Hòa chung với Giáo Hội hoàn cầu, vào lúc 19h00 ngày 17/10/2018, gia đình sinh viên công giáo Bùi Chu đã cùng nhau hiệp dâng Thánh lễ kính nhớ thánh Inhaxiô thành Antiôchia, một vị Giám mục tử đạo, hiên ngang tuyên xưng niềm tin của mình trước khi bị thú dữ xâu xé, Thánh nhân đã trung thành với ơn gọi của mình trên hành trình dương thế này.
Trong giờ chia sẻ, cha linh hướng Gioan đã mời gọi các bạn sinh viên hãy cùng nhau chiêm ngắm bức chân dung của Thánh nhân, để bỏ vào trong hành trang của cuộc đời mình một con đường để nên “thánh”.
Thánh Inhaxiô, một vị Giám mục của thành Antiôkia, Ngài bị bắt bớ vì đức tin và bị giải về Rôma dưới triều hoàng đế Trajanô, trước khi lên đường chịu tử nạn, ngài chúc lành cho đoàn con cái và trao phó giáo đoàn cho Chúa Kitô. Rồi ngài giúp lính xiềng tay mình lại và vui vẻ đi theo bọn lính áp giải về Rôma, trên đường đi, bọn lính hành hạ Ngài dã man với mưu đồ để dân chúng thấy mà đút lót tiền cho chúng đừng đánh đập ngài nữa, các Kitô hữu đã khóc tiếc thương vị Giám mục, họ buồn phiền vì phải ly biệt chủ chăn yêu quí. Trước cảnh đó Đức Giám mục Inhaxiô vẫn giữ vẻ mặt tươi tỉnh, dùng những lời khuyên nhủ để trấn an dân chúng và khích lệ họ hãy đặt niềm tin vào Chúa Giêsu. Trên đường đi bộ giải về Rôma, ngài đã viết 7 lá thơ nói lên tình yêu nồng say của Ngài với Đức Kitô và ưu tư của ngài về sự hiệp nhất của cộng đoàn dưới sự lãnh đạo của vị Giám mục, trong số đó Ngài gửi một bức về cho giáo đoàn Rôma, van xin họ đừng làm điều gì để người ta thả Ngài.
Tới Rôma Ngài bị tống ngục và chờ ngày đại lễ để đưa ra xét xử mua vui cho quần chúng, và rồi ngày đại lễ đã đến, một vị Giám mục với vẻ mặt hiên ngang tiến ra công trường, ngài quay về phía dân chúng và cao giọng nói rằng: “Kính thưa toàn thể đồng bào, xin đồng bào đừng ngộ nhận tôi đây vì có trọng tội nên bị thú dữ dầy xéo, không phải thế đâu, sở dĩ bị thú dữ cắn xé là vì tôi muốn được kết hợp với Thiên Chúa”. Vừa dứt lời thì đoàn sư tử hùng hổ tiến về phía ngài. Nghe tiếng sư tử gầm thét, ngài hô lớn tiếng: “Tôi là hạt lúa mì của Thiên Chúa, Tôi muốn được nghiền nát dưới nanh vuốt thú dữ để trở nên tấm bánh tinh tuyền dâng tiến Chúa Kitô.” Đoàn sư tử thi nhau cắn xé vị Giám mục đầy can đảm chỉ còn lại bộ xương khô trên mảnh đất, dân chúng đã lượm xác ngài về chôn cất.
Qua cuộc đời tiểu sử Thánh nhân, ta thấy được những đức tính đáng quý của một Kitô hữu, dám làm chứng, tuyên xưng niềm tin của mình, mặc dù phải chịu hình phạt ghê rợn, nhưng Ngài không lo sợ, một lòng tin tưởng, phó thác vào Chúa và hãnh diện vì được cơ hội chết vì Thầy của mình. Nhìn lại Giáo hội Việt Nam chúng ta, bên cạnh những con người, những việc làm tốt, những người hy sinh vì công lý hòa bình, vì sự thật thì còn nhiều người lo sợ và không dám đứng ra chung tay bảo vệ những con người thấp cổ bé miệng. Có những bất công, những dối trá tước đoạt đi quyền con người, nhưng ít ai lên tiếng, ít ra tay để ngăn chặn. Là những vị Giám Mục, linh mục, là những mục tử của Chúa, các ngài đã chưa dám lên tiếng bênh vực, bảo vệ sự thật, người ta cần những chứng nhân hơn là những thầy giảng. Thánh Inhaxiô, một vị Giám mục của thành Antiôkia, ngài đã dám chết, dám hy sinh chính mạng sống của mình, nhờ đó mà sự thật được tôn trọng, sự thật ấy chính là Chúa Giêsu, và nhờ thế mà niềm tin mọi người được củng cố.
Là những người trẻ, là những Kitô hữu tương lai của Giáo hội, chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta lòng can đảm, dám vọng lên tiếng nói làm chứng cho chân lý, cho sự thật. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho Giáo hội Việt nam, biết can đảm sống đời sống đức tin bằng sự hy sinh thật của mình, để cứu Giáo hội đang trên đà xuống dốc. Xin 117 Thánh tử đạo Việt nam, cũng như Thánh Inhaxiô thành Antiôkia, chuyển cầu cách riêng cho hàng Giám mục Việt nam, để càng Ngài can đảm đứng lên vì công lý, vì sự thật. Xin Thần Chân Lý và Sự Thật đến với mỗi chúng ta, để những khi gặp bất công, chúng ta can đảm đứng ra bảo vệ sự thật.
svconggiao.net