Ôi Đấng đã ngã quỵ xuống đất một lần nữa, con tin thật tình yêu Ngài quá lớn khi tội lỗi con quá nặng, đã khiến Ngài bị ngã xuống lần thứ hai. Con không biết dùng ngôn từ nào mới diễn tả được tâm tình tạ ơn Ngài và xin Ngài tha thứ. Cuộc đời con quá hạnh phúc để cảm nhận thực sự nỗi đau của Ngài, con thương Ngài và day dứt trong lòng. Ôi, Đấng đã ngã xuống đất lần thứ hai, xin Ngài giúp con nghiệm ra sự đau khổ ấy, con thực sự rất muốn chia sẻ với Ngài mà một mình đã cố nhưng không làm được. Xin Chúa Thánh Thần là Đấng dẫn dắt con đến cùng Chúa Giesu soi sáng, mở lòng trí con ra để con hiểu thấu tâm tình của Chúa.
Chúa ơi, Ngài lại một mình, một mình chống đỡ sức nặng của cả thể xác và tinh thần. Mang thân phận con người, phải chăng Ngài quá thấu hiểu những giới hạn và cảm nhận được những đớn đau trong thân xác khi phải chịu những đòn roi, sỉ nhục và vác thập giá nặng. Ôi Đấng đang bị ngã quỵ, thân phận và giới hạn của con người là thế nhưng sự vô ơn, gánh nặng của tội lỗi của con lại càng ngày càng làm cho thánh giá Chúa thêm nặng và khó vác. Sự khốn khó một ngày một hơn, gượng đi chẳng được, và, Ngài đã ngã xuống, sức nặng từ sự dữ con tạo nên đã trở nên quá lớn, dường như không còn giới hạn của tội lỗi con gây ra. Thân xác rũ rượi mà tưởng chừng như không động đậy được nữa, Chúa ơi, Ngài đừng đi nữa, đừng vác nữa, mặc kệ chúng con đi. Thà Ngài bỏ mặc chúng con, con còn thấy dễ chịu hơn là vì yêu mà dù bị quân dữ đạp dậy giục đi cho chóng, Ngài vẫn cố gắng gượng dậy một lần nữa. Như thế con thấy day dứt và đau lòng lắm, nhưng con lại yếu đuối không dám chạy lại với Ngài, con bất lực. Con coi thường, khinh ghét bản thân con quá!
Ngài ơi, Ngài nói đi, vì cái gì mà Ngài nhất quyết đi đến cùng, con thật bất xứng để Ngài vì con mà làm tất cả, chịu đựng tất cả. Phải chăng Ngài mạnh mẽ vì sự tín thác vô hạn vào Chúa Cha để trỗi dậy tiếp tục con đường cứu rỗi của mình. Đau khổ và nghịch cảnh có lẽ không thể cản được bước chân và sự quan tâm của Ngài. Trước mặt những người bỏ mặc Ngài cho số phận, có phải sức mạnh của Thánh Thần đã đỡ Ngài dậy, dường như sức mạnh này kết hợp với thánh ý Chúa Cha cách trọn vẹn. Ngài ơi, sức mạnh của tình yêu đấy sao? Tình yêu cho phép người ta làm được mọi sự, tình yêu cứu chuộc đã chiến thắng và vượt trên những giới hạn của sức mạnh thể lí của con người. Con xin cảm tạ tình yêu vượt trội của Ngài, Ngài yêu con hơn chính bản thân mình, yêu con nhiều đến mức mỗi ngày con lại khám phá ra Ngài yêu con ngày càng nhiều hơn. Con tạ ơn, ngợi khen Ngài, con xin dâng mình cho Ngài để phó thác toàn bộ cuộc đời con cho Ngài, tùy Ngài dẫn dắt.
Ôi Đấng đã ngã xuống đất lần thứ hai vì tội con, con đã làm Ngài ngã lên ngã xuống, xin giúp con nhớ về lỗi lầm của mình mà hết lòng chừa thật, để con biết thay đổi và sống tốt hơn.
– Ngày trước, con với tư tưởng ai cũng như ai, có cái tốt, có cái xấu, con không thể ghét người khác khi mới chỉ nghe tin đồn về họ, con tập yêu mến họ dù họ bị chê. Nhưng sau nhiều lần gặp mặt và tiếp xúc, con bắt đầu ghen ghét người Thanh Hóa. Lúc đầu con rất tôn trọng và ngưỡng mộ nhưng về sau, hóa ra chính anh ấy đã nói dối con không ít, nên con đã từ chối gặp mặt và hạn chế giao tiếp đi. Anh Tuấn ban đầu rất quý mến con hóa ra là do con được việc, nhiệt tình mà thôi, khi thấy anh ấy làm việc không đúng, chỉ nói miệng mà không làm được, suốt ngày khinh chê người khác mà chính mình chẳng biết làm gì, con phản công thì đáp lại là thái độ hững hờ, nhạt nhẽo như chưa từng quen nhau. Những chủ khách sạn tại Sầm Sơn, khi con làm hướng dẫn viên đưa khách tới thì họ niềm nở đón tiếp, hỏi han, chuyện trò đủ thứ, khi con không còn làm nữa thì họ coi tất cả chỉ là phù du. Nhưng trong chuyến xuyên Việt vừa rồi, đi chợ tại Sầm Sơn, con có vào mua một bát chè, không ngờ cứ ăn hết bà bán chè lại múc thêm cho, đến no luôn. Ôi, Chúa của con, xin giúp con nhận ra ở đâu cũng có người nọ người kia, con không thể so một bà bán chè tốt với một người làm ăn kinh tế, chỉ biết tiền và tiền được. Xin cho con đừng vơ đũa cả nắm mà biết thông cảm cho hoàn cảnh của họ, yêu là chuyện con cần làm, còn chuyện có yêu lại hay không con không cần biết, vì tình yêu Chúa đã quá đủ cho con.
– Chúa ơi, tha lỗi cho con vì con muốn dâng mình cho Chúa mà đôi khi tư tưởng lại xuất hiện một người con trai khác. Họ không phải là những người con từng yêu mà chỉ là những người con ngưỡng mộ và yêu thích tài năng, vẻ đẹp của họ. Xin lỗi Chúa vì con không dành hết tâm tư cho Ngài. Xin cho con biết là luôn ý thức rằng muốn theo Chúa phải biết rũ bỏ quá khứ, phải biết buông bỏ những tình cảm dù thiêng liêng nhất và biết đoạn tuyệt với những bám víu nơi thế gian.
Ôi Đấng đã ngã xuống đất lần thứ hai, xin cho con nhận thức được sự hiện diện của Chúa, xin giữ gìn con sống điềm đạm và cảnh tỉnh, để có thể chống lại quyền lực của ma quỷ. Xin thắp lên cho con niềm hi vọng trong mọi lúc đen tối nhất để con mang lại niềm hy vọng của Chúa cho thế giới. Và xin hãy đến an ủi và trợ giúp những Kito hữu, nhất là anh chị em ở Trung Đông và Trung Quốc, để trong sự kết hợp với Đức Kito, họ có thể là những chứng nhân tình yêu của Chúa ở một vùng đất đầy xâu xé của những bất công và xung đột. Amen.
Maria Tuyết Trinh