Icon Collap
...
Cộng đoàn Martino HN
Tiêu điểm
    Thánh Thể, Mình - Máu Chúa Kitô

    Mình – Máu Chúa Giê-su Ki-tô !

    Ngày đăng: 20/06/2022 - Tác giả: vien sinh
    Hôm nay, Giáo hội hân hoan cử hành Đại lễ mừng kính trọng thể Mình - Máu Chúa Giê-su Ki-tô, để mời gọi, nhắc nhở, tất cả con cái mình trên khắp thế giới, chung lòng, hợp ý cùng nhau: tôn vinh - tạ ơn - tạ tội với Chúa Giê-su về tình yêu vĩ đại cao cả, vô bờ bến của Ngài dành cho chúng con, khi tự nguyện...
    Chúa Thánh Thần Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần !

    Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần !

    Ngày đăng: 23/05/2022 - Tác giả: vien sinh
    Thiên Chúa : Cha - Con - Thánh Thần vẫn luôn là một mầu nhiệm vượt trên mọi suy nghĩ cũng như tầm hiểu biết của con người. Và Lời Chúa trong Chúa Nhật thứ VI phục sinh, lại nhắc cho chúng ta nhớ đến một Đấng Bảo Trợ khác mà chính Chúa Cha sẽ sai đến với chúng ta. Vậy Đấng Bảo Trợ khác này thực chất là ai...
    MINH CHỨNG TINH YÊU

    Minh chứng tình yêu

    Ngày đăng: 29/03/2022 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
    Đức Maria Vội Vã lên đường xin cho chúng con cũng vội vã lên đường như Đức Maria, không chậm trễ trước những đau khổ khốn cùng của anh chị em đồng loại của mình.
    tấm lòng của người cha

    Tấm lòng của Chúa Cha !

    Ngày đăng: 28/03/2022 - Tác giả: vien sinh
    Thánh Kinh là bức thư dài, diễn tả tình yêu vô biên, vô lượng, lạ lùng của Thiên Chúa, với những chiều kích khác nhau, dành cho cả nhân loại, suốt cả chiều dài lịch sử. Tuy nhiên, trong bức thư tình nhiều tập đó, dụ ngôn "Người Cha nhân lành" vẫn là một trong những lời tỏ tình hay nhất của Thiên Chúa. Vậy giờ đây, chúng ta hãy...

    Chủ chiên hay chăn thuê

    Ngày đăng: 26/04/2021 - Tác giả: Van Phong
    Nhìn lên mẫu gương Đức Kitô vị mụ tử nhân lành. Và đặc biệt trong thánh lễ có sự hiện diện của tất cả các thành viên trong ban điều hành của đại gia đình sinh viên Công Giáo Alfonso Thái Hà. Qua bài Tin mừng (Ga,10,11-18) Cha Linh hướng chia sẻ chủ đề “Chủ chiên hay chăn thuê”. Để chúng ta biết sống theo những gì Chúa Giêsu đã...

    Niềm tin vào Chúa Phục Sinh

    Ngày đăng: 20/04/2021 - Tác giả: vien sinh
    Niềm tin của các Tông Đồ đối với Chúa Giêsu Phục SinhKhi hai môn đệ đang trên đường từ Giêrusalem về Em-mau ( trở về quê hương của mình) Chúa Giê-su Phục Sinh đã cùng đi với họ trên suốt chặng đường nhưng họ không nhận ra đó Người. Chỉ khi Chúa ngồi đồng bàn và bẻ bánh trao cho họ, lúc đó họ mới nhận ra Người. Các ông...
    Thiên Chúa giàu lòng thương xót- nhân hậu

    Sự thật nơi Thiên Chúa

    Ngày đăng: 12/04/2021 - Tác giả: Van Phong
    Một sự thật nơi Thiên Chúa được thể hiện ró nhất trong Kinh Thánh, các ngôn sứ, trong sự kiên nhẫn của Ngài đối với sự chậm tin, cứng tin rồi tin của các Tông Đồ,trong Giáo Hội tiên khởi và trong từng biến cố của mỗi người chúng ta. Chúng ta có thể trở nên chứng nhân của lòng thương xót Chúa trong đời sống thường ngày với cả...
    Trở nên hạt giống Thiên Chúa

    Trở nên hạt giống của Thiên Chúa

    Ngày đăng: 22/03/2021 - Tác giả: Van Phong
    Để có được thành công đó không chỉ chuẩn bị bên ngoài mà còn phải cả thế giới nội tâm bên trong, với lòng khao khát mong đợi hòa giải được trở về với Chúa, cùng với sự cố gắng bên ngoài và có kết quả diễn ra một cách khá thành công. Hôm nay, trong Thánh lễ của cộng đoàn Martino tại Đền Thánh Giêrađô Cha linh hướng Gioan...
    ai là người được Thiên Chúa cứu

    Ai là người được Thiên Chúa cứu?

    Ngày đăng: 14/03/2021 - Tác giả: vien sinh
    Vậy Thiên Chúa cứu độ con người khi nào? Đó là câu hỏi mà Cha Gioan đặt ra cho mỗi sinh viên khiến ta phải suy nghĩ. Có phải Chúa chỉ cứu ở trên thập tự giá năm nào rồi bỏ mặc con người thời nay đau khổ ? Không, Thiên Chúa cứu con người mọi nơi, mọi lúc. Chúa cứu con người mỗi khi chúng ta đặt niềm tin nơi...
    mại thánh

    Coi chừng mọi hình thức mại thánh

    Ngày đăng: 07/03/2021 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
    Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương yêu, chậm bất bình và giàu tình thương nhưng cũng đầy ghen tương. Người muốn chúng ta dành trọn xác hồn cho một mình Người. Người không cho chúng ta tôn thờ bất cứ vị thần nào khác ngoài một mình Ngài nhất là trong mùa Chay Thánh này
1 2 3 4 5