Icon Collap
...
Trang chủ / Tỉnh thức và lên đường cùng Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II.

Tỉnh thức và lên đường cùng Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II.

Hòa chung với Giáo Hội trong niềm vui và niềm tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một vị Thánh Giáo Hoàng vĩ đại đó là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Vào lúc 19h ngày 22/10/2019 cộng đoàn sinh viên Hưng Hóa lại quy tụ với nhau trong nguyện đường Giêrađô để hiệp dâng thánh lễ tạ ơn, dâng lời chúc tụng Thiên Chúa về món quà tuyệt vời mà Chúa ban cho Giáo Hội, cho nhân loại chúng ta. Trong ngày lễ kính Thánh Giáo Hoàng Gioan Phalo II, qua bài giảng của Cha Gioan, Chúa muốn gửi đến chúng ta hai thông điệp: “hãy tỉnh thức và hãy lên đường cứu lấy thế giới như Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.”

Thứ nhất, hãy luôn tỉnh thức như Đức Gioan Phaolo II.

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II là một đầy tớ của Thiên Chúa, một đầy tớ được chúc phúc bởi vì Ngài luôn tỉnh thức, sẵn sàng, thắt lưng đợi chờ Chúa đến. Ngài tỉnh thức bằng cách nào? Chúng ta biết, là một vị Giáo Hoàng, Ngài bận rộn với bao nhiêu công việc của Giáo Hội. Vậy mà mỗi ngày Ngài đã dành 8 tiếng đồng hồ cầu nguyện. Một vị thủ lãnh của một Tôn giáo lớn nhất thế giới đã dành 8 tiếng mỗi ngày để ở với Thiên Chúa, nói chuyện với Thiên Chúa. Ngài cầu nguyện với tất cả lòng tôn kính Thiên Chúa, ý thức mình là tội nhân. Mỗi khi không thấy ngài đâu, thì y như rằng người ta thấy Ngài đang sấp mình trước Thánh Thể. Còn chúng ta, chúng ta có bận rộn như Đức Giáo Hoàng không? Mỗi ngày chúng ta dành cho Chúa bao nhiêu thời gian? Có được 8 phút không? Có khi chẳng được phút nào.

Tỉnh thức là luôn luôn ý thức được Chúa đang đến với mình và mình nói chuyện liên tục với Ngài, đối thoại với Ngài. Còn nếu không có khả năng nói chuyện được với Chúa thì đồng nghĩa với việc chúng ta đang ở trong tình trạng mê ngủ. Các văn kiện mà Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II soạn đều được soạn trước Thánh Thể Chúa, Ngài hỏi Chúa và Ngài đã nhận được sự đáp trả. Tỉnh thức là vậy, nghĩa là có khả năng nói chuyện với Chúa, luôn luôn ý thức Chúa đến và luôn tâm sự giãi bày với Chúa tất cả những khó khăn, bận tâm, trăn trở của mình cho Thiên Chúa và tìm thánh ý Ngài.

Thứ hai, hãy lên đường cứu lấy thế giới như Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II.

Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II là một vị Giáo Hoàng có tầm ảnh hưởng rất lớn đến thế giới. Chúng ta biết triều đại Giáo Hoàng của Ngài kéo dài 27 năm (1978-2005), một con số kinh khủng trong lịch sử các triều đại Giáo hoàng của Giáo Hội, chỉ xếp sau triều đại của Đức Giáo Hoàng Piô XIX. Trong suốt 27 năm đó, Ngài đã lên đường không mệt mỏi, Ngài đã đi đến 129 quốc gia, tổng quãng đường đi bằng 28 lần vòng quanh trái đất và bằng khoảng cách 2 lần lên cung trăng. Ngài là vị thủ lãnh Công Giáo đầu tiên tiến vào hội đường Do Thái tại La mã, đến với Hồi Giáo, đến với Chính thống giáo. Và Ngài đã can đảm xin lỗi thế giới về vụ án Ga-li-lê, về những sai lầm của Giáo Hội.

Hiện nay người ta xếp Ngài vào danh sách những người có tầm ảnh hưởng lớn trong việc chấm dứt chiến tranh lạnh của thế giới. Khác với đường lối của các vị tiền nhiệm, Đức Gioan Phaolo II đã giữ chủ trương không đối thoại với vô thần. Ngài ở trong lòng cộng sản, Ngài hiểu rõ về nó cho nên Ngài biết rằng không thể đối thoại với ma quỷ được. Kết quả, không mất một viên đạn nào mà chủ nghĩa cộng sản đã bị đánh bại. Ngài đã thẳng tay với cộng sản và cuối cùng làm cho cục diện của thế giới thay đổi.

Mỗi khi thế giới điên đảo, giáo hội gặp khốn khó, Thiên Chúa luôn gửi đến những con người vĩ đại để cứu lấy nhân loại, cứu lấy Giáo Hội. Thế kỉ 20 nổi lên ba con người vĩ đại: Mẹ Teresa Calcuta, Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II. Không có Đức Giáo Hoàng, không biết tình hình chiến tranh lạnh của thế giới sẽ đến đâu. Thế giới phải mang ơn Giáo Hội, mang ơn Đức Giáo Hoàng Gioan Phalo II.

Và chúng ta biết, bài đọc thứ nhất đã nói cho chúng ta rõ hơn điều thứ hai này: Mỗi người chúng ta ảnh hưởng lên thế giới, nhân loại này rất nhiều. Chúng ta được sinh ra trên trần gian này không phải cho mình, vì mình mà cho người khác, vì người khác và không chỉ có thế mà còn cho Giáo hội, cho toàn thể nhân loại. Cho nên một người mà sống tốt thì sẽ ảnh hưởng đến cả xã hội này, một người sống xấu thì ảnh hưởng đến rất nhiều người. Ý thức điều đó để chúng ta làm điều tốt mà cứu lấy thế giới này, đừng làm điều xấu, điều bậy như Adam, đừng vặt trái cấm chống lại Thiên Chúa. Bởi nếu làm vậy thì hệ lụy không phải đời chúng ta chịu mà cả nhân loại phải chịu. Và nếu chúng ta làm điều thiện như Chúa Giêsu thì không chỉ chúng ta được cứu mà cả nhân loại này được cứu.

Cho nên hôm nay mừng lễ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II, chúng ta cùng với Ngài tạ ơn Thiên Chúa vì đã ban cho giáo hội, cho nhân loại một vị Thánh vĩ đại để cứu lấy thế giới. Chúng ta cũng xin Ngài chuyển cầu cho chúng ta được hai ơn cần thiết.

Thứ nhất: Biết sống trong tỉnh thức, thường xuyên nói chuyện với Chúa.

Thứ hai: Ý thức mình có sự liên đới đến mọi người, mình có thể tạo hạnh phúc cho người khác, cho nên bắt chước Đức Giáo Hoàng Gioan Phao II để chúng ta mang hạnh phúc cho Giáo Hội và nhân loại.

Maria Ánh

Truyền thông sinh viên công giáo

Bình luận