Chuẩn bị cho lễ bổn mạng của cộng đoàn Bùi Chu, đông đảo anh chị em đã đến tham dự thánh lễ thường kỳ của nhóm vào thứ 4 ngày 15/11/2017 để chung lời cầu nguyện dâng lên Chúa thánh lễ bổn mạng sắp tới. Cha linh hướng Gioan mời gọi cộng đoàn mang tâm tình như những người phong hủi, nhận biết sự phong hủi của mình mà quỳ xuống xin Chúa thương thanh tẩy để ta được xứng đáng chuẩn bị mừng lễ bổn mạng, và thánh lễ của ta được Chúa thương chúc lành.

Mở đầu bài chia sẻ cha mời gọi “Lời Chúa là lời có sức mạnh tái tạo, chữa lành và giải thoát ta khỏi bệnh tật, tội lỗi. Giờ này chúng ta hãy bắt chước những người phong hủi mà kêu lên “Lạy Thầy xin cứu chữa tôi!” để Chúa Giesu chữa lành bệnh tật cho chúng ta.”

Thời xưa phong hủi là vô phương cứu chữa, ai mắc bệnh này sẽ bị Xã Hội loại trừ, cộng đồng xa lánh, hắt hủi. Nhưng 10 người phong hủi hôm nay đã vượt thắng tất cả lại gần Chúa Giesu và kêu van sự giải thoát của Ngài.
Nhưng thời nay còn có những bệnh phong hủi đáng sợ hơn. Phong hủi trong đời sống đức tin, sự cứng tin, mất lòng tin vào Thiên Chúa, đến với Chúa như một bổn phận, đọc Lời Chúa xong mà chẳng cứu chữa gì được mình. Hiện tượng này không chỉ ngoài đời mà cả người có đạo cũng mắc bệnh này, chúng ta cần đến với Chúa Giesu để Người chữa lành.
Một thứ phong hủi nữa là đề cao con người, đưa con người đến đỉnh cao kiêu ngạo, tự mãn. Gạt Thiên Chúa sang một bên để mình tự tung, tự tác đi vào tội lỗi. Một ví dụ đơn giản, bên Tây có bão thì tránh còn Việt Nam thấy bão thì chống. Chống làm sao được! Hậu quả là bao người vô tội bị chết oan, bao gia đình phải tan nát. Nhiều người khi bị đau khổ cứ quằn quại trong đó mà không biết chạy đến với Thiên Chúa. Kiêu ngạo đã ngấm vào máu của chúng ta rồi!

Phong hủi thứ ba, cũng rất phổ biến và đáng sợ, đó là sự vô cảm dửng dưng trước đồng loại. Bao tin tức đưa lên mà con người vẫn vô cảm đến nỗi Đức Thánh Cha phải gào lên trước những tệ nạn của con người ngày nay: nạn phá thai, chết chóc, những người bỏ đạo sang giáo phái, người ta chết đói chết khát mà con người cứ xem như củ khoai, viên gạch… Sự vô cảm trong lương tri đạo đức đã lên mức báo động. Siđa cũng chẳng ăn thua gì!
3 thứ phong hủi bất trị của con người thời nay, mà ai trong chúng ta cũng có. Cha cũng xin tất cả cộng đoàn quỳ xuống, xin Chúa Giesu chữa lành cho chúng ta, chữa lành tận căn thứ bệnh nguy hiểm này cho chúng ta.
Trong bài Tin Mừng, tất cả đều được chữa lành, mà 9 người vô ơn, chỉ 1 người quay lại tạ ơn. Mà người tạ ơn lại là dân ngoại không có đạo. Người có đạo chúng ta nhận được rất nhiều ơn nhưng ta chẳng bao giờ biết tạ ơn Chúa. Xét lại một ngày sống mà xem, bao nhiêu ơn lành của Chúa, hãy biết tạ ơn Thiên Chúa nơi Chúa Giesu trong bí tích thánh thể, nơi Giesu con Thiên Chúa làm người mang ơn cứu độ cho chúng ta.

Xin Giesu dùng lời đã chữa lành 10 người phong hủi cũng chữa lành cho mỗi người chúng ta. Xin Chúa chúc lành và thánh hóa thánh lễ bổn mạng của chúng ta.

Truyền thông SVCG Thái Hà