Icon Collap
...
Trang chủ / Giêsu! Thiên Chúa của kẻ sống.

Giêsu! Thiên Chúa của kẻ sống.

“Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống” (MC 12,27)

Trong thánh lễ thường kỳ của cộng đoàn sinh viên công giáo Bùi Chu vào lúc 19g00 thứ tư ngày 03/06/2020 có sự hiện diện của vị mục tử nhân lành là Cha Giuse – Cha bề trên dòng Chúa cứu thế – giáo xứ Thái Hà

Trong bài giảng Cha Giuse nhắn nhủ đến mỗi người chúng ta hai điều:

  Một là: Trong ngày sau hết kẻ chết sẽ được sống lại

 Hai là: Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống chứ không phải thiên Chúa của kẻ chết.

Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta thấy quyền năng của Thiên Chúa để họ có thể tin vào Chúa, chúng ta vừa mừng mầu nhiệm quan trọng đó là mầu nhiệm phục sinh. Mầu nhiệm phục sinh có thể nói là mầu nhiệm nền tảng của Kitô giáo. Chúng ta tin Chúa phục sinh thì phải tin thật là con Thiên Chúa Ngài đến trần gian để mặc khải cho chúng ta biết những sự trên trời cũng như những sự mai hậu của cuộc đời chúng ta, Ngài đến để cứu độ chúng ta và Ngài đã phục sinh sống lại để bày tỏ Ngài đích thực là con thiên Chúa và tất cả những ai tin vào Ngài thì cũng sẽ được sống lại như Ngài, chúng ta cũng sẽ được đồng thừa tự với Ngài được làm con cái Thiên Chúa trong ngày chúng ta chịu phép rửa tội do đó chúng ta cũng sẽ được phục sinh sống lại với Ngài đặc biệt trong ngày tận thế

Bởi vậy chính trong niềm tin đó mà chúng ta sống. Nhưng nhiều khi chúng ta không xác tín vào điều đó cho nên cuộc sống của chúng ta vẫn còn nhiều âu sầu vì vậy chúng ta phải vui mừng lên để thể hiện niềm tin của chúng ta.

Do đó chúng ta phải sống như thánh Phaolô đã nói “ Tôi nhắc anh phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa, đặc sủng anh đã nhận được khi tôi đặt tay trên anh. Vì Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một Thần Khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức  mạnh, tình thương và biết tự chủ. Vậy anh đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng hổ thẹn vì tôi, người tù của Chúa. Nhưng dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, anh hãy đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo tin mừng”

Nhờ đặc sủng của Thiên Chúa giúp chúng ta trở nên đầy sức mạnh, tình thương, trái tim của chúng ta là trái tim biết cảm nhận tình thương và biết trao ban tình thương cho nên khi đã được tràn đầy Thánh Thần hãy sống tràn ngập tình thương trong đời sống của chúng ta trước tiên là đối với ông bà, bố mẹ, anh chị em trong gia đình, rồi đến bạn bè, mọi người trong giáo xứ, trong xã hội vì tất cả chúng ta đều là con một Cha trên trời và hãy luôn biết tự chủ

Biết tự chủ là biết dùng cái tự do của mình điều khiểu, hướng dẫn đời sống của mình để chúng ta được hạnh phúc.  Như thánh Phaolô đã nói “ Người đã cứu độ và kêu gọi chúng ta vào dân thánh của Người, không phải vì công kia việc nọ chúng ta đã làm, nhưng là do kế hoạch và ân sủng của Người. Ân sủng đó, người đã ban cho chúng ta từ muôn thưở trong Đức Kitô Giêsu, nhưng giờ đây mới được biểu lộ, vì đấng cứu độ chúng ta là Đức Kitô Giêsu đã xuất hiện. Chính Đức Kitô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng tin mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh bất tử. Thiên Chúa đã đặt tôi làm người rao giảng tin mừng đó, làm tông đồ và thầy dạy. Chính vì lý do ấy mà tôi phải chịu những đau khổ này; nhưng tôi không hổ thẹn, vì tôi biết tôi tin vào ai, và xác tín rằng: Người có đủ quyền năng bảo toàn giáo lý đã được giao phó cho tôi, mãi cho tới ngày Người đến”

 

Mỗi người chúng ta hãy noi gương các thánh tử đạo can đảm loan báo tin mừng của Chúa bằng lời nói, việc làm, bằng đời sống bác ái yêu thương, mặc dù chúng ta không được phúc tử đạo như các Ngài nhưng chịu đau khổ để làm chứng cho Chúa và qua những hành động của chúng ta hằng ngày: Sống công bằng, sống bác ái yêu thương, sống tinh thần phục vụ để người ta nhận biết Chúa thì thật là có phúc khi đó chúng ta trở thành những tông đồ nhiệt thành của Chúa.

Giuse Tỉnh

Truyền thông sinh viên công giáo

 

Bình luận