Icon Collap
...
Trang chủ / Chúa gọi kẻ Chúa muốn

Chúa gọi kẻ Chúa muốn

Hôm nay, Tin Mừng tóm lược thần học về ơn gọi Kitô hữu: Chúa chọn những ai Người muốn để họ ở với Người và để làm cho họ trở thành các Tông đồ (x. Mc 3,13-14). Trước hết, chính Người là Đấng tuyển chọn: ngay từ trước khi tạo thành vũ trụ, Người đã tiền định cho chúng ta nên thánh (x. Êphêsô 1,4). Người yêu thương chúng ta trong Đức Kitô và, qua Người, uốn nắn chúng ta, ban cho chúng ta các nhân đức để trở nên con cái của Người. Chỉ khi đặt trong ánh sáng của ơn gọi, ta mới hiểu được các nhân đức của mình; ơn gọi là “vai trò” mà Thiên Chúa trao cho ta trong công trình cứu độ. Chính khi khám phá “lý do” thẳm sâu của sự hiện hữu của mình, tôi mới cảm thấy thực sự là “chính tôi”, khi tôi sống ơn gọi của mình.

Mời đọc thêm: Có một năng lực phát ra

Chúa gọi kẻ Chúa muốn

Và tại sao Người đã gọi chúng ta? – Để chúng ta ở với Người. Lời mời gọi ấy đòi hỏi một sự đáp trả:
“Một ngày nào đó —tôi không muốn nói chung chung; hãy mở lòng bạn ra với Chúa và kể cho Người nghe câu chuyện của bạn— và rồi có thể một người bạn, một Kitô hữu bình thường như bạn, đã giúp bạn khám phá một chân trời sâu xa và mới mẻ, tuy cũng cổ xưa như chính Tin Mừng. Người ấy gợi cho bạn rằng bạn có thể nghiêm túc dấn thân theo Đức Kitô, trở thành một tông đồ của các tông đồ. Lúc ấy, có lẽ bạn bị mất bình an… Nhưng  sau khi bạn tự do đáp lại Thiên Chúa, vì bạn muốn như thế — thì bạn lại tìm thấy sự yên ổn đã mất,  và còn hơn thế nữa, bạn sẽ được nếm cảm một sự bình an ngọt ngào , sâu thẳm— đó chính là lý do siêu nhiên nhất—. Và niềm vui đã đến, mạnh mẽ và bền vững, một niềm vui chỉ biến mất khi bạn xa rời Người.”(Thánh Joseph Marie)

Mời đọc thêm: Tôi đã thắng được nó – Phần I

Đó vừa là một ân ban, vừa là một nhiệm vụ: nên thánh nhờ cầu nguyện và các bí tích, đồng thời là một cuộc chiến đấu cá nhân. “ Mọi tín hữu, bất kể hoàn cảnh hay bậc sống nào, đều được kêu gọi đạt tới sự viên mãn của đời sống Kitô hữu và sự hoàn hảo của đức ái, tức là sự thánh thiện, điều mà ngay giữa xã hội trần thế cũng thúc đẩy một lối sống nhân bản hơn”(Công đồng Vaticanô II).

Như thế, chúng ta có thể cảm nhận sứ mạng tông đồ: đem Đức Kitô đến cho người khác; có Chúa ở với mình và mang Chúa đến cho tha nhân. Hôm nay, chúng ta có thể chú ý hơn đến tiếng gọi ấy và hoàn thiện hơn nữa lời đáp trả của mình bằng tình yêu.

Đức Giáo hoàng Phanxicô nói cho chúng ta biết rằng: “Điều thiện luôn có khuynh hướng lan tỏa. Khi được truyền đi, điều thiện bén rễ và phát triển (…). Một vài lời của thánh Phaolô không nên làm chúng ta ngạc nhiên, trái lại phải xem đó như là lời của mình:  ‘Tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng tôi’ (2 Cr 5,14); ‘Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng’ (1 Cr 9,16)”.

Cha  Jordi POU Sabater (Sant Jordi Desvalls, Girona, Tây Ban Nha)

Bình luận