Icon Collap
...
Trang chủ / Kẻ Bán Chúa

Kẻ Bán Chúa

Hôm nay bước vào thứ 4 tuần Thánh – tuần quan trọng nhất trong năm Phụng Vụ. Vì trong tuần này Chúa Giêsu bước vào cái chết và chiến thắng tử thần để từ đây ai tin vào Chúa Giêsu, chấp nhận cuộc vượt qua nơi chính bản thân mình thì sẽ được sống lại cùng Người. Trong bầu khí sâu lắng ấy, gia đình SVCG Bùi Chu đã có thánh lễ thường niên vào lúc 19h00 tại đền Gierado, giáo xứ Thái Hà.

Thánh lễ có sự hiện diện đông đảo các thành viên trong cộng đoàn. Trong thánh lễ Cha Gioan chia sẻ về 2 câu nói của Chúa Giêsu trong lễ vượt qua mà Tin Mừng Matthew thuật lại.

Thứ nhất, Chúa Giêsu bảo các môn đệ: anh em hãy ra đi gặp một người và nói với họ Thầy muốn ăn lễ vượt qua với các môn đệ ở nhà ông. Một người đó là ai? Một người đó không có danh tính – đó chính là mỗi người chúng ta. Hôm nay Chúa Giêsu đang nói với mỗi người chúng ta “Thầy muốn anh, chị dọn chỗ để Thầy và các môn đệ của Thầy dọn lễ vượt qua”. Thầy muốn chính tâm hồn cuộc đời mỗi anh chị. Anh chị có sẵn sàng không?

Đó là điều mà chúng ta phải suy nghĩ.

Với truyền thống đạo đức của Hội Thánh như giáo phận Bùi Chu chúng ta, trong những ngày đặc biệt này giáo dân không làm việc gì nữa, nhưng về quê để dọn vườn thánh, dọn nhà thờ. Họ đã không làm việc gì ngoài việc chuẩn bị lễ vượt qua cùng Chúa.

Là sinh viên, đáng lẽ những ngày này chúng ta cũng không được làm gì cả nhưng đến nhà thờ để dọn tâm hồn để Chúa làm lễ vượt qua trong tâm hồn mình. Với quyết tâm chết đi cho tội lỗi, chết đi cho con người cũ của mình, tính xấu cũ của mình để sống sự sống mới của Chúa Giêsu Phục Sinh. Chả thế, những ngày này bên nhà thờ lúc nào cũng nườm nượp người đến xưng tội. Đó chính là một hành động chuẩn bị để Chúa Giêsu vượt qua trong tâm hồn mình.

Vậy còn các con, các bạn sinh viên Bùi Chu, các bạn đã chuẩn bị như thế nào?

Câu thứ hai Chúa Giêsu nói “Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy”. Các môn đệ lần lượt hỏi Chúa “Có phải con không?”.

Hôm nay Chúa Giêsu cũng đang nói với mỗi người chúng ta “trong anh em có kẻ nộp Thầy” và chúng ta cũng nên hỏi lại Người “có phải con không?”. Hãy hỏi Chúa đi. Vì như chúng ta đã nghe Người quở trách rất nặng “thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn”.

Chúng ta có ngàn cách bán Chúa, mà bán Chúa cách tinh vi, xảo quyệt. Đáng lẽ được dự lễ vượt qua với Chúa, nhưng chúng ta không tham dự, hoặc có ngồi đó thì tâm hồn cũng không ở đó. Học hành, thi cử, công việc cứ cuốn chúng ta đi. Còn Chúa sống, Chúa chết mặc Chúa. Giuđa sẵn sàng bán Chúa lấy 30 đồng bạc, còn chúng ta chẳng cần đến 30 đồng, chỉ cần một chút lợi lộc, một chút vui thú trần thế… ta cũng sẵn sàng bán Chúa rồi.

Có rất nhiều câu hỏi chúng ta nên suy nghĩ để xét lại mình:

Chúng ta có để Chúa vượt qua trong tâm hồn mình không?

Chúng ta có dành thời gian bên Chúa không?

Chúng ta có màng đến những việc Chúa làm cho chúng ta trong tuần này không?

Hãy suy nghĩ. Hãy hỏi Chúa để rồi chúng ta cẩn trọng đừng để mình thành những kẻ vô tâm, thờ ơ với cái chết của Người vì mình.

Đừng để cái chết của Chúa Giêsu không sinh ích gì cho chúng ta. Hãy tha thiết xin Chúa cho chúng ta trong tuần Thánh này hi sinh với Chúa, hiệp thông với Chúa để chúng ta được dự phần với Chúa trong từng biến cố, để được chết cho con người cũ, cho tội lỗi và được Phục Sinh cùng với Người.

Xin Chúa Giêsu – Đấng đang hỏi mỗi người chúng ta “Thầy muốn dọn lễ vượt qua trong tâm hồn con” thức tỉnh lương tri chúng ta và cho chúng ta ý thức sống trước nhan thánh Chúa và sống theo thánh ý Ngài.

Truyền thông Gia đình SVCG Thái Hà

Bình luận