Icon Collap
...
Trang chủ / Hành trang của một vị thánh

Hành trang của một vị thánh

Trong mỗi giai đoạn lịch sử Chúa cho xuất hiện trong lòng Giáo Hội những gương mặt vĩ đại cần cho giai đoạn ấy. Và thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo II là một trong những gương mặt vĩ đại mà hôm nay gia đình Ơn gọi cùng hiệp dâng thánh lễ mừng kính ngài và cũng là để chiêm ngắm cuộc đời ngài. Thánh lễ đã diễ ra vào lúc 19h00 thứ 2 ngày 23 tháng 10 năm 2017 do cha linh hướng Gioan chủ tế.

Trong bài chia sẻ cha linh hướng cũng nhận định thế kỉ XX của chúng ta là một thế kỉ đau thương, nhuộm đầy máu của nhân loại. Có lẽ khó có một thế kỷ nào người ta giết nhau nhiều như thế kỉ XX. Trong cuộc đại chiến thế giới lần thứ nhất 1914 – 1918, và cuộc chiến lần thứ hai 1939 – 1945 không biết có bao nhiêu con người đã ngã xuống, đã đổ máu ra! Nguyên người Do thái đã là 6 triệu người. Riêng ở Việt Nam xương chất thành núi, máu chảy thành sông. Và còn bao nhiêu dân tộc khác… Nên có thể nói thế kỷ XX nhuộm đầy máu của nhân loại.

Trong bối cảnh đặc biệt ấy, Chúa đã ban cho Giáo Hội những con người cũng rất đặc biệt, trong đó có thể kể đến một vị Giám Mục, một Đức Giáo Hoàng và một người nữ tu vĩ đại. Một đức Giám Mục mới 36 tuổi đã làm Giám mục, sau khi đất nước giải phóng là chính quyền phải bắt ngài ngay vì ngài quá giỏi, chúng sợ ngài. Nhưng Giám mục ấy cũng rất thánh thiện, đạo đức, nhà tù không làm cản trở ngài, nhưng nhà tù còn thành môi trường tĩnh tâm đặc biệt cho ngài chiêm ngắm Thiên Chúa. Trong đau khổ vị Giám Mục ấy đã có những trải nghiệm kì lạ, và ngài viết những cuốn sách. Trong đó có cuốn “5 chiếc bánh và 2 con cá” đã lôi cuốn bao con người vào con đường hy vọng, sống niềm hy vọng của Tin Mừng giữa những hoàn cảnh tăm tối nhất. Vị Giám Mục ấy chính là Chân phước Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận. Một người con của đất nước Việt Nam bé nhỏ này.

Và một Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II trong bối cảnh 2 phe hậu đại chiến chiến tranh lạnh, thế giới có nguy cơ bị tàn phá bởi các cuộc chiến tranh nguyên tử. Nhưng Karol Józef Wojtyła lên ngôi Giáo hoàng, đã dẹp cuộc chiến tranh thế giới mà không một tiếng súng khiến tổng thống Mỹ phải kinh ngạc.

Và một người nữ tu – Mẹ Teresa Calcutta, luôn khát khao chăm sóc người nghèo, làm cho Ấn Độ – một đất nước không ưa đạo Công giáo đã phải đặt tên cho một ga tàu theo tên của Mẹ.

Những chứng nhân ấy cho ta thấy hoàn cảnh nào dù khắc nghiệt đến đâu cũng đều sinh ích lợi cho người có đức tin. Giáo hoàng Gioan Phaolo II những năm cuối đời không thể chăm sóc Giáo Hội nhưng ngài vẫn kiên vững, vẫn đầy lòng tin tưởng. Khi tất cả những khó khăn nhân loại đè nặng trên vai người đã nói “ĐỪNG SỢ”, người luôn làm chủ mọi tình huống. Khi bị ám sát Mẹ đã gìn giữ người và người cũng không sợ mà còn “tha thứ” cho kẻ bắn mình. Như vậy khi một người có đức tin, luôn bám chặt vào Chúa thì con người đó chẳng những làm thánh ở đời sau nhưng làm thánh ở ngay đời này.

Đọc lại ơn gọi của Gioan Phaolo II ta thấy một con người từ khi là linh mục vô cùng năng động, giúp bao nhiêu người trẻ trở về với Đức Tin, rồi khi được bầu lên Giáo hoàng làm thế giới rung động. Nhưng để được như vậy thì người đã có một sự chuẩn bị rất tốt cho sứ mệnh của mình, cho nên khi nhận một chức vụ gì thì người rất vững vàng, rất xác tín. Đặc biệt, là ngài đã để Chúa là vị thầy hướng dẫn cho mình. Trong cương vị Giáo hoàng với bao công việc nhưng ngài luôn dành riêng cho Chúa 8 tiếng mỗi ngày, để chiêm ngắm, để cầu nguyện, để Chúa hoạt động thúc bách.

Chiêm ngắm cuộc đời Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo II, chúng ta được mời gọi hãy theo gương ngài chuẩn bị cho tốt, hãy trang bị cho mình để ta có khả năng chu toàn bổn phận của mình trong cuộc đời này.

Hôm nay Chúa cũng dạy chúng ta một điều quan trọng: chúng ta rất dễ bị người ta bắt làm quan tòa trần thế. Nhìn vào gương Chúa Giesu hôm nay, Người không phân xử, thay vì phân xử Người nhắc người ta về những giá trị Tin Mừng, đừng có tham lam, đừng bận tâm chuyện này chuyện kia, nhưng hãy lo tích trữ kho tàng trên trời, còn mọi chuyện Chúa sẽ lo cho.

Đi vào trong cuộc sống nhiều lúc chúng ta cũng phải làm trọng tài phân xử người này người kia, chúng ta thường dùng lí của người đời mà không nhìn theo ánh nhìn của Thiên Chúa. Ý thức điều đó để chúng ta đừng phân xử, nhưng hãy bám lấynhững tiêu chuẩn của Tin Mừng để giải thoát con người tận căn bên trong.

Cuối cùng chúng ta xin Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II chuyển cầu cho chúng ta, để chúng ta biết chuẩn bị cho mình  một con đường chắc chắn, đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa, đừng sợ đối diện với các đế chế hiện tại, nhưng biết dùng sức mạnh Tin Mừng để cứu thế giới, để thực thi sứ mệnh của mình trong ánh sáng Tin Mừng.

Truyền thông SVCG Thái Hà

Bình luận