Hôm nay các bạn sinh viên người ở xa người ở gần trên địa bàn TP. Hà Nội quy tu nhau nơi đây dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì những ơn lành Ngài đã ban trong một tuần qua và xin Chúa chúc lành cho việc học tập của chúng ta trong tuần tới . Đó là lời ngỏ đầu lễ mà Cha Giuse Vũ Văn Bằng nói với các bạn sinh viên công giáo Bùi Chu trong thánh lễ thường kỳ của cộng đoàn vào lúc 19g00 tại đền Thánh Giê-ra-đô
Qua bài tin mừng Cha Giuse chia sẻ cho các bạn sinh viên về chủ đề: Quyền năng và sức mạnh vô biên của Thiên Chúa
Khi Chúa Giêsu đến miền Ga-đa-ra thì có 2 người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón người. Chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. Chúng la lên rằng: “ Hỡi con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây làm khổ chúng tôi sao?” (Mt, 8, 29) Ma quỷ biết rằng Chúa Giêsu không bao giờ cho phép ma quỷ hành hạ con người như vậy nên Bọn quỷ nài xin người rằng:” Nếu ông đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia”(Mt,8,31) và Chúa cho phép. Chúng ta thấy quyền năng và sức mạnh của Thiên Chúa không có gì vượt thắng được ngay cả tà thần, sức mạnh khủng khiếp của ma quỷ nó phải luôn luôn quỳ phục trước thiên Chúa
Nhưng ma quỷ hơn con người chúng ta vì nó ở trong thế giới vô hình nên nó có thể làm hại chúng ta bất cứ điều gì. Xã hội ngày càng phát triển thì ma quỷ cám dỗ chúng ta ngày càng tinh vi chúng ta thấy rõ điều đó chẳng hạn như sinh viên mới ra trường rất cần xin việc, cần tiền cho nên nó cảm dỗ rất mạnh chúng ta về tiền bạc, của cải thậm chí là quyền lực, con đường tình ái nhiều khi chúng ta không lường hết được ban đầu chỉ nghĩ đơn thuần chúng ta là những con người trẻ phải yêu chỉ khi đã dính vào cạm bẫy rồi thì lúc đó các bạn mới nhận ra mình đang sai đường, đang có chọn lựa không đúng chính những lúc đó chúng ta đã bước vào con đường tội lỗi.
Những khi chúng ta gặp gian nan, thử thách chúng ta hãy cầu nguyện, bám vào Chúa Chắc chắn Chúa sẽ nâng đỡ trừ khi lòng tin chúng ta còn nửa vời một đằng tin vào Chúa nhưng một đằng lại tìm mọi phương thế theo trần gian này. Vì vậy hãy xác tín rằng: Chúng ta luôn luôn có Chúa ở bên, Chúa là người bảo vệ, chở che và là nguồn sức mạnh nên chúng ta không phải sợ bất cứ điều gì hết. Hãy cảm ơn Chúa vì chúng ta được trở nên con cái Thiên Chúa.
Để việc học tập đạt kết quả tốt các bạn phải biết kết hợp với việc cầu nguyện, lần chuỗi mẫn côi hàng ngày kể cả nhưng khi thi cử chỉ cần bỏ ra 15 phút để lần chuỗi mân côi, đến nhà thờ cầu nguyện với Chúa thì kết quả học tập của các bạn sẽ như mong muốn nên các bạn đừng bao giờ cảm thấy hối tiếc khi một tuần mình bỏ ra 1-2 tiếng đồng hồ đến đây với Chúa. Xin Chúa ban ơn cho các bạn và đặc biệt xin Đức Mẹ Maria luôn luôn đồng hành, hướng dẫn và chỉ đường dẫn lối cho các bạn tìm đến nguồn ơn cứu độ của Thiên Chúa
Kết thúc thánh lễ các bạn cùng ngước nhìn lên Chúa và cất cao bài hát: Chúng ta cùng đem tin mừng đi khắp đó đây. Loan tin loan tin Chúa Trời yêu thương loài người… Nguyện xin Chúa cho chúng con biết đem Chúa đến cho mọi người xung quanh chúng con để họ cũng được Chúa bảo vệ, chở che khỏi mọi tà thần, ma quỷ đang làm suy đồi văn hóa, đạo đức… Và nhất là cho họ được hưởng nguồn ơn cứu độ của Ngài.
Giuse Tỉnh
Truyền thông sinh viên công giáo