10 năm hình thành và phát triển, gia đình SVCG giáo phận Hưng Hóa đã trải qua bao biến cố thăng trầm, là người mẹ dìu dắt bao thế hệ trẻ lớn lên và bước vào đời, là bến đỗ bình yên và thắp ngọn lửa sưởi ấm trái tim bao con người giữa những khó khăn thách đố của xã hội, là lời ru ầu ơ với tình Chúa đưa chúng con vào đời. Để thay lời tri ân và cũng là ghi lại dấu ấn 10 năm đã qua, các thế hệ SVCG Hưng Hóa đã quy tụ về bên Chúa và bên nhau tại thánh lễ bổn mạng và mừng sinh nhật lần thứ 10 diễn ra vào ngày 02-03/12/2017 tại giáo họ Bến Thôn, xã Dị Nậu, Thạch Thất, Hà Nội. Thánh lễ có sự hiện diện của Đức Cha phụ tá giáo phận Anphong Nguyễn Hữu Long, cha phó đặc trách giới trẻ Giuse Hà Văn Trọng, và quý cha, quý thầy trong giáo xứ. Cha đặc trách và cha nguyên đặc trách do điều kiện ở xa không tham dự cùng, nhưng cũng đã gửi lời chúc mừng cho thánh lễ của cộng đoàn.

Trong bài chia sẻ Tin Mừng, đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long chia sẻ về LÊNH LÊN ĐƯỜNG của Chúa Giesu, với gương nhiệt thành của thánh quan thầy Phanxico Xavie, và bổn phận của mỗi người Kito hữu chúng ta cách riêng là các bạn trẻ SVCG Hưng Hóa.
Bài Tin Mừng hôm nay là đoạn cuối Tin Mừng của thánh Maco. Lời Chúa Giesu nói ở đây là những lời sau hết trước khi Người về trời. Hội Thánh trân trọng những lời này lắm. Chúng ta phải gọi những lời cuối cùng này là LỆNH LÊN ĐƯỜNG, đây không còn là lời khuyên, hay lời dạy bảo như những nơi khác nói. Nhưng đây là LỆNH.
Ngày xưa trong quân ngũ khi một anh lính đi đâu làm việc cho đơn vị, thì anh không làm việc với tư cách cá nhân nữa, nhưng là đại diện cho đơn vị đó. Và sẽ có giấy “Sự vụ lệnh” để giao phó cho anh này sứ vụ thi hành lệnh đó.
Hôm nay Chúa Giesu cũng cho chúng ta một lệnh “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”
Thánh Phanxico Xavie – quan thầy của chúng ta, ngài đã ra đi theo đúng lệnh truyền của Chúa Giesu. Ngài là một vị giáo sư đại học nổi tiếng tại kinh đô Paris, dậy về triết học. Ngài rất giỏi, đang lao vun vút trên con đường công danh sự nghiệp. Nhưng một câu Lời Chúa đã đánh động Ngài mạnh mẽ “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì”, Ngài đã từ bỏ tất cả danh dự, địa vị, công danh mà đi truyền rao Tin Mừng của Chúa. Ngài gia nhập Dòng Tên, từ Tây Ban Nha đi truyền giáo tận vùng Á Đông. Khi đó thế giới khác với bây giờ lắm, đi lại bằng thuyền buồm chứ không phải máy bay, từ Tây Ban Nha sang Á Đông phải hết cả tháng trời, nhiều nguy hiểm như bão tố, hải tặc… nhưng những nguy hiểm đó không cản được bước chân người yêu Chúa.
Ngài qua Ấn Độ đã rao giảng Tin Mừng và rửa tội cho không biết bao nhiêu người. Đến Nhật Bản cũng vậy. Hơn thế Phanxico Xavie còn có một giấc mộng là truyền đạo cho đất nước Trung Hoa. Tất cả những khó khăn về điều kiện tự nhiên cũng như văn hóa, tập quán con người… đều chẳng là gì khi người ta nhiệt thành yêu Chúa, làm vì Chúa!
Tương truyền khi đi từ Tây Ban Nha sang Ấn Độ, Phanxico Xavie đã qua Cù Lao Chàm – Đà Nẵng – Việt Nam. Người ghé chân vào đó và đã dựng một cây thánh giá ở đỉnh Cù Lao Chàm. Tương truyền là như vậy. Nếu điều đó là sự thật thì Giáo hội Việt Nam thật là diễm phúc đã được thánh Phanxico Xavie đặt chân đến. Trong khi đất nước Trung Hoa luôn được ấp ủ trong trái tim ngài, luôn được ngài khao khát đặt chân đến để truyền đạo, nhưng đã không được đón ngài. Trên đường đi, thánh Phanxico Xavie đã bị kiệt sức mà chết. Trước khi chết, Phanxico Xavie đã than “Lạy Chúa, chưa đủ!”. Ngài vẫn khát khao được đi truyền rao Tin Mừng của Chúa, nhưng Thiên Chúa thấy đủ rồi, đã đến lúc ngài được Chúa cho nghỉ ngơi và hưởng vinh phúc bên Chúa!
Phanxico Xavie đã thi hành LỆNH LÊN ĐƯỜNG đúng nghĩa do lòng kháo khao yêu mến Chúa và các linh hồn. Chính tình yêu ấy đã cho ngài sức mạnh xả thân vượt bao nguy hiểm, khó khăn để đem Tin Mừng đến muôn nước, muôn người.
Chúng ta cũng được Chúa Giesu mời gọi và trao phó LỆNH LÊN ĐƯỜNG, nhìn lại chặng đường 10 năm của gia đình SVCG Hưng Hóa cũng như cuộc đời mỗi người chúng ta, chúng ta đã thi hành lệnh ấy được bao nhiêu? Còn chẳng bằng anh em Tin Lành…
08
Phần sau: Chẳng bằng anh em Tin Lành?!
Truyền thông SVCG Thái Hà