Icon Collap
...
Trang chủ / Niềm tin trong đau khổ

Niềm tin trong đau khổ

Thánh lễ khai xuân của cộng đoàn Thương Mại tại nhà thờ Đình Quán, giáo xứ Cổ Nhuế lúc 16h chủ nhật ngày 25-01-2018. Trong thánh lễ, Cha linh hướng chia sẻ:

Đầu năm mới, chúng ta đến để chúc nhau cái hạnh phúc, cái niềm vui nhân dịp đầu năm. Và hạnh phúc thật là gì, mỗi người sẽ có một cái chọn lựa được về với cha mẹ, được về với mảnh đất chôn rau cắt rốn, được hội ngộ với những người bạn cũ của mình, thật là một niềm vui, niềm hạnh phúc.

Chúa nói cho chúng ta biết thế nào là hạnh phúc và đau khổ. Làm sao có thể biến đau khổ trở thành niềm hạnh phúc. Ông Phero, Giacobe và Gioan đã hạnh phúc khi được nhìn Chúa biến hình trên núi, được nhìn thấy Chúa tỏ lộ dung nhan thật của Ngài. Các ông hạnh phúc đến nỗi không biết nói gì hơn, chỉ biết xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mose và một cho ông Elia. Khi được thấy vinh quang Chúa tỏ hiện các ông hạnh phúc đến nỗi không mơ tưởng điều gì nữa mà chỉ muốn được ở đây thôi.

Vậy niềm hạnh phúc thật của chúng ta là gì? Đó là được nhận ra và hiện diện trước vinh quang thật của Thiên Chúa đến nỗi không mong muốn gì khác mà chỉ muốn ở lại đây thôi. Cái hạnh phúc thật là có được niềm xác tín thật mình được ở với Chúa, được sống trước nhan thánh của Thiên Chúa, người đó là người hạnh phúc.

Còn với đau khổ thì sao? Hai ông hiện ra đàm đạo với Chúa Giesu về biến cố Vượt Qua sắp diễn ra, về cuộc khổ nạn mà Chúa sẽ phải chịu tại Gierusalem, để hoàn tất cuộc khổ nạn đó để đạt được vinh quang của Thiên Chúa. Như vậy đau khổ là tất cả những gì Chúa Giesu đã chấp nhận: bị bắt, bị vu khống, bị xử oan, bị bỏ rơi và bị giết chết một cách nhục nhã ê chề. Chúa cho chúng ta thấy đau khổ là tất cả những điều mà mình không mong đợi mà người khác trút lên cho mình đến từ bản thân, đến từ người khác và đến từ gia đình mình. Đau khổ về mặt thể lý, tâm lý, đau khổ về danh dự, về phẩm giá con người. Không còn đau khổ nào nữa mà Chúa không mang lấy. Chúa đã đón lấy và đánh bại đau khổ để làm gương cho con cái loài người, để đưa con người đến niềm hạnh phúc viên mãn. Nhờ việc đón nhận Chúa mới hủy diệt được tận cùng của đau khổ đó là cái chết để được phục sinh và để từ nay những người nào tin Chúa, biết đón lấy đau khổ và biết biến đau khổ trở thành cơ hội được sống thì những người đó trở thành con cái của Ngài.

Chúa dạy cho chúng ta con đường biến đau khổ trở thành hạnh phúc trước hết là phải kể ra những đau khổ mà mình đang phải gánh chịu. Tiếp theo là ý thức và sẵn sàng đón nhận những đau khổ đó một cách ý thức. Nếu như mình ý thức và dâng cho Chúa tất cả những đau khổ thì đau khổ đó trở thành niềm vui. Còn nếu mình bắt Chúa chiều theo ý riêng của mình thì đó chính là đau khổ cho chúng ta.

Đầu xuân năm mới, Chúa muốn nói với chúng ta ba điều:

Điều thứ nhất, hạnh phúc là được ở trước nhan thánh Chúa. Điều thứ hai, chìa khóa giúp chúng ta làm cho đau khổ trở thành hạnh phúc đó là đi theo con đường của Chúa, ý thức, liệt kê tất cả những đau khổ mà mình phải chịu. Tiếp theo là dâng những đau khổ đó cho Chúa và xin Chúa cho con được kết hiệp với đau khổ của Chúa mà cầu nguyện cho thế giới. Điều cuối cùng là giúp người khác hóa giải những đau khổ bằng con đường mà Chúa đã dạy cho chúng ta.

Xin Chúa giúp chúng con biết thánh hóa tất cả những đau khổ của chúng con cho Chúa như những lời Chúa dạy và giúp cho anh em xung quanh chúng con cũng được tìm đến niềm hạnh phúc thật là chính Chúa. Xin Chúa tuôn đổ muôn phúc lành trên cộng đoàn chúng con.

Truyền thông SVCG Thái Hà

Bình luận