Phanxicô Assisi (Phanxicô) đọ sức cùng dàn siêu sao Phaolô Trở lại (Paul).
Nhà Paul nhập cuộc đầy hứng khởi với phương châm “tiên hạ thủ vi cường” như muốn “ăn tươi nuốt sống” đối thủ, bởi “giấc mơ Bảy năm” của họ chỉ còn cách một bước chân duy nhất. Huấn luyện viên (HLV) Ngọc Bảo cho các cầu thủ của mình vận hành lối chơi dựa trên hai Tiền vệ – “trái tim” Thanh Tâm và “lá phổi” Viên Viên – trong sơ đồ chiến thuật “Christmas Tree” 3-2-1 truyền thống, cố gắng xuyên phá hàng thủ của Nhà Phanxicô.
Tuy nhiên, đội tuyển Phanxicô – đâu phải là tay mơ. HLV Thanh Bùi cho các cầu thủ của mình chơi với đấu pháp phòng thủ chặt phản công nhanh theo sơ đồ chiến thuật “đổ bê tông” 2-1-2-1, bố trí hai cầu thủ có thể hình lý tưởng “kề vai áp má” hai siêu sao của Nhà Paul khiến hai cầu thủ này luôn nhận bóng ở tư thế quay lưng với khung thành. Phía sau hàng thủ ba lớp của Phanxicô, thủ môn Kiều Trang “có phản xạ tuyệt vời và ngoại hình cũng rất mượt” – theo lời bình luận trực tiếp trên sân – cũng góp phần làm nản lòng các chân sút bên phía đối thủ. Không những thế, các cầu thủ Phanxico Assisi còn liên tục phất bóng dài lên cho mũi nhọn duy nhất trên hàng công để đua tốc độ và tận dụng các cú sút xa uy lực. Những phút đầu của Hiệp 1, lợi thế tạm nghiêng về phía Phanxicô. Tiếc là họ phải đối mặt với thủ môn Thanh Lùn có kinh nghiệm hơn mười năm trong khung gỗ của nhà Paul trong một ngày đẹp trời nên dù có nhiều cơ hội song không một lần chuyển hóa thành bàn thắng. Những tiếng xuýt xoa của cổ động viên Nhà Phanxico Assisi làm trận đấu càng thêm gay cấn.
Hiệp hai chưa “nóng sân”, Nhà Phanxico Assisi mải mê tấn công đã dính đòn “hồi mã thương” với pha thoát xuống cánh trái, Viên Viên căng bóng vào, Thanh Tâm một lần nữa tận dụng sự lộn xộn của hàng thủ đối phương, nhanh chân đưa bóng vào lưới khi thủ môn Kiều Trang đã bị che khuất tầm nhìn. Năm phút sau, Viên Viên lại tiếp tục chuyền bóng thuận lợi để Thanh Tâm tung ra một cú sút như búa bổ, cầu thủ số 3, Trần Ngọc của Phanxico Assisi hết sức dũng cảm cản phá nhưng cú sút vào mặt đã khiến cô ngã xuống và ngất xỉu trong và giây. Trọng tài lập tức cắt còi, cho lực lượng Y tế vào chăm sóc. Sau tình huống này, các cầu thủ Phanxico Assisi xuống tinh thần và thể lực thấy rõ. Chưa kịp định thần, Viên Viên đã tận dụng sự mệt mỏi không kịp đeo bám của các Hậu vệ Nhà Phanxico Assisi để nâng tỉ số lên 3-0. Trên đường Pitch, người ta thấy “Siêu dự bị của dự bị” Tú Táo – sinh viên Quân Y – ôm mặt khóc, chị đang chấn thương và được thuyên chuyển sang…bộ phận Y tế của đội, khiến HLV Thanh Bùi không thể tung “con bài chiến thuật” này vào sân, anh lắc đầu ngán ngẩm: “Đá với đối phương có cả M10 và CR7 trong đội hình thật chẳng dễ chịu tí nào”. Lúc này chị em nhà Phanxico Assisi đã suy sụp hoàn toàn và dễ dàng thủng lưới tiếp. Nhận thấy các cầu thủ Phanxico Assisi đã “buông súng”, trọng tài quyết định thổi còi kết thúc trận đấu sớm hơn một chút, chấm dứt “cuộc chinh phạt” của các nữ cầu thủ Nhà Paul năm nay.
Nhà Paul lên ngôi Vô Địch, một chiến thắng xứng đáng. Họ tưng bừng nhận Cup từ tay Trưởng cộng đoàn – anh Giuse Hoàng Văn Tài, huy chương Vàng từ “trợ lý” Giuse Cao Đồng và giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất” của Thanh Tâm. Nhưng các cầu thủ và cổ động viên nhà Phanxico Assisi cũng không phải buồn nhiều, ngoài ngôi Á Quân, họ còn có “Thủ môn xuất sắc nhất” Kiều Trang, với đội hình trẻ trung và… ngoại hình lý tưởng cùng lịch sử “Nhì năm nay Vô Địch năm sau” của Giải, năm tới nếu Phanxico Assisi bổ sung được một cầu thủ dẫn dắt lối chơi như một trong hai siêu sao của nhà Paul thì hẳn sẽ làm nên chuyện. Dĩ nhiên, không ngoại trừ việc một trong hai siêu sao này (hoặc có thể cả hai) … làm dâu Nhà Phanxico Assisi trước ngày Giải 2018 khởi tranh.
Xem thêm hình ảnh khác: Tại đây