Ngày đăng: 17/04/2026 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
Hôm nay, Tin Mừng nhắc lại một phép lạ được thực hiện trước năm ngàn người, khi “Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người hiện diện; Người cũng làm như vậy với cá, ai muốn bao nhiêu tùy thích”
Ngày đăng: 16/04/2026 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
Hôm nay, Tin Mừng mời gọi chúng ta thôi sống như những con người “thuộc về trần gian”, thôi chỉ nói về những điều thế tục, để nói năng và hành động như “Đấng từ trên cao mà đến” (Ga 3,31), là Đức Giêsu. Trong bản văn này, một lần nữa chúng ta thấy rằng trong tính triệt để của Tin Mừng, hầu như không có chỗ cho con đường...
Ngày đăng: 15/04/2026 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
Đoạn Tin Mừng hôm nay xác định Đức Kitô là: “đường, sự thật và sự sống” (Ga 14,6). Tách rời khỏi Đức Kitô, chỉ còn lại hoang tàn, giả dối và sự chết. Chỉ có một con đường dẫn đến thiên đàng, và con đường đó mang tên Giêsu Kitô.
Ngày đăng: 14/04/2026 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
“Anh Em cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.”
Ngày đăng: 13/04/2026 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
Một công thức rất đẹp của thánh Phaolô...
Ngày đăng: 12/04/2026 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
Mẹ Hội Thánh rất thánh thiện của chúng ta, Đấng muốn con cái mình sống đời sống của Đấng Phục Sinh, truyền dạy rằng —ít là trong mùa Phục Sinh— mọi người phải rước lễ, và rước lễ trong tình trạng ân sủng. Năm mươi ngày mùa Phục Sinh là thời gian thuận tiện để chu toàn điều răn này. Đây cũng là dịp tốt để xưng tội và đón...
Ngày đăng: 11/04/2026 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
Hành trình thiêng liêng mà thánh Têrêsa nhỏ đã chọn, “Con đường thơ ấu”, là một con đường nên thánh đích thực, một con đường mở ra cho tất cả mọi người, được thiết kế để không ai phải nản lòng — dù là người khiêm nhường nhất, nghèo khó nhất hay tội lỗi nhất. Vì thế, Têrêsa đã đi trước cả Công đồng Vaticanô II, khi Công đồng khẳng...
Ngày đăng: 10/04/2026 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
“Vào lúc khởi đầu thiên niên kỷ mới (…) trong tâm hồn chúng ta lại vang lên lời Đức Giêsu mời gọi vị Tông đồ ‘ra khơi’ để đánh cá: Duc in altum (Lc 5,4). Phêrô và các bạn đầu tiên đã tin vào lời Đức Kitô và thả lưới. ‘Họ đã làm như vậy và bắt được rất nhiều cá’ (Lc 5,6). Lời ấy hôm nay cũng đang vang...
Ngày đăng: 09/04/2026 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
Bình an vừa là danh xưng vừa là thực tại ngọt ngào phát xuất từ Thiên Chúa
Ngày đăng: 08/04/2026 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
Hôm nay, đây chính là “ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ” (Tv 117,24). Chúng ta được mời gọi sống phụng vụ những ngày trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Hãy vui mừng vì biết rằng Đức Giêsu đang ở với chúng ta, hôm nay và mãi mãi. Trong mọi lúc, Người đồng hành với chúng ta trên đường. Nhưng chúng ta cần để Người...