Icon Collap
...
Trang chủ / Chúng ta có phải là những Phariseu thời nay?

Chúng ta có phải là những Phariseu thời nay?

“Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi.” (Tv 119, 105). Đó là điều được cha linh hướng Gioan nhấn mạnh trong thánh lễ tối thứ 2 ngày 16/12 của gia đình Tĩnh tâm Gierado vừa qua. Cha mời gọi các thành viên trong nhà tĩnh tâm soi mình vào đoạn tin mừng trong thánh lễ hôm nay để tìm mình, thấy mình trong đó và từ đó có những thay đổi cần thiết để mình mỗi ngày tốt hơn.

Bài tin mừng hôm nay kể lại chuyện các Pharisêu đã đến chất vấn Chúa Giêsu về uy quyền của Ngài. Họ dám hỏi Ngài rằng Ngài đã lấy quyền đâu mà giảng dạy và làm những việc này, việc kia như vậy.

Điều đầu tiên mà chúng ta cần suy nghĩ qua đoạn tin mừng hôm nay đó chính là thái độ của chúng ta trước Lời Chúa, trước những việc Chúa làm được tường thuật lại trong Tin mừng. Nhiều khi chúng ta không bận tâm về những vấn đề mà những người Phariseu đã thắc mắc với Chúa Giesu. Đôi khi đọc Lời Chúa mà chúng ta không hề đặt lại vấn đề hay thấy không dính dáng gì đến chúng ta. Có lẽ, chúng ta còn tệ hơn những Phariseu và biệt phái. Khi họ nghe Chúa Giesu giảng dạy, họ còn phản kháng, dẫu là phản kháng nhưng sự phản kháng đó cho thấy họ bị ảnh hưởng cho nên họ mới có phản ứng như thế. Còn đối với chúng ta thì sao? Có một cái khó cho nhiều người trong chúng ta đó là sau khi đọc lời Chúa, chúng ta không có một chút cảm thức nào, chưa nói đến chuyện chúng ta có chút thái độ phản kháng, chất vấn hay suy nghĩ về đoạn lời Chúa đó. Thái độ này còn nguy hiểm hơn cả thái độ của những người Phariseu, biệt phái và luật sĩ ngày xưa. Mỗi khi Lời Chúa vang lên, chúng ta luôn luôn phải thử hỏi chúng ta là nhân vật nào trong đoạn tin mừng mà Chúa nhắc đến, chúng ta cố gắng nhìn người để nghĩ đến mình, nói chuyện của người để liên hệ đến chuyện của mình.

Điểm thứ hai chúng ta cần để ý trong đoạn tin mừng hôm nay đó chính là thái độ của những người Phariseu, luật sĩ và kinh sư đối với Chúa Giesu. Rõ ràng trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy những người Phariseu không chấp nhận Chúa nên họ đã tìm cách cật vấn, suy xét, dò hỏi và thắc mắc. Chúng ta cũng vậy, khi chúng ta không hài lòng với những gì Chúa cho xảy đến thì chúng ta đã cật vấn, thắc mắc, phản kháng, lên án Chúa. Chúng ta không chấp nhận mầu nhiệm Thiên Chúa quan phòng trên cuộc đời của mình. Cho nên hình ảnh những người Do thái, những người Phariseu hôm nay là hình ảnh của chúng ta. Ngược lại, nếu chúng ta biết đón nhận những gì Chúa cho xảy đến trong sự an bài, sắp xếp của Chúa thì chúng ta sẽ bình an và sẽ cảm thấy nhẹ nhàng.

Chúng ta hãy thử suy nghĩ lại, Chúa quy tụ chúng ta đến đây để làm gì? Việc Chúa cho các con đi lòng vòng qua những chặng đường dài, rồi đưa các con đến đây để làm gì? Không phải các con chọn Ngài nhưng chính Ngài đã chọn các con. Ngài làm như vậy để xem các con có đón nhận mầu nhiệm quan phòng của Chúa trên cuộc đời mình không, có chấp nhận sự thanh luyện, đào luyện của Chúa không hay mình phản kháng, nổi loạn, không chấp nhận cách Chúa huấn luyện, đào tạo mình. Cách mà những người Phariseu, biệt phái, kinh sư đối xử với Chúa Giesu thời đó rất giống với cách thức của chúng ta. Nếu soi cho kỹ thì chúng ta sẽ thấy những gì xảy ra trong Tin mừng rất giống với chúng ta trong hoàn cảnh hiện tại.

Điều thứ ba chúng ta thấy được qua đoạn Tin mừng hôm nay đó là những người gài bẫy, có dã tâm với Chúa dẫu biết không thắng được Chúa nhưng họ vẫn quyết tâm tấn công Ngài. Những người Phariseu bao nhiêu lần đến cài bẫy Chúa đã phải thất bại, phải sững sờ, kinh ngạc trước cách ứng phó của Chúa nhưng họ vẫn cứ tiếp tục chống đối, vẫn cứ cài bẫy Ngài. Thái độ này cũng rất giống với thái độ của một số người trong chúng ta. Có nhiều người trong chúng ta dẫu biết rằng dần dần cũng sẽ không thắng được Chúa nhưng vẫn cứ chống cự. Dẫu biết rằng không thể chống lại được Chúa nhưng một số người trong chúng ta vẫn cứ chống được Chúa điều gì hay lúc nào thì chống, bất chấp thắng thua ra sao.

Điều thứ tư chúng ta thấy được đó chính là cách ứng xử đầy khôn ngoan của Chúa Giesu đối với những kẻ tìm đến Người mà không có thiện tâm. Khi Chúa biết người ta không thật lòng đi tìm chân lý thì Chúa không bao giờ trả lời chân lý cho họ. Chúa biết rõ những người đến hỏi Ngài hôm nay không khao khát đi tìm sự thật mà chỉ có ác tâm muốn cài bẫy Ngài và Chúa đã làm cho cái ác tâm đó của họ được lộ rõ. Xét lại cuộc đời của chúng ta, chúng ta sẽ thấy mình đôi lúc cũng giống như vậy. Nhiều khi chúng ta hỏi Chúa, chất vấn Chúa mãi nhưng Chúa không trả lời bởi vì Chúa biết câu hỏi của chúng ta, thắc mắc của chúng ta không có thiện tâm nên Chúa đã không có câu trả lời cho chúng ta.

Anna Mỹ Thơ

Truyền thông sinh viên công giáo

Bình luận